Bắt chủ quán phở đốt nhà “đối thủ”
Giadinh.net - Chiều 11/11, Công an huyện Từ Liêm (Hà Nội) đã ra quyết định tạm giam đối tượng Nguyễn Thế Kiểm (SN 1968) ở thôn Thượng Cát, xã Thượng Cát, huyện Từ Liêm về hành vi cố “ý giết người và huỷ hoại tài sản công dân”.
Chừng 1h sáng 8/11, vợ chồng anh Vũ Văn Quý đang ngủ say, bỗng thức giấc vì mùi xăng nồng nặc lan ra khắp phòng. Mở mắt, anh Quý hoảng hốt kêu toáng lên, nền nhà xăng đã chảy lênh láng. Anh Quý cuống cuồng tìm chìa khoá, mở cửa sắt để thoát ra ngoài. Một bóng đen vụt chạy qua và biến mất sau màn đêm mịt mùng. Ngoài cửa, chỉ còn chiếc can nhựa vứt chỏng chơ, trong đó sót lại một ít xăng. Anh Quý chắc mẩm kẻ “vô công rồi nghề” nào định trêu vợ chồng nên không trình báo công an.
Chừng 2h sáng hôm sau (ngày 9/11), anh Quý lại bất giác tỉnh giấc vì mùi xăng khiến anh khó thở. Anh Quý lao ra cửa chính, định mở khoá để chạy ra ngoài thì ngọn lửa đã bùng phát dữ dội. Cửa ra vào lại bị rào chặt bằng dây thép gai. Anh Quý bị lửa bén vào người, kêu cứu thất thanh. Anh Nguyễn Văn Trường (hàng xóm) vội chạy sang xem xét. Trong ngôi nhà đang bốc cháy, bên ngoài cột điện có một chiếc can nhựa treo lủng lẳng. Dây nhựa dẫn xăng vẫn tiếp tục chảy vào trong nhà. Thấy vậy, anh Trường dứt dây, ngắt đường dẫn xăng và kêu gọi mọi người hỗ trợ cứu giúp...
Nghe tiếng kêu cứu, hàng xóm đã chạy tới, khẩn trương tháo đoạn dây thép buộc ở ngoài cửa sắt để vợ chồng anh Quý thoát ra ngoài, mọi người gọi xe cấp cứu đưa anh Quý vào Viện bỏng Quốc gia. Anh Quý được xác định bỏng nặng 2 chân, cháy sém vùng mặt...
![]() |
|
Hiện trường vụ cháy và đối tượng Nguyễn Thế Kiểm. |
Lật mặt kẻ “ghen ăn tức ở”
Nhận tin báo, Công an huyện Từ Liêm đã phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC tổ chức dập lửa. Qua khám nghiệm hiện trường, CQĐT đã phát hiện toàn bộ tài sản trong nhà anh Quý đã bị thiêu rụi. Công an thu giữ 1 ống dẫn bằng nhựa mềm được luồn qua khe cửa xếp sắt vào sâu trong nhà khoảng gần 2m. Dây dẫn nối với can xăng loại 10 lít treo trên cột điện, có ống nối bằng nhựa cứng được thiết kế van khóa hẳn hoi. Ngay sau đó, vụ án được khởi tố để điều tra làm rõ.
![]() |
|
Tang vật vụ án |
Theo tài liệu trinh sát thu thập được: Ngày 6/11, quán phở của anh Quý chính thức mở cửa. Tấm biển “Phở Nam Định chính hiệu” được treo lên, lập tức thu hút được đông đảo khách gần xa. Quán mới, sạch sẽ, giá rẻ lại ngon... nên hút hết thực khách của những quán ăn lân cận. Nhận định việc đổ xăng đốt nhà là có chủ ý, Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an huyện Từ Liêm phối hợp với PC14 đã rà soát, xác minh tất cả các mối quan hệ của vợ chồng anh Quý. Lời khai ban đầu của anh Quý cho biết: “Trước đây 1 năm, vợ chồng tôi mở quán phở ở khu vực Mỹ Đình, sau đó về quê một thời gian dài để xây nhà. Đến đầu tháng 11 vừa rồi, thông qua người quen mới thuê được ngôi nhà của ông Phấn. Chắc chắn ở đây chúng tôi không có mâu thuẫn với ai”. CQĐT tiếp tục nắm vững tình hình địa bàn, thấy nổi lên đối tượng tên là Nguyễn Thế Kiểm, vốn là chủ quán bún, phở ở cách cửa hàng của anh Quý chừng 100m.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến chiều 10/11, CQĐT đã làm rõ Nguyễn Thế Kiểm chính là thủ phạm vụ đốt nhà anh Quý. Kiểm đã bước đầu khai nhận hành vi phạm tội của mình. Nguyên nhân do quán phở của vợ chồng anh Quý quá đông khách, kể cả những thực khách cũ của Kiểm cũng qua đó ăn phở. Họ khen phở ở đó ngon, rẻ... nên Kiểm nghĩ cách để hãm hại “đối thủ”. Đêm 8/11, Kiểm đổ xăng vào nhà chỉ để “cảnh cáo”. Nhưng sáng hôm sau, thực khách lại tiếp tục bỏ sang quán phở anh Quý ăn uống. Lòng ghen tức nổi lên, Kiểm chuẩn bị phương tiện hòng thiêu rụi cả vợ chồng anh Quý. Khi đã đổ xăng, buộc dây thép cẩn thận ngoài cửa... Kiểm lạnh lùng châm lửa rồi hắn biến mất trong bóng đêm đen.
Thông báo

