Anh em hội ngộ sau 15 năm mất tích

| Xã hội

GiadinhNet - Sau 15 năm dò hỏi về người anh trai mất tích nhưng vẫn bặt tin, anh Sơn bất ngờ tìm thấy anh trai của mình đang gặp nạn, nằm trong bệnh viện nhờ Facebook.

Anh em ông Hùng vui mừng, trò chuyện sau buổi cơm trưa. Ảnh: Phan Ngọc
Anh em ông Hùng vui mừng, trò chuyện sau buổi cơm trưa. Ảnh: Phan Ngọc

Cuộc sống bôn ba

Sau hơn 1 tháng trở về quê nhà, gặp lại bà con lối xóm, người thân trong niềm vui và đón chào của mọi người, đến nay sức khỏe của ông Nguyễn Văn Hùng (SN 1965, trú tại xóm Đồng Vĩnh, xã Bắc Sơn, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) đã dần bình phục. Ngồi bên hiên nhà chăm sóc đứa cháu út giúp em trai mình, ông Hùng buồn bã nhớ lại chuỗi một thời gian dài một mình kiếm sống nơi xứ người. Ngày ấy cuộc sống gia đình quá khó khăn, không đủ điều kiện nộp học phí, chàng sinh viên trẻ buộc phải xin bảo lưu kết quả để có thời gian lao động kiếm tiền với ý định sau này có điều kiện sẽ quay lại hoàn thiện khóa học khi đã là sinh viên năm thứ tư ĐH Y Dược Thái Bình.

Năm 2000, sau khi rời ghế nhà trường, ông Hùng không về nhà và cũng không báo tin cho người thân biết mà lặng lẽ theo người quen lên Thái Nguyên làm công nhân nhà máy mía đường. Khi hay tin bố và mẹ qua đời vì bạo bệnh, người đàn ông này lại một mình lặng lẽ vào Gia Lai với quyết tâm lập nghiệp cho đến khi nào thành công mới trở lại quê hương.

Chịu khó, lam lũ trên mảnh đất xứ lạ, sau nhiều năm ông Hùng cũng đã khai hoang được cho mình một mảnh rẫy riêng để lập nghiệp. Thế nhưng trời phụ lòng người bởi hạn hán, sâu bệnh xảy ra liên miên. Thất bại, ông Hùng đành ngậm ngùi bán mảnh rẫy với giá rẻ rồi chuyển sang huyện Kông Chro (Gia Lai) mua mảnh đất khác mong làm lại sự nghiệp. Nhưng rồi, người đàn ông này lại tay trắng sau một lần bị tai nạn, đã phải bán hết tài sản để chữa bệnh cho mình.

“Khó khăn chồng chất nên tôi chẳng biết phải làm sao. Nhiều lúc nhớ nhà, nhớ anh chị em nhưng tôi đã tự hứa đến khi nào có sự nghiệp ổn định mới liên lạc lại với mọi người. Hơn nữa, lúc tôi ra đi lập nghiệp đã có ai sử dụng điện thoại đâu nên đến khi có điện thoại cũng không biết làm sao để liên lạc với mọi người”, ông Hùng nhớ lại.

Sau khi trắng tay, người đàn ông 51 tuổi này quyết định lên Đắk Lắk tìm cơ hội mới cho mình. Ở vùng đất mới này, ông Hùng tiếp tục rơi vào cảnh bế tắc, rồi bị kẻ xấu lừa vào làm việc trong bãi vàng. Rơi vào “địa ngục” trần gian, bị quản lý chặt chẽ và bóc lột sức lao động “hết công suất”, nhiều lần có ý định bỏ trốn nhưng bị quản lý quá chặt, lại bị dọa giết nên ông Hùng đành cắn răng làm việc hơn 2 tháng liền.

“Tôi không còn chịu đựng được nữa nên lợi dụng lúc vắng người bỏ trốn. Bỏ chạy được vài kilômét thì tôi bị phát hiện và truy đuổi. Có 3 thanh niên chặn tôi, rồi dùng gậy gộc đánh liên tiếp vào người một cách dã man. Tôi chỉ biết cách cầu xin. May lúc đó có một đoàn người đi làm rẫy chạy đến nên chúng bỏ tôi lại”, ông Hùng nhớ lại những ngày tháng gian khổ của mình.

Gặp lại người thân

Ông Hùng phải nhập Bệnh viện Đa khoa Đắk Lắk trong tình trạng đa chấn thương, trên người không một đồng xu dính túi, lại không người thân thích. Sau khi nghe ông Hùng kể lại chuyến “vượt ngục” và bị côn đồ đánh trọng thương, một y tá của bệnh viện đã chụp ảnh và đăng tải lên Facebook với dòng thông điệp: “Tìm người thân. Tên Nguyễn Văn Hùng đang điều trị ở Bệnh viện Đa khoa Đắk Lắk, có em trai là Nguyễn Văn Sơn, SN 1972, xóm Đồng Vĩnh, xã Bắc Sơn, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh…”.

Vào một ngày cuối tháng 4/2016, em Nguyễn Hữu Nam (SN 1998, con trai anh Sơn) bất ngờ đọc được và báo lại với bố. Ngay lập tức, anh Sơn nhờ con trai liên hệ qua Facebook để xác minh thông tin tìm kiếm anh. Anh Sơn kể: “Tôi không biết Facebook, may có con trai thạo lại đọc được tin. Xác minh chính xác thông tin, tôi vội bắt xe vào đó để kiểm chứng và gặp mặt”.

