Bắt kẻ ném người yêu xuống sông

| Pháp luật

Trên người nạn nhân chỉ mặc một chiếc áo thun đỏ dài tay, ngón tay đeo một chiếc nhẫn, trên cổ có vết cắt.

Sau 24 ngày khẩn trương điều tra, ngày 9/10/2010, CQĐT Công an tỉnh Bình Dương làm rõ vụ “giết người, cướp tài sản”, vứt xác nạn nhân xuống sông Sài Gòn để phi tang. Tại CQĐT, Ngô Phùng Hiệp (SN 1988, ngụ ấp Rọc Lá, xã Tây Yên, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang) đã khai nhận tất cả hành vi phạm tội của mình.

Ngô Phùng Hiệp.

Theo tài liệu điều tra, 11 giờ ngày 15/9, nhiều người dân đi đò trên sông Sài Gòn đoạn cách công trình cầu Phú Long khoảng 100m (thuộc khu phố Hòa Long, thị trấn Lái Thiêu, Thuận An) phát hiện một xác người đang phân hủy, trôi dạt vào bờ. Trên người nạn nhân chỉ mặc một chiếc áo thun đỏ dài tay, ngón tay đeo một chiếc nhẫn, trên cổ có vết cắt làm đứt động mạch và khí quản...
 
Nạn nhân được xác định là chị Bùi Thị Ngọc Thảo (18 tuổi, thường trú ấp Gia Lào, xã Suối Cao, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai), từng phụ bán hàng tại Diamond Plaza (quận 1, TP.Hồ Chí Minh). Từ tháng 7 đến tháng 9/2010, chị Thảo làm tiếp viên cho quán ăn Vọng Các (phường 15, quận Tân Bình) và tạm trú cùng đồng nghiệp tên là Trần Hiền Diệu (SN 1988) tại nhà trọ số 1A phố Chợ, đường Nguyễn Hậu, quận Tân Phú.

Chiều 13/9/2010, chị Thảo trở lại phòng trọ ở chung cư đường Lê Lợi (phường Bến Thành, quận 1) để gặp chị Từ Thị Phương Thúy là bạn chung phòng trước đây; đến 19 giờ, chị Thảo và chị Thúy đi bộ ra đường Lưu Văn Lang, phía sau chợ Bến Thành, cách nơi trọ 300m để mua dép. Đến 19h30, chị Thảo về phòng trọ lấy mũ bảo hiểm nhưng không có, rồi nói với Thúy là đi chơi với bạn.

Sáng 14/9/2010, chị Diệu gọi điện thoại cho chị Thảo thì thấy đổ chuông nhưng không ai nghe. Sau đó, chị Diệu gọi lại nhiều lần nhưng không được vì chiếc điện thoại Sony Ericsson của chị Thảo đã bị tắt nguồn.
 
Từ những thông tin “mờ” như vậy, các điều tra viên vẫn dò ra vết tích của hung thủ và xác định, cái chết của chị Thảo có liên quan đến Ngô Phùng Hiệp.

Hiện trường vụ án.

Ngày 1/10/2010, CQĐT ra Quyết đinh bắt khẩn cấp đối với Ngô Phùng Hiệp. Qua 5 ngày thẩm vấn, ngày 6/10/2010, Hiệp mới chịu nhận tội.

Tại CQĐT, Hiệp khai rằng 2 tháng trước quen và yêu chị Thảo; 19 giờ ngày 13/9/2010, Hiệp gọi điện và đi xe máy đến nhà trọ chở chị Thảo đến quán Gió Lộng (nơi Hiệp làm bảo vệ, ở phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức) để tâm sự.

Sau đó, Hiệp rủ chị Thảo ra gần bờ sông ngồi chơi hóng gió. Đang tâm sự thì hai người xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau và Hiệp đã dùng dao sát hại người yêu. Sau khi đẩy xác và quần áo chị Thảo xuống sông Sài Gòn, kẻ giết người bỏ đi cùng chiếc điện thoại của nạn nhân.
 
Theo Pháp luật Việt Nam
vietanh
Ý kiến của bạn
Hà Nội: Tạm giữ hình sự tài xế xe ô tô chống đối, đẩy lùi CSGT trên đường Nguyễn Hoàng

Hà Nội: Tạm giữ hình sự tài xế xe ô tô chống đối, đẩy lùi CSGT trên đường Nguyễn Hoàng

Pháp luật -

GĐXH - Liên quan đến vụ việc tài xế điều khiển ô tô đẩy một cán bộ Cảnh sát giao thông (CSGT) trên đường Nguyễn Hoàng rồi bỏ chạy, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với đối tượng này để điều tra, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Đánh sập 2 đường dây mua bán người, giải cứu 3 nạn nhân

Đánh sập 2 đường dây mua bán người, giải cứu 3 nạn nhân

Pháp luật -

GĐXH - Lợi dụng chiêu bài "việc nhẹ, lương cao", các đối tượng dụ dỗ nhiều phụ nữ ở Nghệ An sang nước ngoài bán làm vợ để thu lợi bất chính. Công an tỉnh Nghệ An vừa đấu tranh thành công 2 chuyên án, bắt giữ 6 đối tượng, đồng thời giải cứu 3 nạn nhân.

Cẩn trọng sập bẫy tin nhắn giả mạo thông báo "phạt nguội" để chiếm đoạt tài sản

Cẩn trọng sập bẫy tin nhắn giả mạo thông báo "phạt nguội" để chiếm đoạt tài sản

Pháp luật -

GĐXH - Lợi dụng tâm lý lo lắng của người dân khi nhận được thông báo vi phạm giao thông, các đối tượng lừa đảo đang rầm rộ tung ra chiêu trò giả mạo Cổng Dịch vụ công Quốc gia để gửi tin nhắn bẫy "phạt nguội". Công an thành phố Hà Nội vừa phát đi cảnh báo, yêu cầu người dân nâng cao cảnh giác để tránh "tiền mất, tật mang".

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.