Bé 5 tuổi dân tộc Tày cần tiền gấp để cắt lá lách

| Vòng tay nhân ái

GiadinhNet – Mắc căn bệnh tan máu bẩm sinh giờ đây cháu đang đối mặt với sự sống mong manh vì lá lách của cháu đã sưng to, bệnh ở thể nặng cần được phẫu thuật cắt lá lách sớm. Vì quá khó khăn mà bố mẹ cháu không thể xoay được chục triệu đồng để con lên bàn mổ.

Hoàn cảnh mà chuyên mục Vòng tay Nhân ái nhắc tới với MS 211 này là cháu Trương Việt Dũng ở thôn Én 2, xã Võ Lao, huyện Văn Bàn (Lào Cai).

Từ khi sinh ra, cháu đã mang trong mình căn bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia). Năm nay Dũng lên 5 tuổi nhưng nếu gặp cháu mà không hỏi tuổi chắc nhiều người sẽ nghĩ cháu chỉ lên 3. Da của cháu xanh xao, mắt thâm quầng, chân tay teo tóp.


Bụng của cháu Dũng đang căng tròn như quả bóng vì căn bệnh Thalassemia. Ảnh P.T

Bụng của cháu Dũng đang căng tròn như quả bóng vì căn bệnh Thalassemia. Ảnh P.T

Cơ thể vốn đã gầy yếu ấy giờ đây phải “gánh” cái bụng căng tròn như quả bóng vì lá lách đã sưng quá to. Cháu Dũng đã được bác sỹ chỉ định cần phải thực hiện phẫu thuật cắt lá lách sớm nhưng vì hoàn cảnh quá khó khăn mà bố mẹ cháu chưa thể xoay đủ tiền để con lên bàn mổ. Được biết chi phí phẫu thuật hết khoảng chục triệu đồng.

Nói tới khoản tiền phẫu thuật này, chị Ấu Thị Duyên (SN 1991) – mẹ của cháu Dũng nghẹn ngào cho biết: “Vừa rồi đưa con đi bệnh viện tỉnh, Hội chữ thập đỏ cho được 2 triệu. Thấy cháu bệnh nặng hơn, các bác sỹ chuyển cháu xuống Viện huyết học – truyền máu TƯ. Khi xuống đây, hai mẹ con cầm đi được 4 triệu đồng có được từ tiền công đi cấy thuê và vay mượn thêm. Từ hôm đó số tiền ấy cũng đã sắp hết. Nghe bác sĩ bảo chi phí ca mổ lên đến cả chục triệu mà vợ chồng tôi cứ lo ngay ngáy. Chồng em cũng đã vay mượn mà chưa xoay được. Số tiền còn lại chả đủ mua thuốc cho con biết lấy đâu ra số tiền lớn ấy để con phẫu thuật”.

Bố của Dũng đi làm phu hồ, trong một lần đổ bê tông bị chấn thương. Từ đó, anh không làm được việc nặng và hiện vẫn phải điều trị. Chị Duyên đi làm thuê, ai thuê làm gì là chị làm đó nhưng nào có việc đều. Số tiền ít ỏi chắt chiu sau những ngày vất vả, chị dành hết cho chồng con chữa bệnh, trả nợ cho những lần vay trước đó.

Hàng tháng để đưa con đi truyền máu theo định kỳ, hai vợ chồng chị Duyên phải vay mượn tiền bạc nếu không muốn cậu con trai mình chết mòn. Tháng nào không xoay đủ tiền, vợ chồng chị đều bất lực, nuốt nước mắt nhìn cậu con trai nằm bất động, co quắp trên giường bệnh.

Với những đứa trẻ mắc bệnh tan máu bẩm sinh như cháu Dũng mỗi khi được truyền máu da sẽ đỡ xanh, tăng cân. Tuy nhiên, từ khi bố Dũng bị tai nạn lao động đến nay gia đình lại rơi vào cảnh túng quẫn, đã bán hết lợn gà nhưng vẫn không đáp ứng đủ nhu cầu truyền máu ngày càng tăng lên của cậu con trai.

Không đáp ứng được lượng máu tối thiểu hàng tháng, cháu Dũng lách sưng to khiến cháu càng thêm tiều tụy. Cũng vì vậy mà cháu Dũng ăn uống kém, thường xuyên kêu đau, chỉ nằm một chỗ và hay quấy khóc.

Trao đổi về trường hợp bé cháu Dũng, Ths.BS Vũ Hải Toàn – Phó giám đốc Trung tâm Thalassemia (Viện Huyết học truyền máu TƯ) cho biết, cháu Dũng phát hiện bệnh từ lúc 9 tháng tuổi đã được điều trị tại bệnh viện tuyến tỉnh. Cháu vào viện ngày 1/8 trong tình trạng thiếu máu nặng, lá lách của cháu đã sưng quá to độ 4, nếu không được phẫu thuật cắt bỏ thì sẽ vỡ. Khi đó cháu sẽ phải truyền máu nhiều hơn, thậm chí việc truyền máu sẽ không hiệu quả, gây cường lách, chèn ép các cơ quan khác làm cản trở sinh hoạt của cháu. Nếu được phẫu thuật, cháu Dũng sẽ có cơ hội kéo dài cuộc sống song kinh tế gia đình quá khó khăn mà cháu chưa có điều kiện để phẫu thuật.

