Bạn gái từng ngủ với người khác nhưng lại nói với tôi "đứa bé là con anh"
Tôi chưa từng nghĩ cô ấy có thể đã có thai trước cả khi trở thành người yêu của tôi...
Sốc khi phát hiện sự thật kinh hoàng của chồng có vỏ bọc "chuẩn soái ca" nhưng lén lút có cả tá bồ nhíTôi là một người đàn ông đã ở tuổi ngoài 30, chưa từng sốt ruột chuyện lấy vợ. Tôi không bị áp lực từ phía gia đình, bố mẹ cũng ủng hộ quan điểm của tôi rằng hôn nhân không phải là tất cả, việc mình tìm được một người tâm đầu ý hợp, có thể thật lòng yêu nhau và chung sống lâu dài là điều quan trọng hơn cả tờ giấy hôn thú.
Tôi là dân IT, sống một mình trong một căn hộ chung cư tự mua được bằng tiền mình kiếm. Gia đình tôi thuộc hàng có điều kiện, bố mẹ đã cho tôi ăn học tử tế và cho tôi tính tự lập nên khi đã trưởng thành, tôi hầu như không nhờ vả bố mẹ nữa, mọi việc mình làm, từ công việc đến yêu đương, tôi đều là người đưa ra quyết định, tất nhiên bố mẹ luôn ủng hộ và hỗ trợ phía sau nếu tôi cần. Bố mẹ luôn là nguồn động viên tinh thần rất lớn đối với tôi.
Tôi yêu em bố mẹ cũng biết, và việc chúng tôi chung sống, có một đứa con nhưng chưa kết hôn bố mẹ cũng không phản đối. Duy nhất một lần mẹ hỏi tôi: "Con xem sống với nhau như vậy mà chưa kết hôn có phải quá thiệt thòi cho cái Linh không?" (Linh là bạn gái tôi). Tôi nói chúng tôi không sao, Linh ổn với mối quan hệ của chúng tôi hiện thời, nên mẹ không hỏi gì thêm nữa.

Ảnh minh họa: Getty Images.
Nói về tình yêu của tôi, thì tôi quen Linh qua một người bạn. Thấy tôi ngoài 30 chưa yêu ai, công việc, nhà cửa, điều kiện đều rất ổn chỉ thiếu mỗi thời gian quen bạn gái nên người bạn ấy đã giới thiệu hai đứa chúng tôi với nhau, cho tôi facebook của Linh. Tôi kết bạn, em đồng ý, đôi bên chuyện trò qua lại một thời gian ngắn rồi hẹn gặp, thế là thành yêu.
Mới yêu nhau có gần 3 tháng em đã nói em có bầu, đứa bé 100% là con tôi. Tôi rất yêu Linh nên cảm thấy thật hạnh phúc vì chúng tôi sắp trở thành bố mẹ. Suốt thời gian em mang bầu rồi sinh con đều có tôi chăm sóc. Mẹ tôi nấu nhiều món bổ dưỡng mang sang cho em ăn. Khi em sinh, tôi mới cảm nhận được thế nào là hạnh phúc thật sự của việc làm cha. Chúng tôi không khác gì một gia đình nhỏ trong suốt 6 tháng sau đó. Tôi đăng ảnh con trên facebook rất nhiều, không giấu nổi tự hào rằng đó là con tôi.
Nhưng, vài tuần trước, một trong những người bạn của Linh chat sang với tôi. Tất cả vì cô ấy nhìn thấy tôi "đăng ảnh con", đăng liên tục và không chịu được chuyện Linh im lặng, giấu tôi một sự thật. Cô ấy nói rằng một tuần trước khi tôi và Linh quen nhau, em đã trải qua một mối tình một đêm. Chính em đã tâm sự với người bạn này rằng thật ra em cũng chẳng biết đứa bé là con ai nữa vì hôm đó em không dùng biện pháp bảo vệ nào.
Tôi sốc nặng và mang chuyện về hỏi Linh. Em liền thú nhận người bạn kia nói đúng. Em bảo vì muốn chúng tôi trở thành một gia đình nên em đã nói đứa bé là con tôi, em sợ nếu biết sự thật tôi sẽ bỏ em ngay lập tức. Thật ra đó cũng là lý do trước giờ em chưa từng đòi hỏi một đám cưới nào cả, em chỉ muốn em, tôi, và con sống chung như một gia đình, không cần tôi có bất kỳ ràng buộc pháp lý nào với em do sợ trường hợp đứa bé không phải là con tôi.
