5 trẻ đuối nước tại Thừa Thiên Huế: Tang thương trùm xóm nhỏ
GiadinhNet - Không còn nước mắt để khóc những đứa cháu, ông Thông lặng người trong đau đớn. Chỉ trong một buổi sáng, ba đứa cháu nội của ông đã ra đi mãi mãi trong nỗi đau của người thân và bà con chòm xóm.

Phút kinh hoàng qua lời kể của nhân chứng
Con đường về làng Dương Nỗ Đông, xã Phú Dương, huyện Phú Vang (tỉnh Thừa Thiên Huế) hôm nay trở nên u uất hơn. Không khí tang thương bao trùm xóm nhỏ. Từ sáng qua đến nay, hàng trăm người đã có mặt tại gia đình của ông Nguyễn Đức Thông để chia buồn về nỗi mất mát người thân quá lớn.
Trước đó vào sáng 6/6, 5 cháu nhỏ gồm: Nguyễn Minh Anh S (học lớp 6), Nguyễn Minh Anh Th (học lớp 4) cùng ở huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị và cháu Nguyễn Thị Thu H (học lớp 3), Nguyễn Minh T, Nguyễn Thị Châu A cùng trú ở xóm 6, thôn Dương Nỗ Đông rủ nhau ra bờ sông Phổ Lợi Hà để câu cá.
Trong lúc câu cá, các cháu bị trượt chân rồi kéo theo nhau rơi suống sông Phổ Lợi Hà. Đúng lúc này anh Nguyễn Hữu Lộc (SN 1974, trú ở xóm 9, thôn Dương Nỗ Đông) chạy xe máy ngang qua địa điểm trên thì thấy các cháu chới với giữa dòng nước nên nhảy xuống cứu nhưng chỉ cứu giúp được hai cháu Nguyễn Minh T và Nguyễn Thị Châu A.
Gặp chúng tôi, anh Nguyễn Hữu Lộc vẫn không khỏi day dứt vì không thể cứu hết tất cả các cháu. “Lúc đó tôi đang chạy xe máy, trên đường không có ai. Thấy các cháu vẫy vùng dưới nước cứ nghĩ các cháu đang tắm. Nhưng trực giác mách bảo tôi rằng, đó không phải là cử động của người biết bơi nên tôi không kịp cởi quần áo lao ngay xuống nước”.

Cứu được hai cháu thì tôi đuối sức không thể bơi được nữa. Lúc đó trên bờ, mọi người hô hào kêu cứu nhưng các cháu đã chìm quá lâu dưới nước nên hết hy vọng. Tôi thương các cháu nhưng giá cứu được tất cả các cháu thì gia đình họ đã không mất đi người thân”, anh Lộc kể lại trong nỗi day dứt.
Bà Nguyễn Thị Hà, một người dân sống gần đó ứa nước mắt: “Các cháu còn nhỏ, nên khi xảy ra sự việc đã quá hoảng sợ không tự chủ được. Nếu các cháu được cứu kịp thời thì đã không xảy ra sự việc thương tâm”.
Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh
Trong số các cháu bị đuối nước có cháu Nguyễn Anh Minh S (11 tuổi) và cháu Nguyễn Minh Anh Th (9 tuổi) là hai anh em ruột. Các cháu vừa mới nghỉ hè được vài hôm thì bố mẹ cho về quê nội chơi. Cháu còn lại là Nguyễn Thị Thu H vừa mới tròn 8 tuổi.
Đôi mắt thất thần, chưa hết sốc trước tin dữ, ông Thông cho biết, buổi sáng định mệnh đó, 5 anh em cùng xin ông nội ra bờ sông Phổ Lợi Hà trước mặt nhà để câu cá nhưng không may ngã xuống sông đuối nước. Là người chứng kiến sự việc nhưng không thể cứu các cháu, ông đau đớn vô cùng.

