Á quân Giọng ca vàng Bolero Việt Nam 2022 - Dương Minh Thu quê Bắc Ninh được Long Nhật dìu dắt giờ ra sao?
GĐXH - Ca sĩ Dương Minh Thu - giọng ca bolero quê Bắc Ninh được Long Nhật yêu thương nhận làm học trò và thành công khi giành giải Á quân Giọng ca vàng Bolero Việt Nam 2022. Hiện tại, cô ra sao?
Tối 20/4, ca sĩ Dương Minh Thu chính thức ra mắt phim ca nhạc mang tên "Thôi em về đi em" (sáng tác Cao Nhật Minh - Thi Phương) tại TP. Bắc Ninh. Buổi ra mắt có sự góp mặt của các khách mời như ca sĩ Long Nhật, MC Kim Huyền Sâm, ca sĩ Nguyễn Phú Quí... và gia đình, bạn bè của nữ ca sĩ.
Dấu ấn sự nghiệp và giải thưởng Á quân Giọng ca vàng Bolero Việt Nam 2022
Ca sĩ Dương Minh Thu sinh ngày 24/7/1982 tại Quế Võ, Bắc Ninh. Cô đam mê ca hát từ nhỏ, hay tham gia các hoạt động văn nghệ ở trường. Năm 2004, Dương Thu Minh đại diện cho huyện Quế Võ tham gia một cuộc thi quan họ do tỉnh Bắc Ninh tổ chức và đạt Huy chương Bạc.
Chia sẻ về thành tích này, Minh Thu cho biết cô rất tự hào khi được sinh ra và lớn lên ở Bắc Ninh – nơi có những làn điệu dân ca quan họ được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Dương Minh Thu xúc động trong vòng tay của thầy cô và bạn bè.
Tuy nhiên, do hoàn cảnh gia đình nên cô đã tạm khép lại đam mê để sang Đài Loan làm việc. Trở về sau 8 năm, khao khát được hát, được đứng trên sân khấu vẫn âm ỉ trong cô. Nhưng cuối cùng Dương Minh Thu vẫn quyết định lựa chọn ổn định cuộc sống, ổn định kinh tế rồi mới cháy hết mình với âm nhạc.
Nữ ca sĩ lựa chọn công việc là một phiên dịch viên tiếng Trung ở Bắc Ninh
Sau khi công việc ổn định, kinh tế vững vàng hơn, vào năm 2022 khi vừa bước sang tuổi 40, Dương Minh Thu vô tình biết đến chương trình Giọng ca vàng Bolero Việt Nam có ca sĩ Long Nhật làm Chủ tịch Hội đồng Ban giám khảo - người cô thần tượng từ bé nên đã đăng ký tham gia.
Tại cuộc thi, Dương Minh Thu may mắn lại được về đội do ca sĩ Long Nhật làm huấn luyện viên và được thần tượng rèn rữa thêm. Dù là ca sĩ không chuyên chưa từng học qua trường lớp nào về âm nhạc nhưng Dương Minh Thu cho biết, cô rất tự tin về giọng hát của mình.
"Lúc đi thi ngoài việc để trau dồi kinh nghiệm, kiến thức thì trong tâm trí tôi vẫn luôn muốn là mình sẽ đoạt giải. Tôi rất tự tin trên sân khấu", nữ ca sĩ nói.

