Vụ 3 mẹ con chết bí ẩn: Hé lộ sự thật sau tin nhắn
Xã hộiTrước hôm xảy ra sự việc đau lòng, chị Nga đã nhắn tin cho em trai dặn dò: "Chị có chuyện gì thì em lo cho cha mẹ nhé".
Suốt nhiều giờ không thấy vị khách nam ra khỏi phòng, nhân viên báo chủ khách sạn phá cửa kiểm tra thì kinh hoàng phát hiện nạn nhân treo cổ chết trên khung cửa sổ.
Trước hôm xảy ra sự việc đau lòng, chị Nga đã nhắn tin cho em trai dặn dò: "Chị có chuyện gì thì em lo cho cha mẹ nhé".
GiadinhNet - Hung thủ và các đối tượng liên quan đang chuẩn bị chịu sự xét xử nghiêm khắc của pháp luật. Tuy nhiên, ít ai biết, những tình tiết phía sau vụ án man rợ xảy ra trong đêm Noel cuối năm 2012, đến nay mới được cơ quan điều tra lần đầu tiên công bố.
Tiếp nhận bé Phụng 2 tuổi và Lợi 6 tuổi trong tình trạng nguy kịch vì bị người đàn ông muốn tự tử đâm nhiều nhát, các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 1 lập tức huy động các kíp mổ, ngân hàng máu vào ca phẫu thuật khẩn cấp.
Vì học quá nhiều và bị sốc khi người yêu xinh đẹp đi lấy chồng, An rơi vào trạng thái 'hoang tưởng' trước khi đâm hai đứa trẻ ở chung cư.
Do buồn chán công việc nên nhiều lần An có ý định tự tử. Hắn lạnh lùng khai báo muốn tìm người chết chung nên đã gây án với 2 đứa trẻ.
Nam thanh niên vẫn không ngừng tay đâm liên tiếp dù bé trai 2 tuổi đã bất tỉnh trong vũng máu. Trước đó hung thủ đã đâm trọng thương một cậu bé 6 tuổi khác.
Đang ôm ấp tình nhân trên cây cầu lãng mạn, bất ngờ bị vợ cùng người nhà ập đến đánh ghen, anh chồng ra sức can ngăn không được bèn nhảy cầu dọa vợ. Không ngờ cầu thấp, sông nhỏ, nhưng nạn nhân đã chìm nghỉm vì bị chuột rút.
GiadinhNet - Bác sĩ Phan Tấn Quang, thuộc Đơn vị cấp cứu can thiệp tim mạch (BVĐK TƯ Quảng Nam) cho biết: Đơn vị vừa cứu sống cụ Châu Thị Thuế, 77 tuổi và cụ Ngô Thị Trê, 90 tuổi, ở huyện Núi Thành, Quảng Nam.
Kinh tế gia đình cùng quẫn, con trai út bị bệnh hiểm nghèo, mâu thuẫn với nhà chồng phải đi thuê trọ, những bất hạnh dồn dập đến khiến người mẹ Võ Thị Hồng Nga (27 tuổi) bế tắc, quẩn nghĩ, sát hại hai con rồi tự sát.
GiadinhNet – Trên đường đưa về đồn công an, hai tên cướp năn nỉ hối lộ chiếc xe vừa mới cướp được nhưng các "hiệp sĩ" đã từ chối.
GiadinhNet - Kể từ lúc sinh ra cho đến nay, Hồ Thúy Vy chưa từng đụng đến bất cứ một hạt cơm nào. Chỉ cần ngửi thấy mùi cơm là em đã nôn thốc nôn tháo, nếu ai ép ăn em sẽ bị ói và khóc thét vì khiếp sợ.
Bà N.T.N. (44 tuổi, ngụ Q.8) đang ăn chôm chôm thì nguyên trái chôm chôm đã bóc vỏ lọt vào họng và mắc kẹt tại ngã ba vùng hầu họng khiến bà khó thở và tím tái.
Khi mở cửa phòng, Hiển thấy vợ mình và Tuấn đang ôm nhau. Máu nóng sôi lên, Hiển vớ lấy cái kéo sắt đâm Tuấn nhưng Tuấn né được rồi bỏ chạy. Hiển quay sang cô vợ trẻ dùng kéo rạch vết dài hai bên má Quyên.
GiadinhNet - Chuyện thực hư cây bàng tự “đứng dậy” chưa rõ thế nào, nhưng cả làng Đa Đinh nhanh chóng góp tiền xây một ngôi miếu thờ cây bàng trang nghiêm.
Chỉ vì muốn bên nhau và có tiền để hút chích, Ngân đã bàn mưu tính kế với chồng hờ cướp dây chuyền của mẹ. Thế nhưng thuốc ngủ không đủ liều, người mẹ đột ngột tỉnh dậy.
GiadinhNet - Ngày 28/3, Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) cho biết đã bắt giữ Nguyễn Phúc Hiểu (SN 1988, quê quán An Bình, Nam Sách, Hải Dương) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.