Bài dự thi thơ lục bát "Ngàn năm thương nhớ" (kì 2)
Giadinh.net - Mời độc giả tiếp tục thưởng thức những bài thơ của tác giả Phùng Ngọc Hùng gửi tới tham gia cuộc thi sáng tác thơ lục bát "Ngàn năm thương nhớ".
Cỏ ơi, cỏ ơi, cỏ ơi
Mãi xanh mơn mởn một trời tuổi thơ
Rưng rưng ngỡ chạm non tơ
Lần tìm trong cỏ ngu ngơ một đời
Cỏ ơi, cỏ ơi, cỏ ơi
Áo ai màu tím, da trời màu xanh
Cớ chi cứ phải ngọn ngành
Lắng nghe cỏ hát mà thành xốn xang...
Người không biết, biết ai đưa với đò
Gặp đồng hương giữa câu hò
Miền quê một nhớ, một chờ, một mong
Xa nhà thăm thẳm ngóng trông
Nghe câu ví bỗng mình không giống mình...
Về làng Quan họ lần đầu
Cớ sao cứ vấn vương nhau thế này
Cô gái quan họ chiều nay
Đôi má thì ửng chân mày thì cong
Em về có nhớ gì không
Tôi về, tôi nhớ dáng cong mái chùa
Nhớ đêm hôm ấy gió lùa
Câu quan họ ở trong tà áo em!