Dương Minh Thu là học trò cưng của ca sĩ Long Nhật.
Chính sự tự tin đó đã giúp Dương Minh Thu vượt qua nhiều vòng để được vào chung kết. Và tới vòng cuối cùng, cô mới cho gia đình, bạn bè biết để mọi người đến xem và cổ vũ.
Khi được xướng tên với vị trí Á quân Giọng ca vàng Bolero Việt Nam 2022, nữ ca sĩ cho biết, cô cảm thấy rất hạnh phúc: "Khi được giải thì trong đầu tôi nghĩ là mình sinh ra ở Bắc Ninh nên điều đầu tiên tôi muốn làm là dành số tiền thưởng để về quê hương tri ân nơi mình sinh ra.
Tôi đã tổ chức chương trình "Ra đi để trở về" quê hương và trao 30 suất quà cho các em học sinh nghèo vượt khó", nữ ca sĩ nhớ lại.
Chia sẻ thêm về việc đang hát dòng nhạc truyền thống lại chọn cuộc thi Bolero, Dương Minh Thu nói: "Tôi sinh ra và lớn lên ở Bắc Ninh chất giọng thiên về hát quan họ hơn nhưng khi nghe nhạc Bolero thì có những câu chuyện tình, những ca từ giống như cuộc đời của tôi vậy. Dần dần nó ngấm vào máu khiến tôi cứ nung nấu phải được hát những ca khúc đó. Giống như là mượn những ca khúc đấy để trải lòng mình vậy".
Bước ra từ cuộc thi, Dương Minh Thu vẫn tiếp tục công việc là phiên dịch viên tiếng Trung bên cạnh đó cô cũng đầu tư nhiều tâm huyết, tiền bạc cho đam mê hát.
Sau hơn 2 năm giành giải Á quân Giọng ca vàng Bolero Việt Nam, nữ ca sĩ đã ra mắt gần 200 MV ca nhạc, kết hợp với nhiều ca sĩ như: Long Nhật, Quang Tèo, Nguyễn Phú Quí, Hồ Huỳnh Đức, Trần Xuân... Mỗi MV như vậy, tiêu tốn của cô ít nhất 10 triệu cho một ca khúc.
Về quyết định thực hiện phim ca nhạc "Thôi em về đi em", Dương Minh Thu cho biết, trước đây, cô chủ yếu làm MV sân khấu nên muốn có thêm sản phẩm ngoại cảnh để cho đa dạng màu sắc hơn và cũng là đánh dấu một cột mốc mới cho sự nghiệp ca hát của mình.
Thế nhưng trong quá trình thực hiện, cô cũng gặp nhiều khó khăn và trăn trở cho việc hiện thực hóa mong muốn của mình. Đã có lúc, Dương Minh Thu định buông không làm nhưng may mắn, cô được ca sĩ Phú Quí kết nối với đạo diễn Đông Quốc Hùng để làm bộ phim ca nhạc này.

Ca sĩ Nguyễn Phú Quí và ca sĩ Dương Minh Thu hát "Thôi em về đi em".
Phim ca nhạc "Thôi em về đi em" được nữ ca sĩ đầu tư với kinh phí "nửa con ô tô" với sự song ca của ca sĩ Nguyễn Phú Quí. Nội dung phim kể về câu chuyện tình thời xưa - một cô tiểu thư xinh đẹp (Minh Thu đóng) phải lòng anh lái đò nghèo (Phú Quí đóng) nhưng vì cha mẹ đã hứa gả cô cho công tử nhà giàu nên chuyện tình đang nhen nhóm giữa 2 người đành phải gác lại. Cô tiểu thư vâng lời cha mẹ để làm tròn chữ hiếu, trả ơn gia đình nhà giàu từng giúp đỡ.
Dù câu chuyện tình của thế hệ trước nhưng với Dương Minh Thu đâu đó cũng có chút tan vỡ, đau khổ từ chính cuộc tình của mình khiến cô sợ yêu đến tận hiện tại. Nhưng nhờ thế mà cô hát da diết hơn, diễn nhập tâm hơn.
"Kể từ mối tình đó, ai đặt đến vấn đề yêu đương, tôi rất là nhạy cảm và không tin. Tôi chỉ lo kiếm tiền và độc lập mọi thứ thôi", cô trải lòng.
Khi hỏi Minh Thu "có bị những lời thúc giục từ gia đình, bạn bè về chuyện chồng con mà bị áp lực không?", cô bảo hồi đầu thì có suy nghĩ một chút nhưng từ ngày biết đến Phật pháp cô suy nghĩ đơn giản hơn và tin mọi chuyện trên đời đều cần chữ duyên, không nên cưỡng cầu.
Trailer phim ca nhạc "Thôi em về đi em".

Chàng trai 19 tuổi quê Phú Thọ 'chào sân' Vbiz bằng MV 'Yêu Tổ quốc - yêu đồng bào'
Xem - nghe - đọc - 22 giờ trướcGĐXH - Lưu Quốc Vượng - ca sĩ trẻ quê Phú Thọ vừa ra mắt khán giả MV "Yêu Tổ quốc – yêu đồng bà" đầy hào khí đất nước, trong những giai điệu âm nhạc trẻ trung và lời ca mang đầy tình yêu, niềm tự hào về Tổ quốc Việt Nam.

