Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bà già yếu, ông bị bệnh thần kinh nuôi cháu bé mồ côi bố mẹ

Thứ tư, 11:15 20/07/2016 | Vòng tay nhân ái

GiadinhNet - Cùng lúc mất đi cả bố và mẹ khi vừa tròn 3 tuổi, cháu Trần Văn Hoàng Anh phải nương tựa vào bà nội già yếu, ông nội mắc bệnh thần kinh. Vì thế, cuộc sống hai ông bà già vốn đã khó khăn thì giờ đây càng trở nên túng quẫn hơn, tương lai của cháu không biết sẽ đi về đâu khi ông bà nội gần đất xa trời.

Ông Dự trong căn nhà hoang vắng khi cháu Hoàng Anh và bà Xoan đang đi làm thuê. Ảnh: Đ.T
Ông Dự trong căn nhà hoang vắng khi cháu Hoàng Anh và bà Xoan đang đi làm thuê. Ảnh: Đ.T

5 năm tôi như người điên dại

Chúng tôi tìm về gia đình bà Hà Thị Xoan (62 tuổi, ở khu 6, phố Lũng Đông, phường Đằng Hải, quận Hải An, TP Hải Phòng), vào giữa những ngày tháng 7. Căn nhà nhỏ khô quạnh, nóng bức lúc nào cũng đóng cửa im ỉm, khiến cho không khí càng trở nên ảm đạm.

Nhớ lại 7 năm trước cũng tại ngôi nhà này, đại tang đã ập xuống gia đình bà Xoan, cướp đi người con trai Trần Văn Hoàng (SN 1986) và con dâu hiếu thảo Nguyễn Thị Hạnh (SN 1985) trong vụ tai nạn giao thông thảm khốc, để lại cho bà đứa cháu nội Trần Văn Hoàng Anh chưa đầy 3 tuổi. Dù ngần ấy thời gian đã trôi qua, người mất đã được an nghỉ nơi chín suối, nhưng nhớ lại ngày đó, bà Xoan lại khóc sụt sùi: “Sau vụ tai nạn đó, tôi như người điên, người dại gần 5 năm trời. Đến bây giờ, đêm nào tôi cũng khóc và nhớ thương các con”.

Nhìn lên bàn thờ nơi có di ảnh của vợ chồng anh Hoàng, bà Xoan ngậm ngùi và tự trách bản thân: “Khi ăn tối xong, tôi có bảo với vợ chồng Hoàng xuống huyện Thủy Nguyên thăm chị gái ốm. Khoảng 19h tối, hai vợ chồng anh Hoàng dắt xe đi. Mọi lần xuống đó chơi không thấy con rể gọi điện, nhưng khoảng 21h tối, tôi nhận được điện của con rể gọi thông báo vợ chồng em Hoàng vừa ra về. Đến hơn 23h đêm, khi gia đình đang xem tivi thì tôi nhận được tin, vợ chồng Hoàng gặp tai nạn bị xe kéo đâm vào khiến hai người tử vong tại chỗ”.

Sau khi xác nhận thông tin hai con gặp tai nạn, bà Xoan như người sống đi chết lại, đến lúc làm lễ tang cho hai con, bà vẫn như người vô hồn. Bây giờ ngồi nghĩ lại ngày đó, bà không thể nào tin vào những gì mình thấy.

Một tuần sau khi vụ tai nạn xảy ra, bà mới hồi tỉnh và nhận ra một điều thật đau xót, là hai đứa con đã không còn. Hàng ngày nhìn di ảnh hai con, đêm đến cứ nhắm mắt lại là bà không sao ngủ được, đầu óc nghĩ quẩn về lí do hai con bà tử nạn.

Trước kia, cuộc sống của gia đình vợ chồng con trai bà đã khó khăn khi anh Hoàng mới đi làm công nhân ở cảng được 3 tháng, còn vợ ở nhà chạy chợ, trồng hoa. Lúc đó đồng lương công nhân eo hẹp cũng chỉ đủ cho sinh hoạt gia đình.

