Bài thơ Nhựa sống - Một cách ca ngợi vẻ đẹp của người mẹ cho con bú bằng thơ

| Giải trí

GiadinhNet - Nhân luận bàn sôi nổi những ngày này về việc cho con bú nơi công cộng, nhà thơ Lê Cảnh Nhạc đã sáng tác bài Nhựa sống, như một cách bày tỏ quan điểm của ông về vấn đề này. Một bài thơ lấp lánh hình ảnh, lắng sâu và êm ái. Giadinh.net.vn xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Ảnh trên: Nữ nghị sỹ xinh đẹp Argentina tên là Victoria Donda Perez, 37 tuổi cho con bú ngay tại cuộc họp Quốc hội. (Nguồn ảnh: Taringa)

NHỰA SỐNG

Dưới vòm xanh, giữa ồn ào phố thị
Rằm trăng nghiêng bầu sữa mẹ căng tròn
Chúm chím môi hồng giọt nắng thần tiên
Bức tranh ngàn đời xao lòng nhân thế

Nhựa sống tuôn trào dù mưa nguồn chớp bể
Mặc dòng đời trong đục bủa vây
Sữa mẹ trao con thơm mát ánh ngày
Xoá hết ưu phiền lo toan mệt mỏi

Ôi chua xót những săm soi luận tội
Bắt thiên nhiên hoa lá phải khuất mình
Cứ để mặt trời thắp tia nắng bình minh
Mầm sống non tơ tươi xanh tràn lộc biếc.

Ngày 25/9/2015

Lê Cảnh Nhạc/Báo Gia đình & Xã hội

Ý kiến của bạn
Tags:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.