Bài dự thi thơ lục bát "Ngàn năm thương nhớ" (kì 3)
Giadinh.net - Mời độc giả tiếp tục thưởng thức những bài thơ tham gia cuộc thi sáng tác thơ lục bát "Ngàn năm thương nhớ".
“Gặp đây ăn một miếng trầu”*
Giờ ta lại hát cùng câu với mình
Trầu têm cánh phượng xinh xinh
Không ăn hờn dỗi bảo tình xa xôi
Bổ ba câu hát người ơi!
Thơm cay lá biếc dọc đôi lời mời
Còn son thời ấy qua rồi
Gió sương đã mấy phương trời phôi pha
Cung thương thì ở đằng xa
Lời thưa gió gửi mẹ cha đất trời
Miếng trầu xưa ấy... nhạt vôi vẫn còn
Ước về một thuở cau non
Trầu kia xanh thắm, nhuộm son môi người.
Lạ thay rượu hoãng quê mình
Vừa êm vừa dịu cái tình lại say
Em mời rượu hoãng chiều nay
Mới nâng ly đã ngất ngây lòng người
Cái hương của núi của đồi
Cái tinh tuý của đất trời trong men
Uống vào rừng núi chao nghiêng
Trời cao đất thấp chung chiêng mấy lần
Em trao ly để tôi cầm
Mải nhìn vò rượu nên nhầm tay em.
Mưa trong mùa lễ Vu Lan
Hạt rơi thánh thót, hạt tràn khoé mi
Chuông chiều đổ nhịp từ bi
Cài bông hồng trắng tôi đi lễ chùa
Rưng rưng nhớ thuở xa xưa
Áo tơi nón lá mẹ đưa đến trường
Bóng gầy nhoà giữa ruộng nương
Đến khi nhắm mắt vẫn thương con nghèo
Đáp đền chưa được bao nhiêu
Mẹ về cõi Phật giữa chiều buông mưa
Cài bông hồng trắng lên chùa
Vạn câu sám hối gió đưa ngang trời
Con đành gom chiếc lá rơi
Đốt lên thành khói sưởi lời mẹ ru.