Ai đứng đằng sau lời khai bà ngoại cháu Khoa?

| Xã hội

GiadinhNet - Mới kể về nỗi bất hạnh khổ sở xong, người bà bỗng nhiên bảo rằng các cháu mình được chăm sóc chu đáo.

 
Tại Trung tâm Hỗ trợ xã hội TP HCM, bà ngoại của Khoa, Trung đã kể về cuộc đời đầy đau khổ, bất hạnh cùng những thông tin về việc hai cháu bé này bị hành hạ. Vậy nhưng rất lạ là chỉ sau vài tiếng đồng hồ, chính bà lại cho rằng các cháu được Nhà mở chăm sóc rất chu đáo. Đằng sau sự tiền hậu bất nhất này là gì?
 
Sáng: "Ai đánh cháu ra nông nỗi này"
 
> Các cháu vẫn khẳng định bị cô giáo hành hạ.
 
> Có dấu hiệu của vụ án hình sự.
 
> Hội cha mẹ Nhân Ái TPHCM đề nghị công khai vụ việc.
Trưa 12/11, bà Trần Thị Diệu (SN 1933) cùng anh Diệp Thế Hùng (SN 1973, ngụ tại khu phố 1, phường Bửu Long, TP Biên Hòa) là bà ngoại và cậu ruột của 2 cháu Diệp Tuấn Khoa (SN 2004), Diệp Hiếu Trung (SN 2006) đã đến Trung tâm Hỗ trợ xã hội TP HCM để thăm các cháu.
 
Bước vào khuôn viên Trung tâm, bà Diệu rơm rớm nước mắt, ôm lấy hai cháu than thở: "Trời ơi, cháu của bà, ai đánh cháu ra nông nỗi này. Tại sao họ lại tàn nhẫn như thế, con nít mà đánh dữ tợn quá". Cháu Khoa, cháu Trung mếu máo: "Ngoại ơi, con bị đánh đau lắm, ngoại đừng bắt con về dưới đó ngoại nhé. Con muốn ở lại đây thôi". "Tâm sự" với bà xong, hai cháu chạy ra ngoài, tiếp tục đùa nghịch với đám bạn.
 
Cháu Nguyễn Văn Bé Hai và cháu Lê Gia Huy thấy có người lạ đến liền núp vào gốc cây, ngó nghiêng, sợ sệt. Cuộc gặp gỡ giữa bà Diệu, anh Hùng với các cháu nhỏ làm những người xung quanh rất cảm động.
 
Theo lời kể của bà Diệu thì Khoa, Trung là hai anh em cùng mẹ khác cha. Mẹ của hai cháu là chị Diệp Thị Hiếu (SN 1970), bị mắc bệnh tâm thần. Cách đây khoảng 7 năm, khi đang sống ở tỉnh Bình Định, chị Hiếu bị 2 gã đàn ông dụ dỗ, hãm hại và lần lượt sinh hạ hai cháu. Cháu Khoa, cháu Trung từ lúc ra đời đến giờ chưa từng biết mặt của bố mình. Hai cháu phải lấy họ của mẹ để làm giấy khai sinh nhập học.
 
Diệp Tuấn Khoa (trái) và Lê Gia Huy (phải) kể lại những tháng ngày bị hành hạ tủi nhục tại nhà mở tỉnh Đồng Nai.
 
Tuy có hai cháu, gia đình bà Diệu cũng vui nhưng ngặt nỗi mẹ cháu lại bị tâm thần, không thể làm gì. "Tôi đưa con gái cùng hai cháu về TP Biên Hòa (Đồng Nai) để nuôi nấng. Tuy nhiên do tuổi già, sức yếu, lo cái ăn hàng ngày còn khó, lấy tiền đâu cho các cháu đi học. Tôi quyết định làm đơn xin gửi hai cháu vào Nhà mở tỉnh Đồng Nai với mong muốn các cháu được chăm sóc chu đáo và có điều kiện đến trường. Nhưng không ngờ lại xảy ra cảnh thương tâm này", bà Diệu nói.
 