Mịt mù tương lai con trẻ

Nhìn xuống đứa cháu đang cặm cụi ngồi học bài, bà Xoan kể, bà là người gốc Hải Phòng, còn chồng là ông Trần Văn Dự người Lào cai. Hồi còn trẻ, bà ngược xuôi buôn bán để kiếm sống và tích cóp tiền cho gia đình. Do có người thân ở trên Lào cai, nên bà đã chuyển lên đó buôn bán. Trước kia ông Dự có tham gia trong quân đội rồi về phục viên tại quê nhà, ông gặp bà, hai người xây dựng gia đình và lập nghiệp tại Lào cai. Trong lúc ở chiến trường, ông Dự bị thương ở đầu nên bị bệnh thần kinh. Tuy nhiên, toàn bộ giấy tờ ông không còn lưu giữ. Con nhỏ, chồng bị bệnh khiến cho bà Xoan phải cáng đáng. Năm 1992 bà chuyển cả nhà về quê ngoại ở Hải Phòng sinh sống.

Nhớ về hai người con vắn số, bà Xoan cho biết: Hoàng là con thứ 5 trong gia đình có 7 chị em. Tuy là con thứ nhưng anh Hoàng vất vả nhất nhà. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, nên sau khi tốt nghiệp THPT, anh xin đi làm công nhân gần nhà. cũng từ đây, anh Hoàng đã gặp chị Hạnh và kết hôn.

Anh Hoàng mới đi làm công nhân ở cảng được 3 tháng, còn chị Hạnh ở nhà chạy chợ, trồng hoa. Đồng lương công nhân eo hẹp nên cũng chỉ đủ cho sinh hoạt gia đình là may mắn lắm. Nhận được tháng lương đầu tiên, anh Hoàng có biếu mẹ chút ít để mẹ thêm vào rau cháu hàng ngày. Và đến hôm xảy ra sự việc, cũng là ngày anh Hoàng vừa nhận lương.

Ngày còn sống, vợ chồng anh Hoàng ở chung với bà Xoan, nên bà đỡ lo về kinh tế. Từ ngày hai con mất đến nay, cuộc sống trở nên khó khăn túng quẫn và thiếu thốn trăm bề. Nhiều đoàn thể bà không dám tham gia vì sợ phải đóng hội phí, trong khi tiền lo cho cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, tiền học của cháu Hoàng Anh, tiền mua thuốc cho chồng cũng không có. Lúc bố mẹ mất, cháu Hoàng Anh được 3 tuổi, giờ cháu đã học lớp 4. Mỗi lần nhìn lên di ảnh của hai vợ chồng anh Hoàng, bà Xoan như xát muối vào lòng.

Nhìn sang đứa cháu Hoàng Anh đang học bài, bà Xoan lại khóc: “Khổ thân cháu tôi, mới 3 tuổi đã mồ côi bố mẹ, chúng tôi thì có tuổi, nghề nghiệp không có, trong khi chồng mắc bệnh thần kinh, không biết lấy gì để nuôi cháu đây”.

Con mất, cháu còn nhỏ và chồng bị bệnh thần kinh là ngần ấy nỗi khổ đè nặng xuống đôi vai của người đàn bà khổ hạnh. Ngồi trò chuyện với chúng tôi, thỉnh thoảng bà lại đưa đôi tay gầy guộc gạt những giọt nước mắt vàng đục trên khuôn mặt gầy hốc hác, xanh xao. có lẽ, nỗi khổ này chỉ có bà mới hiểu được, nỗi mất mát này chỉ có bà mới biết, cho nên bà sợ một ngày nào đó, bà tôi không còn sức để đi làm thuê được nữa thì ai sẽ nuôi cháu Hoàng Anh? Tương lai của cháu sẽ về đâu khi phía trước mờ mịt.

