Bài dự thi thơ lục bát "Ngàn năm thương nhớ" (kì 8)
Giadinh.net - Mời độc giả tiếp tục thưởng thức những bài thơ tham gia cuộc thi sáng tác thơ lục bát "Ngàn năm thương nhớ".
Về quê thăm lại chợ Chùa
Tìm cô hàng xén ngày xưa của mình
Chợ đông hờ hững vô tình
Tìm đâu cho thấy dáng hình người xưa
Sông Giăng dường cũng thờ ơ
Êm êm dòng chảy lững lờ vô tư
Cầu treo nối nhịp đôi bờ
Nhớ câu “thương... giận”, mà ngơ ngẩn lòng
Chợ Chùa trên bến dưới sông
Tình xưa, nghĩa cũ, tìm không thấy người
Đò chiều, bến vắng chơi vơi
Dòng sông gợi nhớ, tới thời xa xưa
Cô lái đò, tựa trong mơ
Mái chèo xao động bến bờ yêu thương
Trời khuya bao phủ màn sương
Đàn ai réo rắt, vấn vương tơ lòng
Thuyền nan nhẹ lướt giữa dòng
Bốn bề tĩnh mịch, ánh trăng ảo huyền...
Làng ven sông nhỏ êm đềm mộng mơ
Trở về thực tại bây giờ
Quê hương đổi mới, bạc phơ mái đầu
Tìm người, người ở nơi đâu?
Hoàng hôn hỏi có dãi dầu nắng mưa?
Hạ trắng
Trắng trời mưa đổ chiều nay
Bàn tay ai nắm cổ tay trắng tròn
Hoa cau trắng dải lối mòn
Mộng mơ nón trắng ai còn đứng trông
Tràn bờ nước nổi trắng sông
Để đàn cò trắng mỏi không có bờ
Bao đêm thức trắng đợi chờ
Giấy kia bỏ trắng, bài thơ chưa thành
Quê nghèo mòn trắng mái tranh
Thời gian nhuộm trắng tóc xanh mẹ già
Trắng thơm bông huệ vườn nhà
Khung trời trắng, cánh diều qua mỗi chiều
Trắng trong tình thuở mới yêu
Ngàn con sóng trắng phiêu diêu đêm hè
Cung đàn trắng quyện tiếng ve
Trắng trời lửa chiến, gọi về bình yên
Đôi tay trắng nắm tay em
Ngồi cùng đêm trắng êm đềm tình quê.