Câu chuyện bị đứt quãng liên tục bởi cháu Trung thỉnh thoảng chạy lại ngồi vào lòng bà Diệu. Thấy ngoại khóc, Trung an ủi bà: "Ngoại ơi! Ngoại đừng khóc, ngoại mà khóc con cũng khóc đấy". Bà Diệu bảo, có lần Khoa, Trung về thăm bà, hai đứa đã khóc lóc, xin bà đừng đưa trở lại Nhà mở bởi sợ cô Lan (Lê Thị Thanh Lan) và chú Thanh (Lê An Thanh - chồng cô Lan). Lúc đó, khi kiểm tra trên người các cháu bà Diệu phát hiện nhiều vết bầm tím. Gặng hỏi thì cháu Trung nói bị cô Lan, chú Thanh đánh.
 
Cuộc gặp gỡ giữa bà Diệu và hai cháu Khoa, Trung kéo dài mấy tiếng đồng hồ. Trước lúc chia tay, bà Diệu ôm lấy hai cháu.  Cháu Trung nói với bà: "Khi nào rời khỏi đây, cháu sẽ về với ngoại, cháu thích ăn cơm nước tương hơn là về đó (Nhà mở). Cháu sợ lắm".
 

Bà Diệu thăm các cháu Trung tâm Hỗ trợ xã hội TP HCM.


 Chiều: “Các cháu ở đó rất tốt”
 
Theo thông tin chúng tôi được biết, hiện các điều tra viên thuộc Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP  Biên Hòa và đại diện VKSND TP Biên Hòa đã có mặt tại Trung tâm Hỗ trợ xã hội TP HCM để lấy lời khai của 4 cháu bé, đặc biệt là cháu Nguyễn Văn Bé Hai (lớn nhất - SN 1997).
 
Do sợ tâm lý các cháu bị ảnh hưởng, Sở LĐ,TB&XH TP HCM cũng đã cử TS tâm lý học Thạch Ngọc Yến (chuyên viên thuộc Phòng Bảo vệ Chăm sóc Trẻ em của Sở) làm giám hộ cho các cháu. Trả lời cơ quan chức năng, cháu Hai vẫn khẳng định, thường xuyên bị cô Lan và chú Thanh đánh đập. Các cháu cho biết, những vết bầm tím trên người là do cô Lan, chú Thanh gây nên.
 
Cũng tại buổi lấy lời khai của Nguyễn Văn Bé Hai vào ngày 12/11, TS Yến đã cho cháu Hai vẽ một bức tranh, mô tả công việc hằng ngày của các cháu và mô tả việc bị hành hạ ra sao. Bé Hai đã lấy bút màu vẽ một bức tranh diễn tả hình ảnh của cháu Khoa bị cô Lan trói tay, dúi đầu vào lu nước. Sự xác thực của những hình ảnh này đến đâu, hy vọng những ngày tới sẽ có câu trả lời.
 
Tuy nhiên, điều khiến chúng tôi thấy rất lạ là chiều ngày 12/11, khi gọi điện cho bà Trần Thị Diệu (bà ngoại của Khoa, Trung) để hỏi thêm một số thông tin thì bà Diệu lại nói rất khác so với những gì đã nói vào buổi sáng. Đại khái bà Diệu nói: "Cô Lan đánh các cháu vì cô ấy thương cháu". "Các cháu ở đó rất tốt, được chăm sóc chu đáo, đứa nào cũng mập mạp"v.v... Vì sao lại có sự tiền hậu bất nhất trong lời nói của bà Diệu, phải chăng đã có sự "thoả thuận" nào đó để khiến bà nói khác đi?
 
 
Liên quan đến vụ việc 4 em nhỏ này, Cục Trợ giúp pháp lý Bộ Tư pháp đã có công văn hỏa tốc số 419/TGPL-QLCL gửi Trung tâm Trợ giúp Pháp lý Nhà nước TP HCM (trực thuộc Sở Tư pháp TP HCM) đề cử luật sư Nguyễn Hữu Thế Trạch (Đoàn luật sư TP HCM) bảo vệ quyền lợi cho các cháu trong quá trình điều tra. Theo đó, ngày 15/11 tới luật sư Trạch sẽ chính thức được phân công trợ giúp pháp lý cho các cháu. Trao đổi với luật sư Trạch ông cho biết, sau khi tiếp cận với các cháu, được nghe các cháu thuật lại về cuộc sống khi ở Nhà mở, ông Trạch cho rằng vụ việc đã có dấu hiệu của một vụ án hình sự.
 
