Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bà bắt cháu béo phì kiếm tiền sửa nhà

Thứ sáu, 07:55 15/10/2010 | Xã hội

Ba năm trước em từng được giúp đỡ để trị bệnh nhưng bị bà buộc phải xuất viện, không cho trị bệnh tiếp.

Béo phì nặng, không được gần mẹ, bà bắt đi bán vé số để sống… là những khổ đau mà Châu Hùng Nhẫn (16 tuổi, ở khu phố 7, thị trấn Nhà Bè, huyện Nhà Bè, TP HCM) phải gánh chịu hơn 10 năm nay.
 

Nhẫn ngồi nghỉ lấy sức đi bán vé số tiếp.

 
Đau nhức vì nặng gần 120 kg!
 
Nhìn em trai thấp lùn nhưng béo phì bất thường đang khó nhọc lê từng bước chân nặng trịch bán vé số gần cầu Ông Lãnh (quận 1), tôi tấp vào mua giúp. Ngồi bệt trước căn nhà ven đường, em mệt mỏi thở dốc, lấy bình nước trong giỏ ra uống. Một bà đi theo sau, xưng là ngoại, tên Nguyễn Thị Em, 73 tuổi. Bà Em cho biết em trai tên Châu Vinh Sang, năm nay 12 tuổi. “Sang mất cha lúc ba tuổi, mẹ thì làm thuê tuốt Phan Thiết (Bình Thuận), vài năm mới về thăm con một lần” - bà Em kể lại.
 
Bà Em cho biết, lúc mới sinh Sang vẫn bình thường. Được năm tuổi Sang phát phì, người ngày càng mập. Cách đây ba năm, Sang có vào BV Nhi đồng 1 (TP.HCM) để chữa bệnh. “Do bệnh viện không tìm ra nguyên nhân căn bệnh, lại gây đau đớn cho Sang khi điều trị nên tôi xin Sang về” - bà Em nói.
 
Bà Em cho biết để có tiền sinh sống, hằng ngày bà và Sang phải bán vé số. Thấy thân hình quá cỡ của Sang nên nhiều người thương, vừa mua giúp vừa tặng tiền, hoặc cho thức ăn. “Hiện giờ Sang gần 120 kg, đi chừng mười thước phải ngồi nghỉ, luôn than đau nhức” - bà Em nói.
 
Nghỉ ngơi độ 10 phút, Sang tiếp tục bán vé số. Do thân hình quá béo, ngực xệ xuống bụng, tay chân ngắn củn lộ từng ngấn thịt nên phải có người đỡ hoặc chống gậy Sang mới đứng lên được. Nhìn dáng đi chậm chạp, khó nhọc của Sang, không ai không thương cảm.
 
Bị mẹ… bỏ rơi!
 
Chúng tôi tìm đến tổ 14, khu phố 7, thị trấn Nhà Bè (huyện Nhà Bè) - nơi bà Em và Sang trú ngụ - để hiểu rõ thêm cuộc sống đáng thương của hai bà cháu. Thật bất ngờ, những người láng giềng cho biết em không phải tên Sang mà là Châu Hùng Nhẫn, 16 tuổi. Bất ngờ hơn, chúng tôi được chính quyền địa phương thông tin mẹ của Nhẫn không phải làm thuê ở Phan Thiết như lời bà Em nói mà đang tạm trú tại ấp 1, xã Phú Xuân (Nhà Bè), tên là T. (vì lý do tế nhị, chúng tôi xin phépviết tắt tên).Thấy có điều ẩn khuất, chúng tôi quyết định làm rõ.
 
Tiếp xúc với chúng tôi, bà T. một hai không thừa nhận Nhẫn là con ruột mình mà chỉ là họ hàng xa với bà Em. Tuy nhiên, trước những chứng cứ rõ ràng từ chính bà Em cung cấp, bà T. đã thừa nhận. Bà T. phân trần: “Cha Nhẫn là người Đài Loan, sau khi sinh Nhẫn thì ông ta bỏ về nước. Sau đó tui có chồng. Vì không muốn nhà chồng biết quá khứ nên tui chuyển về đây sinh sống (huyện Nhà Bè - PV). Tui và mẹ dặn Nhẫn có ai hỏi tui ở đâu thì trả lời đang làm thuê ngoài Phan Thiết”.

