Nghi án Lam Trường đã kết hôn
Giải tríTrên trang cá nhân, bạn gái 9X của anh Hai chia sẻ trạng thái "đã kết hôn" khiến người hâm mộ tin rằng cặp đôi vừa có bước ngoặt quan trọng sau hơn nửa năm đính hôn.
Nam ca sĩ cho rằng mình bị quay lén trong một khách sạn ở miền Bắc.
Trên trang cá nhân, bạn gái 9X của anh Hai chia sẻ trạng thái "đã kết hôn" khiến người hâm mộ tin rằng cặp đôi vừa có bước ngoặt quan trọng sau hơn nửa năm đính hôn.
Ngồi sau lưng chồng, chị "tranh thủ" ngẫm nghĩ lời bạn bè nói, thấy chồng mình dù “áo rách” nhưng có nhiều ưu điểm, lâu nay chịcứ ham hàng hiệu mà chê "áo rách".
Hết khoe thân, khoe của rồi đến khoe nhà, khoe con … mạng xã hội Facebook dường như đã trở thành nơi “thể hiện đẳng cấp” của những người ưa khoe mẽ.
Diễn viên "Xuân tóc đỏ" trút hơi thở cuối cùng vào rạng sáng ngày 2/12.
“Xấu chàng hỗ ai”, có lẽ tôi quán triệt lời dạy ấy của tiền nhân quá sâu sắc nên bao nhiêu năm qua đã âm thầm chấp nhận.
Khối u lớn ở mặt đã khiến khuôn mặt bên phải của Sarah ngày một biến dạng nghiêm trọng.
Ai nhìn vào cũng nghĩ lấy vợ giàu sẽ sung sướng, chỉ những người trong cuộc mới thấm thía họ được cái tiếng nhưng thiệt thòi vô số thứ.
Có “phây”, người ta như có thêm ngôi nhà thứ hai, nên phải thường xuyên trang hoàng, sắp sếp, vào ra đón “khách”, rồi tới lui “nhà” bạn thăm hỏi…và vì thế người ta phải vắng mặt ở ngôi nhà thật của mình.
Từ thân phận nghèo hèn, quanh năm nuôn thúng bán bưng bên bến phà Cần Giuộc, bỗng một ngày Huỳnh Thu Lương (41 tuổi, thị trấn Long An) trở thành tỷ phú nhờ trúng liền hai tấm vé số giải độc đắc.
Nàng công chúa nhỏ Bảo Tiên đã được bố mẹ tổ chức sinh nhật tròn 5 tuổi khá hoành tráng.
Giadinhnet- Có đến được nơi tâm bão lũ đi qua mới thấy được cuộc sống của bà con gặp quá nhiều khó khăn. Có lẽ, chẳng cần bão lũ càn quét qua đây cuộc sống của họ cũng đã khó khăn quá rồi…
Với quyết định táo bạo làm phòng máy lạnh nuôi lợn, thu nhập của chị Ngô Thị Chúc (46 tuổi) ở thôn Nam Sơn, Hoà Tiến, Hoà Vang, Đà Nẵng đã tăng gấp đôi.
Mỗi lần nghe bạn bè đùa nhau làm thế nào để thăng hoa trong "chuyện ấy", rồi cách "chiều" đàn ông… Nhi lại lảng tránh. Có lần, cô làm mọi người tá hỏa vì bỗng nhiên bật khóc sau khi nghe các chị đồng nghiệp "tám" tường tận về chuyện vợ chồng, cách phòng tránh thai...
Tôi chán nản vì mất tất cả: mất vợ, mất bạn bè, người thân hai bên nội ngoại khinh miệt, chả thèm nhìn đến nửa con mắt.
Từ khi làm mẹ, khoảng cách giữa tôi và những đứa bạn không-có-con cứ lớn dần lên.
Quá chiều con, cho bé xem tivi, nói nhả nhớt theo bé... là những sai lầm “kinh điển” của mẹ.