Đại diện Hội cha mẹ Nhân Ái, TP HCM cho biết, sẽ vận động các hội viên trên cả nước ký tên, đề nghị cơ quan chức năng cần phải điều tra công khai, minh bạch, không được bênh vực cho cá nhân nào nếu họ có hành vi bạo hành trẻ em.
 
Hiện 4 cháu gồm: Nguyễn Văn Bé Hai, Diệp Tuấn Khoa, Diệp Hiếu Trung, Lê Gia Huy đã dần hồi phục về vết thương, tâm lý cũng ổn định. Riêng em Khoa vẫn đang phải chữa trị vết thương nặng do bị gãy tay. 
 
Hưng Nguyên
vietanh
Ý kiến của bạn
Cẩn trọng sập bẫy tin nhắn giả mạo thông báo "phạt nguội" để chiếm đoạt tài sản

Cẩn trọng sập bẫy tin nhắn giả mạo thông báo "phạt nguội" để chiếm đoạt tài sản

Pháp luật -

GĐXH - Lợi dụng tâm lý lo lắng của người dân khi nhận được thông báo vi phạm giao thông, các đối tượng lừa đảo đang rầm rộ tung ra chiêu trò giả mạo Cổng Dịch vụ công Quốc gia để gửi tin nhắn bẫy "phạt nguội". Công an thành phố Hà Nội vừa phát đi cảnh báo, yêu cầu người dân nâng cao cảnh giác để tránh "tiền mất, tật mang".

Rò rỉ nước thải, bốc mùi hôi nồng nặc tại một trang trại chăn nuôi ở Ninh Bình

Rò rỉ nước thải, bốc mùi hôi nồng nặc tại một trang trại chăn nuôi ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Những dòng nước thải màu xám đục, sủi bọt trắng rỉ qua các khe tường, chảy thẳng xuống mương tưới tiêu, dưới lớp bèo xanh là những mảng chất thải gia súc đen đặc bốc mùi hôi nồng nặc. Đó là những gì phóng viên ghi nhận tại một trang trại chăn nuôi ở xã Quang Hưng (tỉnh Ninh Bình) sau phản ánh kéo dài của người dân về tình trạng ô nhiễm môi trường

Nguyên nhân ban đầu vụ xe khách cháy khiến 7 người tử vong ở Đồng Nai: Tài xế buồn ngủ, mất lái

Nguyên nhân ban đầu vụ xe khách cháy khiến 7 người tử vong ở Đồng Nai: Tài xế buồn ngủ, mất lái

Thời sự -

GĐXH - Sau vụ xe khách giường nằm bốc cháy trên Quốc lộ 1A khiến 7 người tử vong, 5 người bị thương, sáng 21/7, Chủ tịch UBND TP Đồng Nai Nguyễn Văn Út đã trực tiếp kiểm tra hiện trường, yêu cầu khẩn trương điều tra nguyên nhân, tập trung cứu chữa các nạn nhân và hỗ trợ gia đình người bị nạn.

Dự báo tử vi tuần mới từ 20/7/2026 đến 26/7/2026, các con giáp Sửu, Dần, Mão, Thìn, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi với những cơ hội và thách thức

Dự báo tử vi tuần mới từ 20/7/2026 đến 26/7/2026, các con giáp Sửu, Dần, Mão, Thìn, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi với những cơ hội và thách thức

Đời sống -

GĐXH - Khám phá tử vi tuần mới 12 con giáp từ 20/7 đến 26/7/2026. Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo cơ hội tài chính, tình cảm và những thách thức mà các con giáp Sửu, Dần, Mão, Thìn, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi sẽ đối mặt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.