Trao đổi với PV Báo GĐ&XH, ông Phạm Văn Thuật, Trưởng khu 6, phường Đằng Hải cho biết: “Gia đình bà Xoan là trường hợp khó khăn của khu. Bản thân chồng bà vốn dĩ bị bệnh thần kinh bao năm, con trai, con dâu bị tai nạn chết và hiện phải nuôi cháu nhỏ mồ côi. Trong khi các con đều đi làm ăn mà kinh tế xã cũng không khá giả gì.

“Ở trong khu phố này, ai cũng thương hoàn cảnh của cháu hoàng Anh khi còn quá nhỏ đã mồ côi cả bố, mẹ. Chúng tôi rất mong có nhà hảo tâm hay đơn vị nào giúp cháu và gia đình để cháu có tương lai sáng sủa hơn khi ông bà già yếu về bên kia thế giới”, ông Phạm Văn Thuật, Trưởng khu 6, phường Đằng hải, quận hải An, TP hải Phòng.

Đức Tùy

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
MS 1083: Xót xa hoàn cảnh nam sinh lớp 8 mất bố vì ung thư, giờ lại nguy kịch vì xuất huyết não sau tai nạn bất ngờ

MS 1083: Xót xa hoàn cảnh nam sinh lớp 8 mất bố vì ung thư, giờ lại nguy kịch vì xuất huyết não sau tai nạn bất ngờ

Cảnh ngộ - 3 ngày trước

GĐXH – Chưa nguôi nỗi đau bố qua đời vì ung thư, em Quách Quang Liêm ở thôn Tê, xã Mỹ Thái, tỉnh Bắc Ninh giờ lại đối diện với tình trạng xuất huyết não, phải nhập viện cấp cứu do tai nạn bất ngờ. Mẹ của em hiện đã kiệt quệ cả về tinh thần và vật chất vì phải chạy vạy vay mượn chữa bệnh cho con.

MS 1082: Người mẹ già kiệt quệ về kinh tế mong có 30 triệu đồng để cứu con

MS 1082: Người mẹ già kiệt quệ về kinh tế mong có 30 triệu đồng để cứu con

Cảnh ngộ - 1 tuần trước

GĐXH – Vào viện trong tình trạng nhiễm khuẩn tiết niệu nặng do sỏi thận, niệu quản trên nền suy giảm trí tuệ do di chứng chất độc da cam, việc điều trị của anh Thắng còn kéo dài. Người mẹ già rơi vào cảnh kiệt quệ, cần 30 triệu đồng để cứu con.

MS 1081: Bé trai 1 tuổi nguy kịch sau tai nạn, gia đình nghèo khẩn cầu sự giúp đỡ

MS 1081: Bé trai 1 tuổi nguy kịch sau tai nạn, gia đình nghèo khẩn cầu sự giúp đỡ

Cảnh ngộ - 2 tuần trước

GĐXH – Bé Mò Minh Tiến bị ngã dẫn đến chấn thương sọ não, đã phải trải qua ca phẫu thuật để giữ lại mạng sống. Sau nhiều tháng điều trị, vết mổ chưa lành, gia đình lại kiệt quệ kinh tế sau vài tháng chạy chữa cho con.

MS 1080: 6 ca mổ liên tiếp vẫn chưa qua cửa tử, bé trai 11 tuổi và lời cầu xin của người mẹ đơn thân

MS 1080: 6 ca mổ liên tiếp vẫn chưa qua cửa tử, bé trai 11 tuổi và lời cầu xin của người mẹ đơn thân

Cảnh ngộ - 2 tuần trước

GĐXH – Chỉ trong vòng nửa năm, bé Hồ Xuân Mạnh (11 tuổi, quê Nghệ An) đã phải giành giật sự sống với 6 lần phẫu thuật. Hành trình chữa bệnh đầy ám ảnh, người mẹ đơn thân cũng cạn kiệt kinh tế, cầu xin sự giúp đỡ từ cộng đồng.