Sự vô cảm đáng trách

Nỗi đau của Nhẫn không chỉ dừng lại ở trọng lượng cơ thể 120 kg và sự lạnh nhạt của mẹ, thờ ơ của bà. Nhẫn thổn thức: “Đang học lớp 1, vì người ngày càng mập, lại bị bạn bè trêu chọc nên con nghỉ học. Lúc này mẹ đã chuyển chỗ ở khác. Để có tiền sinh sống, con và ngoại đi bán vé số. Vì thương tấm thân nặng nề của con nên nhiều người mua và cho thêm tiền. Con thèm được gọi tiếng mẹ, ôm hôn mẹ. Nhưng vì ngoại và mẹ cấm nên con không dám…”.
 
Nhẫn cho biết cách đây ba năm, thông qua một tổ chức từ thiện, em được đưa vào BV Nhi đồng 1 điều trị béo phì. Chữa trị không lâu thì bà Em bảo về, do vậy Nhẫn ngày càng phì nộn, đi đứng khó khăn, luôn mỏi mệt. “Con muốn trị hết bệnh để thân hình được bình thường, không đau nhức. Nhưng ngoại dặn nếu ai muốn giúp con trị bệnh thì trả lời không có bệnh nên không chữa, chỉ cần cho tiền để sửa lại căn nhà” - Nhẫn khóc nấc.
 
Khi chúng tôi và chính quyền địa phương đặt vấn đề đưa Nhẫn vào bệnh viện điều trị dưới sự hỗ trợ của các tổ chức từ thiện thì bà T. - mẹ Nhẫn lạnh lùng: “Nó từ lâu sống với ngoại thì ngoại quyết định, tôi không ý kiến”. Ngay lập tức, bà Em lên tiếng: “Nó mập giống cha nó chứ có bệnh tình gì mà chữa trị. Nó phải đi bán vé số để có tiền sinh sống, sửa nhà!”.
 
Mọi người lắc đầu, nhìn quanh. Căn nhà tình thương được xây chỉ mới ba năm vẫn còn chắc chắn, không xiêu vẹo, chẳng dột nát. Đồ dùng sinh hoạt trong nhà hầu như có đủ…
 
Cách đây ba năm, bệnh viện đã điều trị cho Nhẫn. Tuy nhiên, do bà ngoại của Nhẫn có thái độ không hợp tác, buộc chúng tôi cho xuất viện mặc dù điều trị có tiến triển tốt.
 
Khi vào chữa bệnh Nhẫn khoảng 90 kg, sau ba năm không điều trị đã tăng gần 120 kg thì quả đáng lo. Nếu Nhẫn không được chữa trị sớm, kịp thời thì phát sinh thêm bệnh tiểu đường, tim mạch, xương khớp, đột quỵ… Điều quan trọng là tuổi thọ của Nhẫn chỉ kéo dài thêm 5-10 năm.
Bác sĩNguyễn Thị Hoa -
Trưởng khoa Dinh dưỡng BV Nhi đồng 1
 
Chúng tôi sẽ phối hợp với Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện Nhà Bè can thiệp để mẹ và ngoại của Nhẫn chấp nhận đưa Nhẫn vào bệnh viện điều trị. Nếu hai người này không đồng ý, buộc chúng tôi thực hiện theo Nghị định 114/2006/NĐ-CP (ngày 3/10/2006), quy định xử phạt vi phạm hành chính về dân số và trẻ em.
 
Theo đó, người đang chăm sóc, nuôi dưỡng, trông nom, dạy học cho trẻ em mà không thông báo kịp thời cho gia đình hoặc không đưa ngay trẻ em đến khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở y tế gần nhất khi trẻ em đột xuất có dấu hiệu bị bệnh nặng dẫn đến hậu quả nghiêm trọng thì phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng.
Bên cạnh đó chúng tôi cũng đề nghị BV Nhi đồng 1 tiếp nhận và hỗ trợ điều trị cho Nhẫn, kể cả kêu gọi sự chăm sóc Nhẫn của các tình nguyện viên trong bệnh viện.
Bà Phan Thanh Minh - Trưởng phòng Bảo vệ, chăm sóc trẻ em -
 Sở Lao động-Thương binh và Xã hội TPHCM

Theo Pháp luật TPHCM

kimvan
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
'Chặn cung, giảm cầu', xây dựng xã, phường không ma túy

'Chặn cung, giảm cầu', xây dựng xã, phường không ma túy

Pháp luật - 2 phút trước

GĐXH - Công an TP Huế đang triển khai đồng bộ các giải pháp từ "chặn cung" đến "giảm cầu, từng bước dựng "lá chắn" nhiều lớp, hướng tới mục tiêu xây dựng địa bàn không ma túy, giữ vững bình yên cho nhân dân.