Lọm khọm đến bên thi thể các cháu, bà Phan Thị Đông (79 tuổi, bà nội các cháu) nói trong hai hàng nước mắt: “Cách đây một tuần, gia đình đưa 3 cháu vào nhà ông nội để ở lại và thăm ông. Đến khi ăn mùng 5 (âm lịch) xong thì đưa ra lại nhà. Đâu ai ngờ lại xảy ra thảm cảnh này…”.
Chị Văn Thị Huệ và Nguyễn Minh Hải (cha của 3 em S, T và Châu A) ở thị trấn Khe Sanh khi nghe tin dữ cũng bàng hoàng không tin vào tai mình. Tựa người vào cửa, chị Huệ khóc nấc: “Mẹ đưa con vào nội chơi, hết mồng năm lại đưa con về học hè thôi mà…”. Nhìn anh Hải, chị Huệ khóc thương con ai cũng cảm thấy xót xa.
Khi vụ đuối nước khiến 3 cháu nhỏ tử vong làm mọi người chưa hết bàng hoàng thì cũng trong sáng 6/6, hai cháu nhỏ Nguyễn Thị Diễm A (11 tuổi) và Đào Hữu T cùng trú tại xã Vinh Thái, huyện Phú Vang lại bị đuối nước tử vong tại phá Tam Giang. Được biết, hai cháu nhỏ bị nạn rủ nhau ra đầm phá Tam Giang để bắt ốc, bắt sứa. Dù đã được nhiều người khuyên bảo về nhà nhưng hai cháu vẫn lội ra giữa đầm dẫn đến việc thương tâm xảy ra.
Ông Đỗ Viết Tư, Chủ tịch UBND xã Vinh Thái cho biết, hai cháu nhà ở sát gần nhau. Hoàn cảnh của hai em nhỏ đều thuộc diện hộ nghèo, khó khăn. Em T đang học lớp 4 Trường Tiểu học Vinh Thái, mẹ đã mất. Em A thì đã bỏ học và không có cha.
Chỉ trong một ngày, thông tin về cái chết thương tâm của 5 đứa trẻ ở cùng một địa phương đã khiến nhiều người không khỏi xót xa. Hai vụ đuối nước thương tâm như gióng lên một hồi chuông cảnh tỉnh cho các gia đình. Trong những ngày hè, các em được nghỉ ngơi vui chơi, đang ở tuổi hiếu động trong khi nguy hiểm thì luôn rình rập. Các bậc phụ huynh cần phải có sự quan tâm hơn nữa đối với con trẻ.
Trước nỗi đau mất mát của các gia đình, ngay trong ngày 6/6, ông Nguyễn Dung, Phó Chủ tịch tỉnh Thừa Thiên Huế, cùng với lãnh đạo Công an tỉnh, Sở GD&ĐT, Hội Chữ thập đỏ... đã đến thăm hỏi, động viên gia đình có ba em bị đuối nước. Đồng thời UBND tỉnh hỗ trợ 2 triệu đồng, Sở GD&ĐT hỗ trợ 1 triệu đồng, Công an tỉnh hỗ trợ 2 triệu đồng cho mỗi em tử vong.
Lê Chung/Báo Gia đình & Xã hội

Ứng phó sau bão số 11: Hà Nội yêu cầu các trường linh hoạt điều chỉnh kế hoạch dạy - học
Thời sự - 13 phút trướcGĐXH - Sáng 6/10, UBND TP Hà Nội cho biết, Sở GD&ĐT vừa ban hành thông báo hỏa tốc yêu cầu các trường học theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết; chủ động, linh hoạt điều chỉnh kế hoạch dạy – học nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh.

Tin sáng 6/10: Có thể sắp xếp, sáp nhập các trường đại học từ năm 2026; Hoàn lưu bão Matmo rộng, gió mạnh có thể kéo dài
Xã hội - 38 phút trướcGĐXH - Đề án sắp xếp, giải thể, sáp nhập các trường đại học, chuyển một số trường về địa phương quản lý sẽ sớm và có thể triển khai ngay từ năm 2026; Sau khi vào vịnh Bắc Bộ, bão Matmo có khả năng đổ bộ vào giữa Quảng Ninh.