"Chi phí phẫu thuật tốn kém đã đành nhưng quan trọng nhất là sau phẫu thuật, cháu phải được truyền đủ máu và được chăm sóc theo chế độ dinh dưỡng, thuốc men đặc biệt mới có thể phục hồi được. Điều này rất khó đối với gia đình có con mắc bệnh thiếu máu di truyền, hàng tháng phải đi truyền máu như cháu Dũng" – BS Toàn cho hay.

Chia tay với mẹ con chị Duyên, lòng chúng tôi nghẹn lại khi chị Duyên bảo nếu thời gian tới vợ chồng không xoay xở vay mượn được tiền để phẫu thuật cho cháu, anh chị có thể phải đưa cháu về nhà phó mặc cho số phận. Mong rằng phép màu sẽ tới với cháu Dũng để sự sống của cháu được nối dài.

Danh sách bạn đọc hảo tâm giúp đỡ cháu Trương Việt Dũng:

1. 18/8 Bạn đọc IBVCB. 1808160261626002: 200.000

2. 18/8 Bạn đọc IBVCB. 1808160441836001: 200.000

3. 18/8 Bạn đọc IBVCB.VNMB. 20160818911232: 200.000

4. 18/8 Bạn đọc IBVCB. VNMB. 20160818911459: 200.000

5. 18/8 Bạn đọc IBVCB. 1808160075334001: 200.000

6. 18/8 Bạn đọc IBVCB. 1808161028606001: 200.000

7. 18/8 Be Minh, Bao: 200.000

8. 18/8 Bạn đọc IBVCB. 1808160971583004: 3.000.000

9. 18/8 Bạn đọc IBVCB. 1808160188629001: 1.000.000

10. 18/8 Bạn đọc TK 711A43099921: 100.000

11. 18/8 Bạn đọc TK 101010002307928: 200.000

12. 18/8 Bạn đọc TK 101010006071023: 200.000

13. 18/8 Bạn đọc gửi qua Vietinbank 10001497: 100.000

14. 18/8 Bạn đọc gửi qua MS 632396: 200.000

15. 19/8 Dao Thu Ha: 200.000

16. 19/8 Bạn đọc Vietinbank 10001353: 300.000

17. 19/8 Bạn đọc TK 711A07030351: 50.000

18. 19/8 Bạn đọc gửi qua Vietinbank 10001677: 1.000.000

19. 19/8 Nguyen Thi Bach Hue: 300.000

20. 19/8 Nguyen Thi Thu Anh: 100.000

21. 19/8 Bạn đọc IBVCB. 1808160036043001: 200.000

22. Nguyen Anh Tuan: 300.000

23. Bạn đọc IBVCB. 1808160644299001: 200.000

( Ủng hộ MS 210: 300.000)

24. Bạn đọc IBVCB. VNMB 20160818923420: 500.000

25. Chau Nguyen Tuan Tam - KDT My Dinh, Me Tri, Tu Lien (HN): 300.000

26. Bạn đọc IBVCB. 1808160158079001: 100.000

27. 19/8 Pham Quoc Truong: 1.000.000

28. 19/8 Bạn đọc IBVCB. 1908160007692003: 100.000

29. 19/8 Bạn đọc IBVCB. 1908160087557001: 500.000

( Ủng hộ MS 208, 209, 210 mỗi MS 500.000)

30. 20/8 Bạn đọc IBVCB. 2008160496679001: 200.000

31. 20/8 Bạn đọc IBVCB. 2008160496679001: 200.000

32. 20/8 Nguyen Thi Ngoc Ai: 200.000

33. 21/8 Bạn đọc gửi qua SMS 6222008: 300.000

34. 22/8 Bạn đọc IBVCB. 220816077042001: 200.000

35. 22/8 Thai Quang Hoa: 300.000

36. 22/8 Nguyen Thi My Yen: 250.000

37. 22/8 Bạn đọc IBVCB. 2208160337933002: 300.000

38. 22/8 Bạn đọc IBVCB. 2208160258717001: 500.000

( Ủng hộ MS 208: 500.000)

39. 22/8 Bạn đọc IBVCB. 2208160032081001: 200.000

40. 22/8 Be Nguyễn Do Minh Sang: 500.000

41. 22/8 Gia đình Goulian Nguyen: 100.000

42. 22/8 Bạn đọc gửi qua Vietinbank 10002122: 200.000

43. 22/8 Bạn đọc gửi qua Vietinbank 100009573: 200.000

44. 23/8 Bạn đọc TK 101010009863092: 50.000

45. 23/8 Bạn đọc TK 711AB9910393: 200.000

46. 23/8 Nguyen My Huong: 500.000

47. 23/8 Nguyen Thi Huong: 300.000

48. 23/8 Bạn đọc IBVCB. VNMB 201608235339825: 300.000

49. 26/9 Bạn đọc gửi qua Agribank: 200.000

50. 5/9 Le Thi Hien: 300.000

51. 6/9 Bạn đọc IBVCB/0609160804690003: 200.000

52. Bạn đọc Dinh Quan Bao: 100 $ canada

Vòng tay nhân ái sẽ tiếp tục cập nhật danh sách này.