Cận cảnh trường quay trong phim kinh dị ở Ninh Bình
Xem - nghe - đọc - 1 ngày trướcGĐXH - Chỉ với một garage trong phim nhưng ê-kíp "Đồi hành xác: Tà thuyết đen trở lại" đã đầu tư lên đến 35.000 USD (hơn 1 tỷ đồng) với diện tích gần 300m2.

Bị Kim Ngân khước từ, 'tổng tài' chủ du thuyền tìm tới tận nơi để níu kéo
Xem - nghe - đọc - 1 ngày trướcGĐXH - Trong tập 24 "Gió ngang khoảng trời xanh", Kim Ngân bất ngờ khi "tổng tài" Trường lại tìm đến tận nhà trọ cô ở để níu kéo tình cảm.

'Tân binh toàn năng' chính thức lên sóng VTV3 từ ngày 4/10
Xem - nghe - đọc - 1 ngày trướcGĐXH - Chương trình truyền hình thực tế "Tân binh toàn năng" sẽ chính thức lên sóng VTV3 lúc 20h thứ Bảy hàng tuần, từ ngày 4/10.

Mỹ Anh và Kim Ngân hụt hẫng khi Toàn nói rõ lý do ly hôn
Xem - nghe - đọc - 2 ngày trướcGĐXH - Trong tập 23 "Gió ngang khoảng trời xanh", Trúc Lam thay đổi bề ngoài sau khi nhận được đơn xin ly hôn từ chồng, Mỹ Anh và Kim Ngân bất lực khi nghe Toàn tâm sự lý do muốn chia tay vợ.

Sau nụ hôn lãng mạn dưới mưa, Kim Ngân lạnh lùng khước từ 'Tổng tài'
Xem - nghe - đọc - 3 ngày trướcGĐXH - Trong tập 22 "Gió ngang khoảng trời xanh", Kim Ngân bất ngờ khước từ "Tổng tài" dù trước đó hai người đã rất lãng mạn bên nhau.

NSND Đức Long chúc mừng Hiền Anh 'Sao Mai' ra mắt album 'Duyên 7'
Xem - nghe - đọc - 3 ngày trướcGĐXH – Ca sĩ Hiền Anh "Sao Mai" vừa ra mắt album "Duyên 7", mang thông điệp tri ân và thiện nguyện. Chương trình kết hợp âm nhạc và thiền ca, gây quỹ hỗ trợ trẻ em khó khăn.

Hôm nay, 'Mưa đỏ' rời rạp với kỷ lục doanh thu hơn 713 tỷ đồng
Xem - nghe - đọc - 3 ngày trướcGĐXH - Phim "Mưa đỏ" chính thức rời rạp từ ngày 29/9, với tổng doanh thu kỷ lục gần 714 tỷ đồng sau hơn 1 tháng công chiếu.

Nguyễn Hoàng Long nhận danh hiệu 'Xạ thủ bắn tỉa xuất sắc'
Xem - nghe - đọc - 3 ngày trướcGĐXH - Tập 10 "Chiến sĩ quả cảm" ghi dấu ấn tượng và cảm xúc của các chiến sĩ nhập vai khi hành trình tại “Lò luyện thép” đã khép lại.

Thử thách 'sóng gió' để giành vé vào đêm chung kết 'Vietnam's Next Top Model'
Xem - nghe - đọc - 4 ngày trướcGĐXH - Trong tập 9 "Vietnam's Next Top Model", giám khảo đã mang đến thử thách quay video clip để tìm ra người tiếp tục với cuộc thi và sắp tới là đêm chung kết.

Cuộc chia tay đẫm nước mắt của đám trẻ khi Biên vào miền Nam sống với bố
Xem - nghe - đọcGĐXH - Trong tập 8 "Cách em 1 milimet", bố của Biên trở về mang theo câu chuyện hai bố mẹ chia tay làm Biên đau khổ, cậu bé vì đau buồn và bỏ trốn khiến cả làng lo lắng, chia nhau đi tìm.