Ba nạn nhân vụ nổ tại quán bia vẫn nguy kịch
Sau gần một ngày cấp cứu, ba người trong gia đình anh Cảnh (nạn nhân vụ nổ khí gas tại quán bia đường Tô Hiệu, Cầu Giấy) vẫn hôn mê, toàn thân bỏng nặng.
Chiều 16/6, sau nhiều giờ được các bác sĩ khoa Bỏng Bệnh viện Saint Paul cứu chữa, anh Đỗ Văn Cảnh (26 tuổi) cùng vợ là chị Hoàng Mai Hương (21 tuổi) vẫn hôn mê, khắp người băng bó. Nạn nhân thứ ba là bé hai tuổi của họ bị cháy xém tóc và da mặt, thi thoảng bé trở mình gào khóc.
Theo bác sĩ Nguyễn Nam Giang, Phó trưởng khoa Bỏng, các nạn nhân nhập viện trong tình trạng bỏng nặng toàn thân, nguy cơ bỏng đường hô hấp do khí gas kèm theo lửa, bụi và tạp chất mà nạn nhân hít phải.
Nặng nhất là anh Cảnh bị bỏng 80% cơ thể, vợ anh Cảnh bỏng 70%, còn cháu bé trên 40%. "Sức khỏe của các nạn nhân vẫn yếu và nguy kịch, phải theo dõi đặc biệt", bác sĩ Giang nhận định.
5h chiều cùng ngày, tiếng nổ lớn phát ra từ quán bia trên phố Tô Hiệu (Cầu Giấy, Hà Nội) khiến gia đình anh Cảnh ở nhà kế bên gặp nạn.
Trao đổi với VnExpress, thượng tá Nguyễn Anh Tuấn - Phó trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Cầu Giấy cho biết, trong khu vực chứa các bình gas của quán có một đường ống dẫn gas trung tâm ra 3 chiếc bếp công nghiệp. Khi lực lượng chức năng vào kiểm tra, khu vực này vẫn còn mùi khí gas nồng nặc.