MS 1079: Gánh nặng chồng chất trên vai người phụ nữ góa bụa đang nuôi con nhỏ và mẹ chồng già yếu trong căn nhà dột nát

MS 1079: Gánh nặng chồng chất trên vai người phụ nữ góa bụa đang nuôi con nhỏ và mẹ chồng già yếu trong căn nhà dột nát

Cảnh ngộ - 3 tuần trước

GĐXH – Chồng mất vì bệnh nặng, một mình nuôi con nhỏ và chăm mẹ chồng già yếu, chị Hà Thị Nhài (SN 1983), đang sống trong căn nhà dột nát, chực đổ sập. Trước mùa mưa bão, điều chị mong mỏi nhất chỉ là một mái nhà đủ vững để ba bà cháu có nơi nương thân.

MS 1078: Người phụ nữ đơn thân kiệt quệ vì bệnh u não cần sự giúp đỡ

MS 1078: Người phụ nữ đơn thân kiệt quệ vì bệnh u não cần sự giúp đỡ

Cảnh ngộ - 3 tuần trước

GĐXH – Hơn 13 năm mang trong mình căn bệnh u não, hai lần bước vào phòng mổ, người phụ nữ nghèo ấy đã phải bán cả nhà và ruộng để giành giật sự sống. Giờ đây, không còn nơi ở ổn định, không còn khả năng lao động, người phụ nữ đơn thân đang rơi vào cảnh bế tắc, rất cần sự giúp đỡ.

MS 1077: Cha già 80 tuổi chăm con liệt sau đột quỵ trong căn nhà dột nát

MS 1077: Cha già 80 tuổi chăm con liệt sau đột quỵ trong căn nhà dột nát

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH – Sau cơn đột quỵ, anh Phạm Văn Cường (SN 1983) mất hoàn toàn khả năng lao động, nằm liệt giường, một mắt hỏng. Người từng là trụ cột gia đình nay phải sống phụ thuộc vào người cha 80 tuổi ốm yếu. Hai cha con ở xã Thọ Lập, tỉnh Thanh Hóa đang rất cần sự chung tay giúp đỡ.

MS 1076: Người đàn ông câm điếc, mất vợ con, kiệt quệ vì bệnh tật chỉ mong có tiền đi viện một lần

MS 1076: Người đàn ông câm điếc, mất vợ con, kiệt quệ vì bệnh tật chỉ mong có tiền đi viện một lần

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH – Chưa một lần được khám chữa bệnh tử tế, người đàn ông câm điếc chỉ biết âm thầm chịu đựng, chờ đợi một phép màu từ cộng đồng.

MS 1075: Con gái chống chọi bệnh hiểm nghèo gần một thập kỷ, gia đình ở Huế cầu mong sự giúp đỡ

MS 1075: Con gái chống chọi bệnh hiểm nghèo gần một thập kỷ, gia đình ở Huế cầu mong sự giúp đỡ

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH - Gần 10 năm gồng mình chống chọi với bệnh tật, sức khỏe cháu My đã dần suy kiệt. Hành trình chữa bệnh dai dẳng không chỉ bào mòn thể lực em mà còn khiến gia đình rơi vào cảnh khánh kiệt, rất cần sự sẻ chia, giúp đỡ từ cộng đồng để tiếp tục nuôi hy vọng sống.

MS 1074: Bé gái 9 tuổi ở Thái Nguyên bị vùi lấp dưới mái nhà đổ, rất cần sự chung tay cứu giúp của cộng đồng

MS 1074: Bé gái 9 tuổi ở Thái Nguyên bị vùi lấp dưới mái nhà đổ, rất cần sự chung tay cứu giúp của cộng đồng

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH - Dông lốc trong đêm không chỉ làm sập một mái nhà, mà còn đẩy một gia đình nghèo ở xã Cao Minh vào cảnh khốn khó cùng cực. Bé gái 9 tuổi bị thương nặng đang điều trị trong bệnh viện, trong khi phía sau em là những mảnh đời chật vật, cần lắm sự chung tay sẻ chia.

Top