Argentina và ảo ảnh Cúp vàng World Cup 2010

GiadinhNet - Giới chuyên môn nhận định vị trí được coi là yếu nhất của Argentina lại nằm ở chính Diego Maradona.

Sở hữu 2 chức vô địch thế giới, 14 lần đoạt Copa America, Argentina được coi là ứng viên hàng đầu tại World Cup 2010 cho chức vô địch. Hiện họ đang sở hữu một dàn cầu thủ tấn công siêu đẳng, những ngôi sao thuộc dạng “khủng” như Diego Milito, Sergio Aguerro, Tevez, Higuain và đặc biệt là Lionel Messi.
 
Tuy nhiên, đằng sau vẻ hào nhoáng, đội tuyển Argentina đã cho thấy không ít những giới hạn có thể ngăn cản họ đoạt chức vô địch tại Nam Phi. Giới chuyên môn nhận định vị trí được coi là yếu nhất của Argentina lại nằm ở chính Diego Maradona và rõ ràng, họ có lý. “Cậu bé vàng” không có nhiều kinh nghiệm huấn luyện và chỉ đạo trong các trận đấu đỉnh cao. Điều đó được thể hiện bằng hành trình vất vả của đội tuyển Argentina tại vòng loại khu vực Nam Mỹ, cũng như cho đến lúc này, họ vẫn không định hình được phong cách chơi bóng rõ ràng. Sự mất ổn định và những quyết định cảm tính của Maradona rất có thể khiến đội tuyển Argentina phải trả giá đắt tại sân chơi lớn nhất hành tinh.
 
Sở hữu một hàng công cực mạnh, song đội tuyển Argentina được ví như “người khổng lồ trên đôi chân đất sét”. Dưới thời Maradona, đội tuyển Argentina đã mất cân đối nghiêm trọng giữa hàng công và hàng thủ. Demichelis chưa bao giờ nằm ở nhóm các trung vệ hàng đầu đang thi đấu ở châu  Âu. Những hậu vệ khác như Samuel, Heinze đều đã 32 tuổi, qua thời đỉnh cao phong độ. Song lỗ hổng lớn nhất trong hàng phòng ngự của Argentina nằm ở vị trí thủ môn. Thủ thành số 1 Pozo, hay Mariano, Romero đều là những cái tên còn quá xa lạ. Điều đó khác với Buffon của ĐKVĐ Italia, Julio Cesar của người hàng xóm Brazil, Iker Casillas của ĐKVĐ châu Âu Tây Ban Nha…
 
Vậy nên, chức vô địch thế giới lần thứ 3 mà người dân Arrgentina, thầy trò HLV Maradona đang nói đến có thể chỉ là ảo ảnh mà thôi.
 
Quang Minh
vietanh
Ý kiến của bạn
Hơn 30 năm trách mẹ không cho mình gia đình trọn vẹn: Đọc những dòng mẹ viết, tôi nghẹn ngào trách bản thân

Hơn 30 năm trách mẹ không cho mình gia đình trọn vẹn: Đọc những dòng mẹ viết, tôi nghẹn ngào trách bản thân

Tâm sự -

GĐXH - Từng trách mẹ vì không cho mình một gia đình đủ đầy, tôi chưa bao giờ biết rằng mẹ đã có rất nhiều cơ hội bắt đầu lại cuộc đời. Cho đến khi đọc những dòng tâm sự mẹ viết hơn 30 năm trước, tôi mới hiểu, ngày ấy, mẹ đã dũng cảm chọn tôi, dù biết phía trước là một cuộc đời đầy thị phi và vất vả...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.