Bé gái 3 tuổi tử vong tại trường mầm non

| Xã hội

Bị tấm liếp giường đổ xuống đè lên người, một bé gái 3 tuổi bị chấn thương vùng đầu, phổi rồi tử vong sau đó không lâu.

Khoảng 9h ngày 6/7, Trung tâm Y tế huyện Phú Thiện (Gia Lai) tiếp nhận ca cấp cứu một bé gái đang trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở, môi tím và có nhiều vết xây xát vùng ngực. Bệnh nhi là Dương Thị Băng Trâm (3 tuổi), được các bác sỹ xác định đã chết trước đó.
 
Cha mẹ cháu Trâm là anh Dương Văn Bộ (26 tuổi) và chị Trần Thị Dương (24 tuổi) trú ở thôn Thắng Lợi, xã Ia Sol huyện Phú Thiện cho biết, do bận chuyện đồng áng nên những ngày hè này vẫn phải gửi bé Trâm tại Nhóm trẻ Mầm non Tư thục 8/3.
 
Khoảng 9h ngày 6/7, trong khi bé Trâm đang chơi ở trong phòng học của trường thì bị tấm liếp giường dựng sát cửa phòng đổ xuống đè lên người gây chấn thương vùng đầu, phổi. Ông Bùi Trung Thành - Phó trưởng Công an thị trấn Phú Thiện cho biết.

Được biết Nhóm trẻ Mầm non Tư thục 8/3 do 2 cán bộ công chức của huyện Phú Thiện hợp tác thành lập, đã hoạt động được hơn 4 năm. Dịp hè, trường có 3 lớp mầm non với khoảng 60 trẻ từ 3 - 5 tuổi do 3 cô giáo nuôi dưỡng.

Còn vào năm học, trường có 6 lớp với khoảng 120 cháu học theo diện bán trú.
 
Theo Dân trí
kimvan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Hà Nội: Trời nắng gắt, nhiều khu dân cư ven sông Bùi vẫn ngập sâu nửa mét, giao thông đình trệ

Hà Nội: Trời nắng gắt, nhiều khu dân cư ven sông Bùi vẫn ngập sâu nửa mét, giao thông đình trệ

Thời sự -

GĐXH - Ngày 22/9, dù thời tiết nắng gắt, khô ráo, thế nhưng nhiều khu vực ven sông Bùi thuộc các xã Quảng Bị và Trần Phú (TP Hà Nội) vẫn chìm trong biển nước. Giao thông tê liệt hoàn toàn, hàng trăm hộ dân phải chèo thuyền, dùng bè tự chế để di chuyển giữa dòng nước lũ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.