Bé gái sơ sinh bị bỏ vào đống rác

| Xã hội

GiadinhNet - Những người lái xe ôm đã phát hiện một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi lẫn trong đống rác ngay trước bến xe khách tỉnh Hà Tĩnh.

Khoảng 0 giờ ngày 22/7, một số người làm nghề xe ôm trước bến xe khách Hà Tĩnh nghe tiếng khóc oe oe phát ra từ đống rác bên đường.
 
 “Tôi vừa đi lại đó vừa nói: Có gì thì đừng làm tội tau, nếu mà có người thì nhặt về nuôi" thế mà đúng là đứa con nít thật’’ - một người hành nghề xe ôm ở bến xe Hà Tĩnh kể lại.
 
Theo một người lái xe ôm khác, trận mưa đêm qua khá to làm cho cháu bé bị ướt lạnh nên cháu khóc, nhờ vậy mọi người mới phát hiện được. Nếu không thì rất có thể cháu bé sẽ bị vùi lấp trong đống rác.
 
Cháu bé bị đang tâm vứt bỏ là một bé gái kháu khỉnh nhưng trông rất đáng thương.
 

Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi. Ảnh: TD

 
Những người chứng kiến vụ việc trên cho biết: Bên cạnh cháu bé có một hộp sữa, ít đồ đạc và một mảnh giấy để lại với nội dung: “Cháu không có tội, cháu không có bệnh, cha cháu không có, mẹ cháu không có sữa. Ai nhặt được cháu thì nuôi dưỡng cháu nên người. Xin cảm ơn”.
 
Sau đó cháu bé được nhóm xe ôm bàn nhau gửi lại chị Oanh - một người bán nước nuôi hộ.
 
Theo chị Oanh, cháu bé này chưa được một tuần tuổi đã bị người thân bỏ rơi vì cháu chưa khô rốn.
 
Tiến Dũng
kimvan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Hà Nội: Trời nắng gắt, nhiều khu dân cư ven sông Bùi vẫn ngập sâu nửa mét, giao thông đình trệ

Hà Nội: Trời nắng gắt, nhiều khu dân cư ven sông Bùi vẫn ngập sâu nửa mét, giao thông đình trệ

Thời sự -

GĐXH - Ngày 22/9, dù thời tiết nắng gắt, khô ráo, thế nhưng nhiều khu vực ven sông Bùi thuộc các xã Quảng Bị và Trần Phú (TP Hà Nội) vẫn chìm trong biển nước. Giao thông tê liệt hoàn toàn, hàng trăm hộ dân phải chèo thuyền, dùng bè tự chế để di chuyển giữa dòng nước lũ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.