70 tuổi lột quần nữ sinh (?)
GiadinhNet - Trong thời gian này, người dân xã Hoằng Cát, huyện Hoằng Hóa hết sức phẫn nộ việc một cụ già ở cái tuổi “thất thập cổ lai hi” đã nhiều lần dâm ô với bé gái 12 tuổi.
![]() |
|
Chị Nguyễn Thị Vân, mẹ của cháu P và ông Tứ - Trưởng Công an xã. Ảnh: NH |
|
Theo Quyết định trưng cầu giám định số 27/CQĐT ngày 11/4/2012 của Công an huyện Hoằng Hóa tại bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa được biết: hiện tại vùng kín của cháu P có vết xây xước ở điểm 3-4 giờ, đã liền sẹo cũ… Theo nguồn tin từ Công an huyện, sau khi nhận được đơn và đưa cháu đi giám định, cơ quan điều tra công an huyện đã triệu tập các đối tượng lên để thẩm vấn lấy lời khai. |
Ông Đặng Ngọc Tứ - Trưởng công an xã Hoằng Cát cho biết: Hai gia đình nhà đối diện nhau, hay sang giúp đỡ nhau lúc mùa màng, từ trước tới nay chưa hề xảy ra mâu thuẫn gì. Sau khi nhận được đơn của chị Vân, chúng tôi đã triệu tập các bên liên quan lên xã làm việc. Trong quá trình khai thác, ông Cao cho biết: Khi sang nhà thấy cháu P đang ở một mình nên hỏi “cháu cắm cơm chưa?”; Cháu P trả lời “cắm rồi”. Sau đó, ông Cao thấy yên lặng nên cứ tưởng cháu P bị điện giật bèn đi vào buồng thì thấy cháu đang thay quần áo. Bất ngờ ngay lúc đó bà Vân về bắt gặp được…”.
Ông Tứ cho biết thêm: “Sau khi nghe ông Cao trình bày, chúng tôi có hỏi lại là cháu P đã bị điện giật thì sao cháu lại trả lời được thì ông Cao không nói gì. Xét thấy vụ việc mang tính chất phức tạp, chúng tôi đã chuyển toàn bộ hồ sơ lên Công an huyện. Ông Cao là công nhân đã về hưu, có 4 người con, hiện sống cùng vợ và con trai thứ 2. Còn chuyện con cái ông Cao đe dọa nhà chị Vân, chúng tôi đã gọi họ lên trụ sở nhắc nhở, ngăn chặn nên chưa xảy ra chuyện gì. Nhà chị Vân thuộc diện hộ nghèo, Hội phụ nữ xã cũng đã xuống tận nhà hỏi thăm động viên gia đình và cháu”.
Tại đơn kêu cứu của cháu P gửi lên Chủ tịch Hội phụ nữ Thanh Hóa có nội dung: “Lần đầu tiên, ông ấy sang hỏi cháu cắm cơm chưa, sau đó ông ấy về nhà. Lát sau ông Cao lại sang, lúc đó cháu đang ngồi xem ti vi và ăn mía, ông ấy liền kéo cháu vào buồng. Cháu la lên thì ông ấy bịt mồm cháu lại, tụt quần, tốc áo sờ soạng lên khắp người cháu. May lúc ấy mẹ cháu về bắt được. Sau khi bị mẹ cháu chửi ông Cao không nói gì, bỏ ra về. Đây là lần thứ 3 cháu bị ông ấy làm như vậy. Trước đó, 2 lần vào năm ngoái, cháu đi học về, ở nhà có một mình, ông Cao lôi cháu vào buồng cởi quần áo cháu ra và cởi cả quần ông ấy ra… Ông Cao dọa không được nói với bố mẹ và không được mách với ai, nếu nói ông ấy sẽ lấy dao chém chết”.
Cô Nguyễn Thu Hường - Giáo viên chủ nhiệm lớp cháu P - cho biết: “Sau khi sự việc xảy ra, chúng tôi và các bạn học sinh thường xuyên đến động viên cháu, hiện tại cháu đã đi học bình thường. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi, động viên cháu nhanh chóng qua cơn “sốc” này”.