Mời bạn đọc ấn F5 liên tục để cập nhật. Chân thành cảm ơn quý bạn đọc.

Mọi sự giúp đỡ cháu Trương Việt Dũng - Mã số 211 - xin gửi về:

1. Chị Ấu Thị Duyên ở thôn Én 2, xã Võ Lao, huyện Văn Bàn (Lào Cai).

2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.net.vn. Đề gửi:Mã số 211

3. Ủng hộ trực tiếp tại Quỹ “Vòng tay nhân ái”, tòa soạn Báo Gia đình & Xã hội. Địa chỉ: 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội. Đề gửi:Mã số 211

Mọi thắc mắc, xin gửi tới email: phuongthuangdxh@yahoo.com/0975.839.126

4. Ủng hộ VNĐ qua ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Vietinbank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 102010001362871 , Ngân hàng TMCP Công thương, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.

5. Ủng hộ VNĐ qua ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Agribank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 1303 201 045 980 . Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, chi nhánh Hà Thành, Hà Nội.

6. Ủng hộ VNĐ qua ngân hàng TMCP Ngoại thương Vietcombank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 0611001911287 . Ngân hàng TMCP Ngoại thương, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.

7. Ủng hộ USD qua ngân hàng Vietinbank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 102020000189568 , Ngân hàng TMCP Công thương, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam.

VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE

Swift Code: ICBVVNVX

Further credit to: VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE - BADINH BRANCH

Swift Code: ICBVVNVX124

- Thông tin người nhận:

Beneficiary name: Báo Gia đình và Xã hội

Account Number: 102020000189568

Đề gửi Mã số 211

Phương Thuận

Ý kiến của bạn
Tags:
MS 1112: Phát hiện ung thư, người mẹ nghèo lo con trai mắc Down 14 tuổi không thể tự chăm sóc bản thân

MS 1112: Phát hiện ung thư, người mẹ nghèo lo con trai mắc Down 14 tuổi không thể tự chăm sóc bản thân

Vòng tay nhân ái -

GĐXH – Vừa biết mình bị ung thư buồng trứng, chị Phan Thị Mai Phương lại được bác sĩ thông báo cần tiếp tục phẫu thuật và hóa trị. Nhưng điều khiến người mẹ 44 tuổi lo nhất lúc này không chỉ là bệnh của mình, mà là cậu con trai 14 tuổi mắc Down, không nói được và không thể tự chăm sóc bản thân.

MS 1111: Xót xa bé trai 13 tuổi mắc u não, mẹ mang di chứng chất độc da cam, gia đình kiệt quệ vì tiền chữa bệnh

MS 1111: Xót xa bé trai 13 tuổi mắc u não, mẹ mang di chứng chất độc da cam, gia đình kiệt quệ vì tiền chữa bệnh

Cảnh ngộ -

GĐXH – Cha bỏ đi khi em còn nhỏ, mẹ lại không có khả năng lao động vì mang di chứng chất độc da cam. Cuộc đời của Hiếu tưởng sẽ tốt hơn khi có ông bà, người bác ruột chắt chiu nuôi ăn học. Nhưng căn bệnh u não ập tới khiến cuộc sống của bé trai 13 tuổi này rơi vào cùng cực.

MS 1109: Bán con trâu duy nhất nộp viện phí, chàng trai Thái 22 tuổi người Thái cần sự trợ giúp để vượt qua tai nạn

MS 1109: Bán con trâu duy nhất nộp viện phí, chàng trai Thái 22 tuổi người Thái cần sự trợ giúp để vượt qua tai nạn

Cảnh ngộ -

GĐXH – Con trâu là tài sản quý giá nhất trong nhà đã bán đi cùng khoản vay 150 triệu đồng để lo viện phí vẫn còn đó. Phía trước của anh Lành Văn Phong – người dân tộc Thái là những ngày điều trị, phẫu thuật và phục hồi không ngắn sau tai nạn, Anh đang cần sự chung tay của cộng đồng.

MS 1108: Bé trai dân tộc H’Mông 3 tuổi bị bỏng nặng cần sự giúp đỡ

MS 1108: Bé trai dân tộc H’Mông 3 tuổi bị bỏng nặng cần sự giúp đỡ

Vòng tay nhân ái -

GĐXH – Nghe tiếng con khóc thét, anh Sùng A Vừ chạy vội vào nhà. Trước mắt người bố là cậu con trai 3 tuổi vừa ngã vào nồi nước sôi. Anh cuống cuồng lấy nước lạnh dội lên người con, thay quần áo rồi đưa bé đi cấp cứu. Không ai nghĩ cú ngã trong vài giây ấy lại khiến cậu bé rơi vào tình trạng nguy kịch vì bỏng nặng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.