Bài học từ việc ăn nhiều chất đạm, chất béo

| Xã hội

Bà Cao Thị Hoa - khu tập thể Phương Mai - Hà Nội: Thời trẻ, chúng tôi đã phải sống trong đói kém, lúc đó thịt gà, thịt lợn chỉ được ăn vào những ngày giỗ chạp, lễ tết. Đến giờ, khi bắt đầu có tuổi, kinh tế khá giả, đồ ăn thức uống đầy đủ thì phải ăn uống thoải mái, chịu khổ mãi rồi. Nhưng mới đây vợ chồng tôi rủ nhau đi kiểm tra sức khoẻ thì cả hai người đều phát hiện có bệnh: Người thì mắc bệnh tiểu đường, người bị bệnh cao huyết áp.

Người Việt Nam: Ăn theo "tiếng gọi" của... dạ dày!

Viện trưởng Viện Dinh dưỡng: "Người dân cần ăn nhiều rau, giảm thịt"

Các bác sĩ đã  khuyến cáo chúng tôi là không được ăn nhiều chất béo, vì mỡ trong máu quá cao. Đến bây giờ có bệnh mới thấy hối hận, vì đã không ăn uống điều độ. Qua lần này,  những người già như chúng tôi rất muốn được  các chuyên gia dinh dưỡng hướng dẫn cách ăn uống hợp lý, nhưng chẳng biết hỏi ở đâu.

Chị Lê Hoài Nam - phố Hàng Cót - Hà Nội: "Nấu ăn ở nhà có dinh dưỡng tốt nhất"

Tôi là người rất thích nấu ăn, nên thường tham khảo sách vở về cách thức nấu các món ăn cho đủ dinh dưỡng, hợp  vệ sinh. Tôi đã cho chồng con những bữa ăn ngon, bữa nào cũng có rau xanh, quả chín, thức ăn thịt, cá, trứng...thay đổi thường xuyên.

Gần đây, tôi thấy các gia đình vào những ngày cuối tuần thường đi ăn nhà hàng. Đó cũng là một sinh hoạt tốt, nhưng tôi vẫn thấy ái ngại những bữa ăn nhà hàng có quá nhiều chất béo, bọn trẻ con ăn nhiều thịt hơn, các ông chồng uống nhiều bia rượu hơn, nhất là khi gặp bạn bè. Dù sao thì bữa ăn nấu tại nhà vẫn tốt hơn trong việc kiểm soát  dinh dưỡng, mà lại ấm cúng.

Anh Bùi Ngọc Đức - Công ty tư vấn xây dựng: "Biết là không tốt, nhưng lại cho qua"

Tôi chưa có gia đình, nên bữa tối là ở quán nhậu. Bạ gì ăn nấy, chủ yếu là các món thịt rán, nướng...mà không mấy khi ăn rau. Nhiều đêm về thấy xót ruột, nhưng rồi lại tặc lưỡi cho qua. Có lúc thấy cần phải thay đổi cách ăn uống, song nghĩ mình khoẻ mạnh, ăn uống đơn giản là xong. Gần đây thấy báo chí nói hậu quả của việc ăn uống không hợp lý gây ra bệnh tật, tôi bắt đầu thấy sợ rồi. 

Theo Lao Động

xahoi
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Hà Nội bác bỏ tin đồn vỡ đê tả Bùi: Điểm chống tràn tại Quảng Bị đã được xử lý an toàn

Hà Nội bác bỏ tin đồn vỡ đê tả Bùi: Điểm chống tràn tại Quảng Bị đã được xử lý an toàn

Xã hội -

GĐXH - Trước những hình ảnh và thông tin lan truyền trên mạng xã hội tối 18/9 về sự cố vỡ đê tả Bùi, chính quyền xã Quảng Bị (Hà Nội) ngày 19/9 khẳng định đây là thông tin không chính xác. Tuyến đê chính vẫn an toàn, không xảy ra tình trạng vỡ hay sạt lở như tin đồn.

Nam sinh bị nước cuốn ở Hà Nội: Chuyến về quê cuối cùng của chàng tân sinh viên

Nam sinh bị nước cuốn ở Hà Nội: Chuyến về quê cuối cùng của chàng tân sinh viên

Đời sống -

GĐXH - Vừa bước vào giảng đường đại học chưa đầy 2 tuần, nam sinh N.Đ.S (SN 2008) đã mãi mãi không thể trở về sau khi bị nước cuốn xuống cống thoát nước ở Hà Nội. Ở quê nhà, người mẹ tảo tần từng nghe con thủ thỉ “chỉ thích ăn cơm mẹ nấu” giờ phải đối diện với nỗi đau mất đi người con trai cả cùng bao ước mơ còn dang dở.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.