Anh không cho tôi cơ hội xa anh
Biết mình là người đến sau, nhiều lần tôi đã cắt đứt liên lạc nhưng anh cứ tìm kiếm, hỏi thăm, khiến tôi bị lay động.
Dù biết anh đã yêu cô ấy nhưng lúc mới biết, tôi ép mình chấp nhận và vẫn cứ bên anh với cái mác "bạn thân". Chúng tôi tiếp tục nhắn tin và thỉnh thoảng quên mất sự tồn tại của cô ấy. Anh nói rằng anh xem tôi như một người bạn đặc biệt và không muốn tôi rời xa.
Ngày qua ngày, tôi lại càng yêu anh hơn vì sự hiện diện của anh trong cuộc sống của tôi ngày càng lớn. Ngày nào anh cũng vào xem Facebook của tôi, len lén đọc những dòng chia sẻ rồi nhắn tin cho tôi. Có lần, anh xác định rằng: "Anh yêu em" nhưng vì anh gặp người ấy trước nên không thể "bắt cá hai tay".
Tôi càng buồn và muốn rời xa thì anh càng nói nhỏ, nói to với tôi nhiều hơn, khiến mọi lập trường của tôi bị lay động. Nhiều lần, tôi cắt đứt liên lạc nhưng anh cứ tìm kiếm, hỏi thăm, thậm chí còn nhiều hơn thường lệ. Vài hôm vừa rồi, tôi khẳng định không thể nhìn anh bên ai nên sẽ ra đi như một kẻ thua cuộc. Anh bất lực nên đã đồng ý mất liên lạc. Nhưng chỉ vỏn vẹn trong vài ngày, anh nói anh không thể. Anh không muốn có kết thúc giữa chúng tôi.
Tôi cáu gắt nhưng anh vẫn dịu dàng giải thích sự quan trọng của tôi trong cuộc sống cô đơn của anh. Hơn thế nữa, sắp tới, anh qua đây, anh cần một người bên cạnh như tôi. Tôi thật ngu ngốc vì một lần nữa không thể xóa tên anh.