4 chàng trai đi bộ xuyên Việt gây quỹ phòng chống ung thư
Giadinh.net - Hai chàng sinh viên năm thứ ba và thứ nhất ĐH Quốc tế (Lê Việt Hồng và Đặng Xuân Vượng), cùng một giảng viên trẻ ĐH dân lập Hồng Bàng (Nguyễn Hữu Cầu) và một người kinh doanh trẻ (Nguyễn Đức Phương) ở TP HCM đã đi bộ hơn 1.700 km trong 47 ngày để gây quỹ phòng chống ung thư và tuyên truyền phòng tránh tai nạn giao thông.
Hình ảnh của những người thân, quen chết vì ung thư và tàn phế bởi tai nạn giao thông, đã ám ảnh và tạo “năng lượng” cho những người trẻ này làm được việc gần như độc nhất vô nhị ở Việt Nam đó.
10 ngày đầu, chân ai cũng phồng rộp. Đi mãi cũng thành quen. Gan bàn chân chai sạn từ khi nào cũng chẳng ai để ý nữa. Nhiều hôm đi bộ đến vài chục km vẫn không tìm thấy hàng quán, họ đành phải lôi áo mưa hứng nước uống.
Trên hành trình dằng dặc cảm động ấy, 4 chàng trai (với sự hộ tống bằng xe đạp của một cựu chiến binh 52 tuổi và một sinh viên), đã phát hơn 1.000 tờ rơi về ATGT với thông điệp: “Hãy lái xe thận trọng khi ra đường vì sức khỏe của bạn và những người xung quanh”. Họ cũng đã gây nên sự chú ý lớn của công luận về việc gây quỹ cho bệnh nhân ung thư nghèo.
Nói về quyết tâm của chuyến đi, người khởi xướng Lê Việt Hồng chia sẻ: "Tôi biết tại
Đúng 9h sáng ngày 2/9/2007, 4 chàng trai và hai người hộ tống đã hoàn thành chặng cuối cùng để có mặt trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong sự tiếp sức và cổ vũ đông đảo của nhiều sinh viên và người dân Hà Nội.
GĐ&XH