Những đối tượng nào không được đăng ký nghĩa vụ quân sự 2026?
Thời sự - 38 phút trướcGĐXH - Dưới đây là các trường hợp sẽ không được đăng ký nghĩa vụ theo Luật Nghĩa vụ quân sự.

Điểm danh những tỉnh, thành có mưa lớn nhất hôm nay do ảnh hưởng trực tiếp từ bão số 11 Matmo
Thời sự - 39 phút trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, do ảnh hưởng của bão số 11 Matmo trọng tâm mưa lớn nhất hôm nay là khu vực miền núi và trung du Bắc Bộ. Mưa phổ biến từ 150 - 250mm, có nơi mưa vượt 400mm.

Bắt xe đầu kéo chở nửa tấn ma tuý xếp chồng như gạo từ Lào vào Việt Nam
Pháp luật - 57 phút trướcBộ đội biên phòng Quảng Trị phối hợp đấu tranh, triệt phá chuyên án mang bí số QT925.3, phát hiện xe đầu kéo chở nửa tấn ma tuý, bắt 2 người Lào.

Đề án sắp xếp, sáp nhập các trường đại học có thể được thực hiện từ năm 2026
Giáo dục - 1 giờ trướcBộ GD&ĐT đang xây dựng đề án sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục đào tạo, giáo dục nghề nghiệp để trình Thủ tướng quyết định và dự kiến triển khai trong 2026.

Chủ tịch UBND Hà Nội: Ứng phó với mưa bão cần tránh xáo trộn cuộc sống nhân dân
Xã hội - 11 giờ trướcChủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu đơn vị liên quan khi ứng phó với mưa bão cần linh hoạt trong các tình huống để đưa ra giải pháp ứng phó an toàn, hiệu quả nhất, tránh xáo trộn cuộc sống của nhân dân.

Hà Nội: Kịp thời giải cứu thiếu niên người Mông sập bẫy 'việc nhẹ, lương 50 triệu/tháng'
Pháp luật - 11 giờ trướcGĐXH - Bỏ công việc hiện tại ở Hải Phòng để lên Hà Nội theo lời mời gọi làm việc tại Thái Lan với mức lương 50 triệu đồng/tháng, nam thiếu niên người dân tộc Mông may mắn được Công an phường Yên Hòa (TP Hà Nội) kịp thời phát hiện, giải cứu khỏi "bẫy" đối tượng lừa đảo.

Tháng 10 phú quý vây quanh: 4 con giáp làm ăn thuận lợi, tài lộc bùng nổ
Đời sống - 12 giờ trướcGĐXH - Tháng 10 không chỉ là khoảnh khắc giao mùa mà còn là giai đoạn đánh dấu bước chuyển vận khí mạnh mẽ. Theo tử vi, thời điểm này mở ra nhiều cơ hội thăng hoa về sự nghiệp, tài lộc và cả tình cảm cho một số con giáp đặc biệt.

Hà Nội lên kịch bản 4 cấp độ chống bão Matmo, liệu có thoát cảnh 'phố biến thành sông'?
Thời sự - 13 giờ trướcGĐXH - Sau trận lụt lịch sử do bão số 10 gây ra khiến nhiều khu vực chìm trong nước gần một tuần, Sở Xây dựng Hà Nội đã khẩn trương xây dựng kế hoạch chi tiết với 3 kịch bản, 4 cấp độ ứng phó với bão số 11 (Matmo). Kế hoạch được kỳ vọng sẽ giúp Thủ đô không tái diễn cảnh hỗn loạn, tê liệt vì ngập úng.

Hà Nội lên kịch bản 4 cấp độ chống bão Matmo, liệu có thoát cảnh 'phố biến thành sông'?
Thời sựGĐXH - Sau trận lụt lịch sử do bão số 10 gây ra khiến nhiều khu vực chìm trong nước gần một tuần, Sở Xây dựng Hà Nội đã khẩn trương xây dựng kế hoạch chi tiết với 3 kịch bản, 4 cấp độ ứng phó với bão số 11 (Matmo). Kế hoạch được kỳ vọng sẽ giúp Thủ đô không tái diễn cảnh hỗn loạn, tê liệt vì ngập úng.