Bé 3 tuổi trở về sau những ngày bị bắt cóc
GiadinhNet - Giọt nước mắt của người mẹ, người thân Na vỡ òa khi cháu được bế xuống xe.
![]() |
|
Cháu Na trở về trong vòng tay của bố mẹ và anh em |
Đối tượng Huệ được 4 chiến sĩ công an áp giải trên chiếc xe chuyên dụng. Sau khi xuống xe Huệ được dẫn giải vào phòng để lấy lời khai ban đầu cũng như trả lời các câu hỏi của báo chí. Khi những chiếc máy ảnh, máy ghi hình liên tục chĩa về mặt mình, Huệ luôn cúi mặt, cố ý tránh ống kính của phóng viên.
Thái độ của đối tượng có vẻ mất bình tĩnh. Vừa vào đến phòng, câu đầu tiên Huệ nói là: Em không ngờ sự việc mình làm lại nghiêm trọng đến vậy. Sau khi lấy lại được bình tĩnh, đối tượng trả lời khá rành mạch các câu hỏi của điều tra viên.
Trước đó khi biết cháu Na sắp được đưa về đến nơi, chị đã có lời cảm ơn gửi đến cơ quan công an đã giải cứu con mình thành công một cách an toàn.
Tất cả mọi người thân của bé Na ùa lại để được chạm vào cháu sau mấy ngày mất tích. Những câu hỏi liên tục dành cho cháu: con khỏe không, con có sợ không, mẹ và mọi người nhớ con lắm…? Người nhà cháu Na cho biết, chỉ mới 3 ngày nhưng nhìn cháu gầy đi nhiều. Trong vòng tay bố mẹ và người thân, cháu Na không còn thấy sợ hãi nữa.
![]() |
|
Chiếc xe chở đối tương Nguyễn Thị Huệ về đến trụ sở công an huyện Nghi Lộc. |
![]() |
![]() |
|
Đối tượng Huệ đang ký vào biên bản kê khai lý lịch. |
![]() |
|
Đối tượng Huệ đang bị CA áp tải vào phòng giam |
![]() |
|
Đại tá Trần Sỹ Phàng trao cháu bé cho gia đình. |





