Bé 12 tuổi không biết bơi kể lại giây phút liều mình cứu em

| Xã hội

Hành động dũng cảm này là của cậu bé Huỳnh Tấn Lộc (12 tuổi). Hiện cả hai em đều an toàn và dần hồi phục sức khỏe.

Bé Huỳnh Tấn Lộc (12 tuổi) là con của anh L. và chị A. (Đồng Nai). Vừa rồi Lộc cùng ba mẹ và em trai xuống nhà em họ là bé Nguyễn Lê Phương Quỳnh (6 tuổi) ở TP.HCM chơi như mọi dịp hè trước.

Ngày 10/6, Lộc cùng Quỳnh và một số trẻ khác kéo nhau ra bờ sông Vàm Thuật (P.13, Q.Bình Thạnh) ở gần nhà chơi và xem người dân câu cá. Nghĩ bờ xong có rào chắn nên phụ huynh an tâm. Nhưng vì hiếu động, các em đã vượt qua cả hành lang an toàn.

Bé Quỳnh khi thò tay múc nước thì bị trượt chân và rơi xuống sông. Dù không biết bơi nhưng Lộc đã liều mình nhảy theo để cứu em. Những bé còn lại thì chạy kêu người lớn gần đó đến giúp.

Cả Lộc và Quỳnh đều bị nước đẩy đi. Cũng may người dân đã kịp thời chạy đến cứu được cả hai.

Bé 12 tuổi không biết bơi kể lại giây phút liều mình cứu em 1
  Cậu bé dũng cảm Huỳnh Tấn Lộc.

Sau khi sơ cứu, Quỳnh được đưa đến Bệnh viện quận Bình Thạnh. Tình hình sức khỏe của em có biểu hiện giảm sút nên tiếp tục được chuyển vào bệnh viện Nhi Đồng 2 vào tối ngày 10/6. Riêng Lộc sau đó cũng được chuyển vào nằm cạnh Quỳnh do bị sốt cao, viêm phổi. Một bác sĩ cho biết: Bé Quỳnh suy hô hấp, tổn thương phổi dẫn đến mê man còn bé Lộc sức khỏe ổn hơn nhưng phổi cũng bị viêm do ngạt nước. Lộc và Quỳnh đang nằm chung một giường bệnh.

Bé 12 tuổi không biết bơi kể lại giây phút liều mình cứu em 2
Bé Phương Quỳnh đang ngủ yên bình bên cạnh anh họ.

Khi nhắc lại chuyện cứu em, Tấn Lộc - cậu học sinh chuẩn bị vào lớp 7 năm học tới - chỉ cười bẽn lẽn và nói bằng giọng thều thào vì còn mệt.

Lộc cho biết, em không biết bơi nhưng khi thấy em gái chìm thì phải cố cứu em. Khi nhảy xuống sông, Lộc ôm chặt em.

"Em cũng ôm con thật chặt… Cả hai cùng chìm. Rồi con không biết gì nữa", Lộc nói.

Lộc cũng cho hay sắp tới em sẽ đi học bơi.

Bé 12 tuổi không biết bơi kể lại giây phút liều mình cứu em 3
Tấn Lộc và Phương Quỳnh đang nằm chung một giường bệnh tại bệnh viện Nhi Đồng 2.
Hiện sức khỏe cả hai tạm ổn nhưng vẫn còn suy hô hấp nên tiếp tục được điều trị kháng sinh phòng nhiễm trùng, ngăn viêm phổi tiến triển. Hai bé đang được cả ba và mẹ chăm sóc.
 
Theo Trí thức trẻ
kimngan
Ý kiến của bạn
Hà Nội: Sở Xây dựng Hà Nội lý giải vì sao đường Tố Hữu ngập sâu dù nằm ngay cạnh công trình chống ngập

Hà Nội: Sở Xây dựng Hà Nội lý giải vì sao đường Tố Hữu ngập sâu dù nằm ngay cạnh công trình chống ngập

Thời sự -

GĐXH - Dù nằm ngay cạnh dự án hồ điều hòa Đồng Bông 2 có vai trò tăng năng lực tiêu thoát nước, tuyến đường Tố Hữu vẫn ngập nặng trong đợt mưa lớn vừa qua. Chiều 17/9, Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP Hà Nội (Sở Xây dựng Hà Nội) đã có báo cáo chính thức làm rõ nguyên nhân và đề xuất các giải pháp khắc phục.

Hà Nội: Khởi tố, bắt tạm giam 2 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại dự án CT3 Kim Chung

Hà Nội: Khởi tố, bắt tạm giam 2 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại dự án CT3 Kim Chung

Pháp luật -

GĐXH - Lợi dụng nhu cầu mua nhà ở xã hội và nhà ở thương mại tại dự án CT3 Kim Chung (xã Thiên Lộc, Hà Nội), hai đối tượng đã dựng lên kịch bản gian dối, cam kết "trúng 100%" để chiếm đoạt tiền đặt cọc của khách hàng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa chính thức khởi tố, bắt tạm giam các bị can.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.