“Sau 15 năm xa cách, anh em tôi lại gặp nhau trong hoàn cảnh thật éo le. Không thể nói nên lời mà chỉ biết ôm nhau khóc nức nở. Trong 15 năm không một tin tức, nhiều khi tôi nghĩ dại anh mình đã gặp phải chuyện chẳng lành rồi. Nhìn cơ thể tiều tụy hốc hác của anh trai, tôi vừa mừng vừa xót xa. Mừng vì anh vẫn còn sống, nhưng xót xa vì những ngày tháng cực nhọc bị đày đọa thân xác trong bãi vàng. Càng nghĩ, tôi càng cảm thấy bản thân mình thật đáng trách vì đã không đi tìm anh sớm hơn’’, anh Sơn chia sẻ.

Ôm đứa cháu vào lòng, ông Hùng mỉm cười rồi cho biết, hiện chưa lập gia đình do gặp nhiều chuyện trắc trở. Sau nhiều năm “cày” kiếm tiền, tự mình khai hoang được hơn 2ha đất rừng để làm rẫy café, ông Hùng dự định sẽ cưới người con gái đang làm rẫy ở gần đó nhưng dự định này lại bị dập tắt khi ông bị tai nạn, rồi bị “bắt” vào làm nô lệ ở bãi vàng. “Gặp lại mọi người đúng là không có gì vui bằng. Tôi sẽ nhờ người bán rẻ mảnh đất ở trong đó rồi lấy tiền về cùng em trai đầu tư làm trang trại chăn nuôi ở nhà cho gần người thân”, ông Hùng vui vẻ nói.

Ông Nguyễn Khắc Sơn, Trưởng Công an xã Bắc Sơn cho biết, do ông Hùng bỏ đi rồi mất liên lạc quá lâu nên xã này đã gạch tên ông Hùng ra khỏi hộ khẩu thường trú. Sau khi trở về quê, ông Hùng đã cùng với người thân ra trình báo để được đăng ký vào hộ khẩu lại.

Phan Ngọc

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Sau sự việc cung ứng thực phẩm không đảm bảo: Trường Tiểu học Quảng Bị 2 tạm dừng suất ăn bán trú

Sau sự việc cung ứng thực phẩm không đảm bảo: Trường Tiểu học Quảng Bị 2 tạm dừng suất ăn bán trú

Thời sự -

GĐXH - Liên quan đến những phản ánh về chất lượng thực phẩm đầu vào có dấu hiệu không đảm bảo, Trường Tiểu học Quảng Bị 2 (xã Quảng Bị) vừa chính thức thông báo dừng hợp đồng với đơn vị cung cấp suất ăn và tạm dừng tổ chức bán trú cho học sinh kể từ ngày 28/9/2026.

Tin sáng 28/9: Người dân cần làm ngay điều này hôm nay để không bị khóa tài khoản định danh điện tử VNeID; Cản trở trái pháp luật hoạt động báo chí có thể bị xử phạt đến 100.000.000 đồng

Tin sáng 28/9: Người dân cần làm ngay điều này hôm nay để không bị khóa tài khoản định danh điện tử VNeID; Cản trở trái pháp luật hoạt động báo chí có thể bị xử phạt đến 100.000.000 đồng

Thời sự -

GĐXH - Từ ngày 28/9, hệ thống định danh và xác thực điện tử sẽ tự động khóa tài khoản định danh điện tử VNeID nếu số thuê bao di động được sử dụng để đăng ký tài khoản đã thay đổi và không còn chính chủ; Theo Nghị định 367/2026/NĐ-CP, hành vi cản trở trái pháp luật hoạt động báo chí có thể bị xử phạt đến 100.000.000 đồng.

Lào Cai: Mỏ cát của HTX Khai Minh có dấu hiệu hoạt động dù chưa đủ điều kiện pháp lý

Lào Cai: Mỏ cát của HTX Khai Minh có dấu hiệu hoạt động dù chưa đủ điều kiện pháp lý

Đời sống -

GĐXH - Dù UBND tỉnh Lào Cai đã có văn bản yêu cầu tạm dừng hoạt động đối với các mỏ cát, sỏi chưa đủ điều kiện pháp lý, ghi nhận thực tế tại mỏ cát của Hợp tác xã (HTX) Khai Minh (xã Trấn Yên) cho thấy dấu hiệu kinh doanh và vận chuyển khoáng sản vẫn diễn ra, đặt ra dấu hỏi lớn về kỷ cương quản lý tại địa phương.

Những khoảng trống xuất hiện trên tuyến đường hơn 518 tỷ đồng sau gần 10 năm ở Hà Nội

Những khoảng trống xuất hiện trên tuyến đường hơn 518 tỷ đồng sau gần 10 năm ở Hà Nội

Đời sống -

GĐXH - Sau gần 10 năm kể từ ngày khởi công, dự án xây dựng tuyến đường từ đường Phạm Hùng đến đường Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm, Hà Nội đang từng bước được giải phóng mặt bằng. Nhiều căn nhà đã được tháo dỡ, song tại một số vị trí, đất dự án lại xuất hiện rác thải, phế thải xây dựng và đồ đạc hư hỏng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.