Tôi không biết phải làm sao bây giờ, tôi rất yêu đứa bé nên sẵn sàng làm bố của nó dù tôi có phải bố ruột hay không, nhưng lại không chịu được việc đã bị Linh lừa dối, dắt mũi. Tôi phải làm sao? Tôi có nên yêu cầu hai mẹ con cùng tôi đi làm xét nghiệm ADN để xác định quan hệ máu mủ giữa tôi và đứa bé không, tôi nghĩ làm vậy sẽ rõ ràng nhất nhưng lại e rằng sẽ gây ra những tổn thương, và sẽ ra sao nếu kết quả xét nghiệm cho thấy đứa bé không phải con tôi, liệu tôi có chấp nhận nổi sự thật đó?
Theo Dân trí
Nhiều người 'đi làm như đi chơi' nhưng cứ đòi thưởng Tết cao
Tâm sự - 8 giờ trướcNhững người có công việc nhẹ nhàng, tinh thần trách nhiệm chưa cao lại so bì, hơn thua chuyện thưởng Tết với tôi, điều này khiến tôi vô cùng khó nghĩ.
Con gái dọa không đẻ nếu tôi không chịu chăm cháu
Tâm sự - 18 giờ trướcCon gái tôi đã 30 tuổi mà chưa chịu sinh nở gì, tôi giục thì con ra điều kiện là ông bà phải chăm cháu thì mới đẻ; nhưng chúng tôi đã già yếu, cần chăm nhau.
Nhận thông báo công ty không thưởng Tết, tôi lập tức nghỉ việc
Tâm sự - 1 ngày trướcTết năm nay vừa không có thưởng vừa mất việc nhưng không hối hận về vì đã nghỉ, tôi không thể tiếp tục làm ở một công ty không ghi nhận đóng góp của nhân viên.
Chi phí quá nhiều, tôi không dám về quê đón Tết
Tâm sự - 1 ngày trước5 năm rồi gia đình tôi chưa về quê vì việc di chuyển mùa Tết quá đắt, riêng tiền vé máy bay cũng tốn vài chục triệu đồng, chưa tính tiền quà cáp, mua sắm...
Gọi con gái khi bệnh nặng tôi được nhận câu nói lạnh lùng: Đừng đặt tuổi già vào tay con cái
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Người ta vẫn nói con gái là "áo bông nhỏ" của cha mẹ lúc tuổi già. Nhưng không biết từ bao giờ, chiếc áo bông 28 tuổi của tôi lại trở nên mỏng manh đến mức gió vừa lùa đã lạnh buốt tim gan.
Mất thưởng Tết vẫn phải lo lương tháng 13 cho chị giúp việc
Tâm sự - 2 ngày trướcLương tôi thấp nhưng thưởng Tết rất to, thế mà năm nay sếp bảo sẽ không có khoản này; tôi đang lo thì chị giúp việc nói nếu không có lương tháng 13, ra Tết chị nghỉ.
Tôi mua được 5 chỉ vàng bằng tiền làm thêm xuyên Tết 3 năm
Tâm sự - 2 ngày trước3 cái Tết trước, tôi đều ở lại Hà Nội trực trọn kỳ nghỉ, vừa đủ tiền mua 5 chỉ vàng, vừa tiết kiệm rất nhiều chi phí, lại được đồng nghiệp cảm ơn vì ôm việc thay họ.
Đừng khoe thưởng Tết cao ngất trên mạng để người khác chạnh lòng
Tâm sự - 3 ngày trướcRất nhiều người chẳng có thưởng Tết, thưởng rất "hẻo" hoặc quy thành hiện vật, đọc những status khoe thưởng Tết cao ngất trên mạng sẽ dễ buồn bã, chạnh lòng.
Tôi không còn sinh hoạt phí, cha mẹ vẫn bắt đi vay để giúp trả nợ cờ bạc
Tâm sự - 3 ngày trướcNhiều năm qua kể từ hồi còn đi học, tôi đã bị cha xem như cái máy ATM để báo nợ, rút tiền mỗi khi thua bạc; tôi không có tiền để sống vẫn ép đi vay để gửi về quê.
Mẹ chồng tuyệt thực ép sang tên nhà cho em chồng và cú lật kèo ngoạn mục của người chồng 'nhu nhược'
Tâm sự - 4 ngày trướcGĐXH - Người ta thường bảo "mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh", nhưng có những cảnh đời khiến người trong cuộc uất nghẹn đến mức muốn buông xuôi. Một bà mẹ chồng cay nghiệt, một người em chồng cờ bạc, và một người chồng tưởng chừng như "trai ngoan bám váy mẹ" khiến tôi mệt mỏi.
Tôi không còn sinh hoạt phí, cha mẹ vẫn bắt đi vay để giúp trả nợ cờ bạc
Tâm sựNhiều năm qua kể từ hồi còn đi học, tôi đã bị cha xem như cái máy ATM để báo nợ, rút tiền mỗi khi thua bạc; tôi không có tiền để sống vẫn ép đi vay để gửi về quê.
