9X nhảy lầu, để lại thư tuyệt mệnh

| Xã hội

Nam thanh niên rơi từ tầng 21 chung cư Đạt Gia, quận Thủ Đức (TP.HCM), tử vong tại chỗ. Kiểm tra nơi ở, công an phát hiện lá thư tuyệt mệnh của anh này.

21h ngày 6/11, người dân nghe tiếng động mạnh phát ra phía sau toà nhà B3, chung cư Đạt Gia, số 43 đường Cây Keo, phường Tam Phú, quận Thủ Đức.

Đến kiểm tra, mọi người phát hiện nam thanh niên nằm bất động trên mặt đất, cơ thể biến dạng và tử vong nên báo công an.

9X nhảy lầu, để lại thư tuyệt mệnh - Ảnh 2.

Công an phong tỏa hiện trường. Ảnh: Nguyễn Huy.

Công an quận Thủ Đức phong tỏa hiện trường, lấy lời khai nhân chứng. Công an xác định nạn nhân rơi từ tầng 21 chung cư xuống đất. Anh này tên Nguyễn Văn Hiệp (27 tuổi, quê Hà Tĩnh).

Theo nhân chứng, nạn nhân sống trong căn hộ tại tầng 4 chung cư cùng một người bạn. Kiểm tra nơi ở, công an phát hiện lá thư tuyệt mệnh được thanh niên này để lại.

Hiện thi thể nạn nhân đã được cơ quan chức năng bàn giao gia đình đưa về quê lo hậu sự.

Chung cư Đạt Gia gồm 3 toà nhà, cao 21 tầng, do Công ty TNHH tư vấn và kinh doanh nhà Đạt Gia làm chủ đầu tư. Chung cư có 1034 căn hộ, xây dựng trên diện tích 27.823 m2, được đưa vào sử dụng đầu năm 2017.

Theo Tri thức trực tuyến

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Pháp luật -

GĐXH - GĐXH - Vụ xô xát gây xôn xao tại quán Cường Dê (Ninh Bình) đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Dưới góc độ pháp lý, TS.LS Đặng Văn Cường đã đưa ra những phân tích cụ thể, nhấn mạnh "Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại" nếu xét trên toàn bộ chuỗi hành vi khiêu khích và câu view.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.