Ăn vụng mà vớ phải cơm thiu

Rooney ăn vụng cả sứ sương mù đều biết. Chuyện vừa xuôi bỗng dưng cô nàng nổi hứng sốc lại thói trăng hoa của tiền đạo MU.

Thì đấy, rõ rành rành cô ả nói: Trước khi gặp Rooney, cô và “đồng nghiệp” là Jenny Thompson đã mây mưa vài bận với một người đồng đội của Rooney ở MU trong khách sạn Lowry tại Manchester và tại cả nhà riêng.

Mà chẳng qua, cũng vì những cuộc “offline có tiền bo” ấy cô mới tiếp cận được Rooney để buông câu bằng tin nhắn chứ không thì chuyện gì, đến đâu...còn lâu mới biết. Helen “dốc bầu”: “Tôi và Jenny Thompson đã đến dự một buổi tiếc mừng chiến thắng của MU, tại đó, Rooney đã tiếp cận chúng tôi và tất nhiên chúng tôi có số điện thoại của nhausau đó...”
 
Helen (trái) và Jenny,hai cô ả từng phục vụ Rooney.
 
Chưa hết, cô ả này nói về tiền bo của đồng đội Rooyne: “Anh ta không hỏi giá, sau mỗi lần được chúng tôi phục vụ đều rút túi đưa cho tôi và Jenny 1.200 bảng.” Chẳng khó để chia đều mỗi cô ả được đồng đội của Rooney trả 600 bảng mỗi bận. Nó khác hoàn toàn với cái lần phục vụ Rooney sau đó cũng ở khách sạn Lowry. “Một chút khổ sở và ân hận sau khi Rooney làm tình với chúng tôi. Anh ấy trả cho tôi và Jenny mỗi người 1.000 bảng.” – Helen kể tiếp.
 
Qua những lời “phân trần” của Helen dù chẳng có ý so sánh, nhưng chắc nghe xong chuyện này, hẳn anh chàng đồng đội Rooney chưa bị Helen tiết lộ vừa lo vừa ấm ức. Lo vì cái tên của mình sểnh ra là cả làng, cả tổng lại biết, ấm ức vì cô ả như bảo mình chơi không đẹp trong khi thực tình, Rooney mới là kẻ “hớt bồ” của anh.

Lại chưa hết đã bộc bạch thì bộc bạch cho một thể vì hạng gái làng chơi như Helen mấy khi có dịp “tự truyện” cho báo chí Anh nghe. Thế nên, một tá cái tên từng qua đêm với cô bị cô đánh động. Nào là ngoài Rooney và đồng đội của anh cò có 2 ngôi sao ngoại hạng khác, một của Chelsea, một của Newcastle, ấy là còn chưa kể 3 tài tử, một cảnh sát, một thẩm phán, một khách VIP và động trời hơn là một chính trị gia.

Cũng may là luật đời tư ở Anh quốc cấm cô ả được tiết lộ danh tính những "khách hàng" của mình không thì ối kẻ giờ ôm lo vào thân. Nhưng cũng... “tội” cho Rooney, trước mất tiền, sau mang tiếng, mang tật đã đành, giờ lại bị đem ra dẫn chuyện, lộ ra cái thói đã ăn vụng mà vớ phải cơm thiu.
 
Theo VTC
 
lehuong
Ý kiến của bạn
Sau tuổi 50, không cần quá ám ảnh chuyện kiếm bao nhiêu tiền, giữ được 2 điều này tuổi già sẽ nhẹ nhõm hơn

Sau tuổi 50, không cần quá ám ảnh chuyện kiếm bao nhiêu tiền, giữ được 2 điều này tuổi già sẽ nhẹ nhõm hơn

Gia đình -

GĐXH - Tiền bạc quan trọng nhưng không phải chìa khóa duy nhất quyết định một hậu vận bình yên. Bước qua tuổi 50, người khôn ngoan sẽ ngừng ám ảnh chuyện mưu sinh để tập trung giữ gìn 2 điều cốt lõi này - bí quyết quyết định tuổi già nhẹ nhõm, tự tại.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.