Á hậu Hoàng Oanh được nam sinh 'tỏ tình'

| Giải trí

Nữ diễn viên ngỡ ngàng khi nhận được bó hoa có dòng chữ 'I love you' của hai nam sinh trong một sự kiện của phim 'Ước hẹn mùa thu', sáng 16/5.

Sáng 16/5, đoàn phim Ước hẹn mùa thu tới giao lưu tại trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai - TP.HCM. Ngoài đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, êkíp hôm nay còn có cây hài Duy Khánh trái), diễn viên Nhan Phúc Vinh (giữa) và Á hậu - MC Hoàng Oanh. Các diễn viên lựa chọn trang phục với hai tông màu chủ đạo là vàng và trắng, phù hợp với tựa phim.

Sáng 16/5, đoàn phim Ước hẹn mùa thu tới giao lưu tại trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, TP HCM. Ngoài đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, êkíp hôm nay còn có "cây hài" Duy Khánh (trái), diễn viên Nhan Phúc Vinh (giữa) và Á hậu - MC Hoàng Oanh. Các diễn viên lựa chọn trang phục với hai tông màu chủ đạo là vàng và trắng, phù hợp với tựa phim.

Sau một tuần ra mắt phim, Hoàng Oanh đã "xuống tóc". Cô xuất hiện lạ lẫm với mái tóc ngắn và ép trẻ trung.

Giữa buổi giao lưu, hai nam sinh của trường bất ngờ mang một bó hoa đề dòng chữ "I love you" lên sân khấu tặng cho Hoàng Oanh và bày tỏ sự yêu mến đối với Á hậu.

Hoàng Oanh ngỡ ngàng và xúc động khi được tặng hoa.

Cô ôm hai bạn học sinh thay lời cảm ơn.

Á hậu - MC Hoàng Oanh diện váy bồng bềnh trong sự kiện. Trong phim Ước hẹn mùa thu, cô vào vai Pha Lê với hai hình ảnh: nàng thơ thời trung học và cô gái thành công ở tuổi ngoài 30. Khi ra Hà Nội giới thiệu phim, nữ diễn viên chia sẻ với Ngoisao.net, gần đây cô nhận được một vài lời mời đóng phim mới. Sau thời gian quảng bá Ước hẹn mùa thu, cô sẽ nghiên cứu kỹ các kịch bản để đưa ra lựa chọn.

Theo Phong Kiều/Ngoisao.net

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Jennifer Phạm bị mê hoặc khi trải nghiệm du lịch ở vùng đất thiêng Ấn Độ

Jennifer Phạm bị mê hoặc khi trải nghiệm du lịch ở vùng đất thiêng Ấn Độ

Giải trí -

GĐXH - Một tuần khám phá Ladakh, vùng đất nằm giữa những dãy Himalaya hùng vĩ của Ấn Độ, mang đến cho Hoa hậu Jennifer Phạm những trải nghiệm đặc biệt. Không chỉ bị cuốn hút bởi cảnh sắc thiên nhiên và những tu viện cổ, cô còn tìm thấy sự bình yên trong nhịp sống giản dị, qua đó có thêm những suy ngẫm về gia đình, đời sống tinh thần và giá trị của hạnh phúc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.