Xót xa nhìn con tím bầm mặt vì bị bạn đánh
Gia đìnhKhi biết con bị bạn "tẩn" ở trường, anh Tiến (Hoàng Mai, Hà Nội) không ngần ngại gặp và trách cô giáo, gặp cả nhà của bé kia để mắng mỏ, đôi co.
Người ta nói có vợ 'như rợ buộc chân', nhưng với anh Phi, hình như tự do vẫn không rời bỏ anh từ khi lấy Ngân. Khối bạn bè của Phi ao ước được như anh, nhưng anh thì lại hay buồn vì cái sự “sướng” ấy.
Khi biết con bị bạn "tẩn" ở trường, anh Tiến (Hoàng Mai, Hà Nội) không ngần ngại gặp và trách cô giáo, gặp cả nhà của bé kia để mắng mỏ, đôi co.
Em và anh ấy quen nhau đã hơn 4 năm và cả hai cùng xác định nên chúng em đã sống chung với nhau trong thời gian chờ xác minh lý lịch (vì anh làm trong lực lượng vũ trang).
Em 29 tuổi, quen và yêu anh đã 7 năm. Anh đang tha thiết cầu hôn em. Tình lâu năm đã tới lúc đơm hoa kết trái vậy mà em lại tiếc hận vô cùng, thấy mình đã phí cả đời khi yêu anh!
Hoa hậu Hương Giang bức xúc vì mình bị ca sĩ Pha Lê lừa mua túi dỏm và bị báo chí.
“Nhiều lúc cãi vã, không biết làm thế nào, mình đã bỏ đến nhà bạn ở và thấy hối hận với quyết định sống thử ngớ ngẩn này”, Liên (24 tuổi), buồn bã kể về giai đoạn sống cùng chồng tương lai ngay trước ngày cưới.
Đâu là dấu hiệu để bạn nhận ra sự thay đổi của chồng trước khi mọi chuyện trở nên quá muộn?
Chồng ngoại tình với cô nhân viên làm chung công ty. Tôi ngất lên ngất xuống phải vào bệnh viện truyền nước biển.
Được vài tháng rồi lại nợ, anh dựa vào buôn bán rồi lấy của mẹ và chị gần một tỷ, còn bảo tôi đi mượn cho anh 50 triệu lo công an.
Một cô gái người Anh nặng 107kg đã để người bạn trai của mình chờ đợi suốt 7 năm để cùng nhau bước chân vào lễ đường bởi suốt thời gian đó, cô luôn nỗ lực giảm cân để trở thành "cô dâu nhỏ nhắn".
Cha mẹ không hiểu con cái hay con cái không hiểu cha mẹ, ông bà, theo tôi, đều bắt đầu từ một nguyên nhân: cái tôi quá lớn! Từ cái tôi đó, cha mẹ luôn muốn con cái phải suy nghĩ giống mình và làm những gì mình muốn, và ngược lại.
Nết xấu của anh là ham vui, thích đàn đúm, nhậu nhẹt với bạn bè. Tửu lượng của anh chẳng bằng ai nhưng cứ thích nhậu, chỉ tổ chị phải dọn đống nôn, thay quần áo, lau rửa cho anh mỗi lần nhậu xong anh mò về nhà.
Nhiều lần tôi đến quán karaoke thấy anh ngồi hát và ôm những bà già hơn cả mẹ anh ở nhà. Anh không thấy thẹn với lương tâm, coi tôi không ra gì, nói tôi chỉ giá 5-10 nghìn đồng lẻ là cùng.
"Đến lớp, con tôi không thích chơi với bạn bè, giờ ra chơi chỉ ngồi một mình. Ở nhà, bé cũng trầm tính, tỏ ra thờ ơ với mọi thứ. Hình như không lúc nào tôi thấy cháu tỏ ra vui vẻ ngay cả khi được cha mẹ đưa đi chơi", chị Thụy tâm sự.
Hồ Ngọc Hà đã rất xót xa khi tận mắt chứng kiến quê hương mình tan hoang sau bão.
Ở cái thời xa xưa, một cô gái nhuộm tóc, xăm mình, hay đeo khuyên mũi, chắc chắn là cô gái hư rồi. Thậm chí những cô gái ấy sẽ được liệt vào danh sách ế chồng.