Bắt tạm giam người giúp việc hành hạ cháu bé hơn một tháng tuổi
Pháp luậtGĐXH - Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam bảo mẫu bạo hành bé trai hơn một tháng tuổi để điều tra, xử lý theo quy định.
GĐXH - Trong lúc trông trẻ, đối tượng Phạm Hải Anh đã lơ là, không quản lý chặt chẽ để cháu Đ.G.B uống nhầm dung dịch tẩy rửa dẫn đến thiệt mạng.
GĐXH - Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam bảo mẫu bạo hành bé trai hơn một tháng tuổi để điều tra, xử lý theo quy định.
Bị cáo Võ Thị Mỹ Linh bị đưa ra xét xử về hành vi bạo hành bé N.Đ.H.A. (6 tháng tuổi) khiến nạn nhân tử vong.
Ngày đầu đến làm việc, cô bảo mẫu có mức lương 42 triệu đồng/tháng đã làm em bé chết vì sặc sữa; vụ việc gây nên làn sóng phẫn nộ trong dư luận Trung Quốc.
Chủ toạ phiên toà cho rằng bảo mẫu bạo hành cháu bé đã không nhận thức được sai phạm, không biết hối hận trước hành vi bản thân gây ra.
Mới đây, vụ việc bảo mẫu 38 tuổi ở Hồ Bắc (Trung Quốc) bị gia chủ ngược đãi đến chết đã khiến dư luận nước này sục sôi.
GĐXH - Do vắng mặt 2 nhân chứng quan trọng nên phiên toà xét xử bảo mẫu vô ý làm tử vong cháu bé 7 tháng tuổi tạm hoãn.
Bảo mẫu này tiết lộ, cuộc sống của cô dường như hoàn toàn thay đổi sau khi làm bảo mẫu cho đứa trẻ nhà Kardashian.
GĐXH - Viện KSND TP Hà Nội đã ban hành cáo trạng truy tố 2 bị can Nguyễn Thị An (SN 1993, trú tại thị trấn Phú Minh, huyện Phú Xuyên, Hà Nội) và Nguyễn Thị Lành (SN 1992, ở gần nhà An) về tội”Giết người”, theo quy định tại Điều 123, khoản 1, điểm b, n - Bộ luật Hình sự.
GĐXH - Sau một đêm gửi tại nhà bảo mẫu, bé trai 7 tháng tuổi được đưa vào bệnh viện cấp cứu, rồi tử vong.
Theo cáo buộc, trong lúc tắm cho bé gái 3 tuổi, Đoàn Bảo Ngọc đã kéo nạn nhân ngã đập đầu vào bồn cầu, dẫn đến tử vong.
Phụ huynh bức xúc về việc bảo mẫu mầm non bốc thức ăn bị đổ dưới đất lên cho học sinh ăn. Trước sức ép của dư luận, trường mầm non đã quyết định cho bảo mẫu nghỉ việc.
GiadinhNet - Jun và Gold là hai chú voi con thoát chết kỳ diệu và đã trưởng thành khỏe mạnh nhờ sự cứu giúp của những “bảo mẫu”, “cha nuôi” ở Trung tâm Bảo tồn voi Đắk Lắk.
Đây là một vài mẩu chuyện về trải nghiệm rùng mình xảy ra vào ca làm việc đêm được những người dùng Reddit chia sẻ.
Bị bảo mẫu đánh khi ăn chậm, ngậm cơm, cháu bé 2 tuổi tử vong do sốc mất máu, kết hợp đa chấn thương.
Sau 3 ngày gửi con cho bảo mẫu, cha mẹ rụng rời chân tay khi hay tin con mình đang nằm trong bệnh viện với tình trạng nguy kịch.
GiadinhNet – Mặc dù vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng vào cuộc điều tra và làm rõ nhưng từ khi con trai 9 tháng tuổi bất ngờ tử vong, hai vợ chồng chị Trần Thị Loan vẫn chưa hết bàng hoàng.