Bài dự thi thơ lục bát "Ngàn năm thương nhớ" (kì 25)
Giadinh.net - Mời độc giả tiếp tục thưởng thức những bài thơ tham gia cuộc thi sáng tác thơ lục bát "Ngàn năm thương nhớ".
Thêm
Em thêm một nỗi ưu phiền
Tôi thêm một nỗi truân chuyên trong đời
Tàn ngày một cánh hoa rơi
Một đôi chim nhạn cuối trời biệt tăm.
Về với em
Chắc gì chị đã sang chơi
Đinh ninh em sẵn có nhời hôm qua
Nhớ xưa bao chuyến đợi phà
Khác gì gần ngõ xa nhà chị ơi!
Chắc gì chị đã sang chơi
Mùa màng bận thế, thảnh thơi... chắc gì!
Quả cau nho nhỏ vân vi
Chiều chiều con sáo bay đi... lâu rồi
Về thôi, chỉ một chị thôi
Cây cầu đã bắc, xóm Đồi đông vui
Biết rằng chị vẫn ngậm ngùi
Hàng cau bên ấy dập vùi bóng câu
Vẫn hương bồ kết lối cầu ao xưa
Hội chèo nhắc chị đò đưa
Về đi em đợi như vừa qua đêm.
Với gió tháng ba
Như khơi cơn gió vô tình
Tháng ba lối trúc nghiêng mình thảnh thơi
Hàng cau chao dáng lưng trời
Gió se đường gió, rối bời tóc xanh.
Gió đâu, như vẫn để dành
Hoa im trong lá, đài xanh mơ màng
Thẫn thờ ngõ đợi chưa sang
Có cô hàng xóm chải oan tóc dài
Tháng ba gió trải sợ bay tóc mềm
Phập phồng ngực yếm chờ êm
Áo tà buộc gió – Kìa em: bên cầu!