"Phi công” 16 tuổi đâm bạn gái trọng thương trong nhà nghỉ
Pháp luậtNgày 8/11, cơ quan CSĐT Công an TP Sóc Trăng (tỉnh Sóc Trăng) cho biết đang tạm giữ hình sự Phạm Minh Tiến (SN 2008, ngụ phường 2, TP Sóc Trăng) về hành vi cố ý gây thương tích.
Công an thị xã Nghi Sơn (Thanh Hóa) đang tiếp nhận, giải quyết vụ việc một thanh niên đưa bạn gái mới 15 tuổi vào nhà nghỉ quan hệ tình dục
Ngày 8/11, cơ quan CSĐT Công an TP Sóc Trăng (tỉnh Sóc Trăng) cho biết đang tạm giữ hình sự Phạm Minh Tiến (SN 2008, ngụ phường 2, TP Sóc Trăng) về hành vi cố ý gây thương tích.
Vào bãi giữ xe rồi cùng bạn gái đi mua sắm, thanh niên 22 tuổi quay lại thì thấy tài sản trong cốp xe đã biến mất.
Nam thanh niên cho biết mình đến ký túc xá với mục đích thuyết phục bạn gái về nhà vì họ đã có một đứa con chung 2 tuổi, nào ngờ chứng kiến cảnh khiến anh ta "nóng mắt".
Sau khi gây án tại Đà Nẵng, nghi phạm lẩn trốn về Quảng Nam, rồi uống thuốc diệt cỏ để tự tử.
Người đàn ông chi 1.000 USD (khoảng 24,5 triệu đồng) để chạy quảng cáo tìm người yêu trên mạng xã hội. Nỗ lực của anh đã được đền đáp.
Trong lúc nhậu, Trương Quốc An (SN 2005, ngụ tỉnh Vĩnh Long) nhận được điện thoại của bạn gái nhờ giải quyết mâu thuẫn nên đã cùng anh trai và nhóm bạn mang hung khí đi chém người.
"Trong suốt 5 năm qua, mình chỉ lo mua túi thôi còn chuyện lớn nhỏ đều do anh Đạt lo hết", Hà Trúc nói về cách phân chia tài chính trong mối quan hệ của mình và Quang Đạt.
GĐXH - Nghe tin mẹ bạn gái bị bệnh cần hiến thận, anh đã không ngần ngại đưa ra quyết định. Những tưởng sau tất cả, hai người sẽ có một tình yêu viên mãn, ai ngờ...
Khi không đạt được nguyện vọng về tiền bạc, cô ấy lại tỏ ra giận dỗi, đòi chia tay khiến tôi rất khó xử.
Lần đầu nghe Benjamin nói về công việc đang làm, Thu Trang thấy sợ và bất ngờ, cô còn tưởng bị lừa. Sau này hiểu ra vấn đề, Trang dần thông cảm hơn nghề nghiệp của chồng.
GĐXH - Hai người phụ nữ tranh cãi nảy lửa trong ánh mắt sững sờ của các y tá và nhân viên y tế.
Anh Vương rất hài lòng với cô gái được mai mối cho mình, nhưng lập tức hủy hẹn hò khi cô gửi bản danh sách những khoản tiền mà họ sẽ phải chi nếu sau này kết hôn.
Lúc đó cô gái mới dừng ăn và nở 1 nụ cười gượng gạo.
“Phụ nữ tỏa sáng khi rời xa một người đàn ông vô dụng”…
Vừa nhìn thấy bạn gái tôi, mẹ đã nhanh chóng gọi bố. Khi tôi kịp hiểu ra sự việc cũng là lúc tôi thấy mình trở thành trung tâm của câu chuyện.
Sau khi số tiền nợ được trả hết, bạn gái tôi có những băn khoăn về tương lai của hai đứa và không còn quan tâm đến chuyện kết hôn.