Ăn chơi tiết kiệm mà vẫn vui ngày đầu năm mới 2025 của nhiều gia đình Việt

| Đời sống

GĐXH - Nghỉ Tết dương có đúng một ngày, nhiều gia đình Việt lựa chọn những địa điểm ăn, chơi tiết kiệm mà vẫn thú vị tại chính thủ đô Hà Nội.

Khác với mọi năm, lịch nghỉ Tết dương 2025 có đúng một ngày, bởi thế mà kế hoạch du lịch, nghỉ dưỡng hay đi chơi xa của nhiều người khó có thể thực hiện. Vẫn muốn có những niềm vui nho nhỏ dịp đầu năm mới, em Trần Thị Thúy (sinh viên năm cuối trường Đại học Thương Mại) quyết định cùng bạn đi xem phim, đi ăn vào thời khắc đầu năm 2025. Thúy vui vẻ chia sẻ: "Năm nay vì nghỉ Tết dương có một ngày nên muốn đi chơi xa cũng khó, em với bạn lựa chọn chơi Tết tại chỗ, chúng em đi xem phim, đi ăn và đi chơi trung tâm thương mại. Em thấy cũng vui, tổng chi phí cho buổi đi ăn, đi chơi chỉ hết vài trăm nghìn, đỡ tốn kém nhiều so với mọi năm."

Không chỉ Thúy, năm nay nhiều gia đình Việt cũng lựa chọn đón Tết dương lịch khá đơn giản. Chị Phạm Thị Thanh Thủy (quận Thanh Xuân, Hà Nội) cũng xác định không đi chơi xa, phần vì năm nay thu nhập sụt giảm, kinh tế khó khăn, hơn nữa lịch nghỉ cũng quá ngắn nên chị lựa chọn đi chợ nấu một bữa ăn ấm cúng cho cả gia đình. Chiều cùng các con đi mua sắm, đi cà phê dạo phố. Chị Thủy cảm thấy khá hài lòng với ngày khởi đầu của một năm mới, hy vọng một năm 2025 bình an, may mắn, hạnh phúc.

Nghỉ ngơi tại chỗ, vui chơi tại chỗ cũng là tâm lý chung của khá nhiều người dân thủ đô dịp Tết dương 2025. Đa số mọi người thường đi chơi ở những khu vui chơi gần nhà, hoặc đi đến một số điểm vui chơi nổi tiếng của thành phố như: Phố đi bộ, Hồ Gươm, Hồ Tây, công viên, các trung tâm thương mại, khu vui chơi, mua sắm…

Hồng Thủy
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Nam sinh bị nước cuốn ở Hà Nội: Chuyến về quê cuối cùng của chàng tân sinh viên

Nam sinh bị nước cuốn ở Hà Nội: Chuyến về quê cuối cùng của chàng tân sinh viên

Đời sống -

GĐXH - Vừa bước vào giảng đường đại học chưa đầy 2 tuần, nam sinh N.Đ.S (SN 2008) đã mãi mãi không thể trở về sau khi bị nước cuốn xuống cống thoát nước ở Hà Nội. Ở quê nhà, người mẹ tảo tần từng nghe con thủ thỉ “chỉ thích ăn cơm mẹ nấu” giờ phải đối diện với nỗi đau mất đi người con trai cả cùng bao ước mơ còn dang dở.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.