Án cho Danh Ngọc là đúng người, đúng tội!

GiadinhNet - Một phiên họp kín căng thẳng kết thúc bằng một bản án làm “bị đơn”... choáng váng.

Với lỗi tự ý đơn phương chấm dứt hợp đồng với CLB bóng đá Nam Định, cầu thủ trẻ Hoàng Danh Ngọc đã phải nhận án treo giò 18 tháng. Dù trước đó, để khắc phục hậu quả, tuyển thủ Olympic này đã chấp nhận khoản bồi thường lên đến 2,4 tỷ đồng.
 

Phiên họp đã cân nhắc nhiều tình tiết xin giảm nhẹ. Trong đó đặc biệt quan tâm đến việc Danh Ngọc là tuyển thủ Olympic và đã có nhiều đóng góp cho đội tuyển suốt thời gian qua. Nhưng nếu cứ là tuyển thủ thì có thể tự phá hợp đồng, bồi thường rồi bỏ CLB của mình ra đi như Danh Ngọc thì e rằng bóng đá nước nhà sẽ loạn. Bởi thế mà từ mức án ban đầu được đồn đoán chỉ treo giò khoảng 6 tháng, Ban kỷ luật đã buộc cầu thủ gốc Thái Bình phải “ngồi chơi xơi nước” tròn năm rưỡi.

Cũng phải nói thêm là góp phần vào bản án quyết liệt này có “công” của lãnh đạo bóng đá Nam Định. Ông Nguyễn Hưng Thái, Chủ tịch CLB Nam Định khẳng định: “Chúng tôi đã yêu cầu VFF phải xử điểm thật nặng”. Nhưng kể cả khi không tính đến tác động này, việc Danh Ngọc phải nhận án phạt nói trên là đúng người, đúng tội và đó hứa hẹn sẽ là bài học lớn cho những cầu thủ khác đang nhăm nhe muốn bỏ đội bóng khi còn đang ràng buộc bởi hợp đồng “mực đen, giấy trắng”.
 
Mạnh Cường
lehuong
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Tôi luôn nghĩ mình là người hiểu chồng nhất, cho đến ngày nghe anh nói câu này với con gái

Tôi luôn nghĩ mình là người hiểu chồng nhất, cho đến ngày nghe anh nói câu này với con gái

Tâm sự -

GĐXH - Mười năm chung sống, tôi luôn tự hào mình hiểu chồng từ những thói quen nhỏ nhất, tự tin rằng cuộc sống gánh vác ổn định đã làm anh hoàn toàn mãn nguyện. Cho đến một buổi tối, nghe được câu chuyện giữa anh với con gái, tôi mới nhận ra bí mật cay đắng mà anh đã âm thầm che giấu bấy lâu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.