Bắt đối tượng có 6 tiền án chuyên trộm xe máy tại Hà Nội

Bắt đối tượng có 6 tiền án chuyên trộm xe máy tại Hà Nội

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Nguyễn Công Tiến (SN 1994; trú tại xã Đa Phúc, Hà Nội) bị Công an phường Bồ Đề bắt giữ vì hành vi trộm cắp tài sản. Đáng chú ý, Tiến từng có 6 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Tin mới nhất về đợt gió mùa Đông Bắc tràn về miền Bắc và xu thế thời tiết những ngày tới

Tin mới nhất về đợt gió mùa Đông Bắc tràn về miền Bắc và xu thế thời tiết những ngày tới

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, do ảnh hưởng không khí lạnh tăng cường lệch Đông, khu vực đồng bằng, ven biển Bắc Bộ có mưa nhỏ và sương mù, trong khi vùng núi và trung du có mưa rào, cục bộ, có nơi mưa to.

Trốn nhập ngũ, nam thanh niên bị phạt 62,5 triệu đồng

Trốn nhập ngũ, nam thanh niên bị phạt 62,5 triệu đồng

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Nam thanh niên ở Hà Tĩnh vừa bị phạt 62,5 triệu đồng vì vắng mặt trong lễ giao quân dù đã có lệnh gọi nhập ngũ.

Tin sáng 21/3: Từ ngày 1/4, tài khoản ngân hàng phải dùng tên thật; Tin vui của ca sĩ Hòa Minzy

Tin sáng 21/3: Từ ngày 1/4, tài khoản ngân hàng phải dùng tên thật; Tin vui của ca sĩ Hòa Minzy

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Từ ngày 1/4, các tài khoản thanh toán tại ngân hàng sẽ phải sử dụng đúng tên thật theo giấy tờ định danh, không còn được dùng biệt danh; Ca sĩ Hòa Minzy là 1 trong số 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025...

Nam thanh niên 19 tuổi cá cược tài xỉu gần 100 lần trong một ngày

Nam thanh niên 19 tuổi cá cược tài xỉu gần 100 lần trong một ngày

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Theo cơ quan Công an, Trường dùng máy tính PC của quán Internet, sau đó sử dụng tài khoản cá nhân đăng nhập vào ứng dụng để đánh bạc dưới hình thức cá cược "tài xỉu", riêng ngày 22/1, đối tượng đã cá cược 93 lần với tổng số tiền hơn 45 triệu đồng.

Tháng 3, Hà nội rực rỡ với muôn sắc hoa, nhiều người thích thú tránh thủ check-in

Tháng 3, Hà nội rực rỡ với muôn sắc hoa, nhiều người thích thú tránh thủ check-in

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Những ngày tháng ba, Hà Nội như dịu dàng hơn trong muôn sắc của các loài hoa. Từ sắc trắng tinh khôi của hoa sưa, màu tim tím của hoa ban đến sắc đỏ rực rỡ của hoa gạo. Tất cả đang tạo nên một sức hút khó cưỡng, thu hút người dân và du khách xuống phố để ghi lại những khoảnh khắc giao mùa độc đáo.

Khởi tố, bắt giam doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền - vợ cố diễn viên Quý Bình

Khởi tố, bắt giam doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền - vợ cố diễn viên Quý Bình

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Công an TPHCM vừa thi hành lệnh bắt tạm giam doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền (vợ cố diễn viên Quý Bình) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Ninh Bình: Xử lý 2 tài xế dương tính với ma túy

Ninh Bình: Xử lý 2 tài xế dương tính với ma túy

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Lực lượng CSGT tỉnh Ninh Bình mới đây đã xử lý 2 trường hợp điều khiển phương tiện giao thông dương tính với ma túy.

Thêm 4 đối tượng trong vụ dàn cảnh giật dây chuyền nữ du khách tại điểm du lịch Liên Hoa Bảo Tháp ra đầu thú

Thêm 4 đối tượng trong vụ dàn cảnh giật dây chuyền nữ du khách tại điểm du lịch Liên Hoa Bảo Tháp ra đầu thú

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Công an thành phố Cần Thơ cho biết, thêm 4 đối tượng trong nhóm “dàn cảnh” cướp giật tài sản tại Khu tham quan Liên Hoa Bảo Tháp đã ra đầu thú, nâng tổng số đối tượng lên 12 đối tượng.

Top