Bé gái 8 tuổi bị bố nghiện ma túy nhiều lần trói vào cột đánh dã man

| Xã hội

GiadinhNet – Một bé gái 8 tuổi tại Thanh Hóa bị người bố nghiện ma túy nhiều lần trói tay chân đánh dập dã man, trên cơ thể bé gái xuất hiện nhiều vết bầm dập từ những trận đòn roi của người bố.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 14h ngày 20/2, cháu Lê Thị Thu Nh. (8 tuổi) bị bố mình là Lê Đình H. (35 tuổi), trú tại thôn 5, xã Nông Trường, huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa dùng dây thừng trói tay vào cột, dùng roi tre đánh đập dã man và để lại nhiều vết thương trên cơ thể.

Chiều cùng ngày trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh kèm clip ghi lại hình ảnh cháu Nh. với nhiều vết thương thâm tím vùng mông, đùi, lưng, tay và mặt. Đặc biệt, vùng mông bị bầm tím đen (tụ máu) do đòn roi để lại.

Những vết thương xuất hiện rất nhiều ở tay cháu Nh.
Những vết thương xuất hiện rất nhiều ở tay cháu Nh.

Xác nhận thông tin trên, chiều 21/2, ông Lương Đình Phượng, Trưởng Công an xã Nông Trường cho biết: “Sau khi nhận được thông tin từ người dân địa phương và mạng xã hội Facebook, công an xã đã vào cuộc xác minh sự việc và báo cáo lên Công an huyện Triệu Sơn để điều tra, xử lý.

Bước đầu cháu Nh. trình bày với công an là mình đã nhiều lần bị bố trói tay vào cột nhà, dùng roi đánh đập, bạo hành. Bố cháu Nh. Là người nghiện ma túy, đã có 2 tiền án về tội Mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy và hiện là một con nghiện ma túy, không có nghề nghiệp ổn định, thường hay đi lang thang tại địa phương”

Bé Nh. bị người bố nghiện ma túy đánh bầm dập ở mông
Bé Nh. bị người bố nghiện ma túy đánh bầm dập ở mông

Theo người dân địa phương, H. và chị Lê Thị H. (35 tuổi) kết hôn với nhau, có được 2 người con (1 trai và 1 gái). Năm 2017, do cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc, vợ chồng H. ly hôn, 2 người con ở với H. và bà nội tại thôn 5, xã Nông Trường. Khi xảy ra vụ việc, họ không hay biết vì thời điểm đó đang đi làm đồng. Ông bà nội của bé cũng đi vắng. Một người đàn ông ở gần nhà sau đó trở về và phát hiện ra liền trình báo cho chính quyền xã.

Chiều 20/2, Công an xã Nông Trường phối hợp với huyện Triệu Sơn lấy lời khai của cháu bé và những người liên quan để phục vụ công tác điều tra. Thời điểm công an làm việc H. không có ở địa phương

Hiện phía công an huyện Triệu Sơn đã vào cuộc xác minh, làm rõ việc cháu Nh. bị bố đẻ đánh đập thâm tím người.

Ngọc Hưng

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.