Bé Hải Quỳnh đã thành thiên thần nhỏ
GiadinhNet - Nhận được quà tặng của độc giả Báo Gia đình & Xã hội rồi bé… ra đi – chị Vi Hương, mẹ bé Nguyễn Hải Quỳnh (mã số 431) chia sẻ.
Hải Quỳnh - con gái yêu.
Mẹ thương con lắm con à. Con sinh ra ở viện nhiều hơn ở nhà. Bệnh tình của con ngày một nặng thêm, mắt cả tháng nay không mở, ăn không tiêu… Dường như con đã quá mệt mỏi sau 2 năm gắn liền với bệnh viện, kim tiêm, dây truyền... Sao ông trời cho con sinh ra mà sao lại bắt con phải chịu bao đau đớn bệnh tật đến vậy?
Cơ hội cuối cùng cho con là ra nước ngoài chữa trị, nhưng con thiếu may mắn vì không thể có đủ số tiền để đi, nên bố mẹ đành đưa con từ Bệnh viện Nhi Trung ương về Bệnh viện Nhi Thanh Hoá.

Sinh nhật lần thứ hai của bé Hải Quỳnh trong bệnh viện.
Mùa hè vừa rồi hai anh em con mới được gặp gỡ nhau ở Bệnh viện Nhi Thanh Hóa. Khi ấy anh trai con (bé Thái) theo bố mẹ chạy xe máy gần 40 km giữa nắng mùa hè để vào viện mổ thoát vị bẹn và được vào thăm em. Không hiểu tình cảm máu mủ ruột rà thế nào mà khi anh trai tới nơi bé Hải Quỳnh đang ngủ, nghe thấy tiếng anh trai gọi tên và hai bàn tay nhỏ bé chạm vào nhau, thì bé Hải Quỳnh hé mắt ra nhìn và hai hàng nước mắt chảy ra… khiến bố mẹ đứng bên xót thương con mà không biết làm sao.
Bé Hải Quỳnh đang ngủ, nhưng có anh gọi và cầm tay nên bé đã mở mắt.
Vì "con vẫn mở mắt" nên bố mẹ không nỡ đưa con về nhà. Nhưng con yêu, dù cả nhà bên con, yêu con, và 2 năm qua con cố gắng biết bao nhiêu, thì bây giờ bố mẹ đã quá kiệt quệ rồi. Thực ra bố mẹ đã kiệt quệ từ lâu vì bố bị thoái hoá cột sống nên không đi làm được thường xuyên. Mẹ chắt chịu nhịn ăn, nhịn mặc ở viện chăm con gần 2 năm nay, tới mức từng bị ngất và sốt rồi đấy. Nhà ta cũng đã cắm để vay nợ ngân hàng 130 triệu đồng. Anh trai con mổ đầu hè, bây giờ lại sắp vào lớp 1… mà bố mẹ còn chưa có tiền mua sách vở, đóng học phí đầu năm cho anh.
Bé Hải Quỳnh giờ đã thành thiên thần nhỏ.
Tất cả mọi người đều nói con không thể cố gắng được nữa, nhưng bố vẫn không đành lòng tự tay tháo oxy cho con... Bố mẹ phải xin đưa con về thôi. Bố mẹ không mua nổi thuốc, cũng không còn tiền để truyền máu cho con được nữa. Bố đã tự tay làm xong ảnh và đặt quan tài cho con trong niềm đau đớn. Bà đi xem ngày để đưa con về nhà... Cả bố mẹ ngồi bên con những giờ phút cuối cùng trong phòng bệnh mà tâm trí rối bời… Chị Vi Hương đã đau xót viết nhưng dòng khóc con:
Con ơi giờ không có cha mẹ ở bên
Hãy quen dần với trống trải, cô đơn
Hơi ẩm trùm , có lạnh lắm không con
Mỗi nhát cuốc , cha mẹ đứt từng khúc ruột
Dưới suối vàng , đâu còn ai nũng nịu
Ai bón cơm , ai pha sữa cho con
Ai hát ru cho giấc ngủ say tròn
Quần áo bẩn, ai giúp con thay giặt
Con yêu ơi đừng trách cha mẹ nữa
Mong kiếp sau, lại được bế bồng con
Những tháng ngày đau đớn, mệt mỏi của con đã chấm dứt. Chặng đường tròn 2 năm chiến đấu chữa căn bệnh hiếm đã kết thúc. Con đã thành thiên thần về trời, con sẽ được được chơi nhiều hơn và không phải nằm viện nữa. Cảm ơn các độc giả Báo Gia đình & Xã hội, cảm ơn các nhà hảo tâm gần xa đã đồng hành cùng gia đình bé Hải Quỳnh 2 năm qua.
Bé Nguyễn Hải Quỳnh (mã số 431), sinh ngày 6/8/2017 ở xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh (quê mẹ ở xã Hải Long, Như Thanh, Thanh Hoá). Bé nhập viện từ khi 7 ngày tuổi do bị co giật và teo não, rạn vỏ não mà không tìm được nguyên nhân.
Từ đó tới nay bé liên tục gánh chịu nhiều cơn đau do điều trị hóa chất, hàng trăm mũi tiêm truyền, xét nghiệm… và phải nuôi bằng ống xông. Bé có bảo hiểm nhưng thuốc chữa bệnh phần lớn phải mua ngoài.
Ngọc Hà
MS 1092: Bé gái 7 tuổi chỉ nặng hơn 12 kilogram vì bệnh tim bẩm sinh mong được điều trị
Vòng tay nhân ái - 9 giờ trướcGĐXH - “Em chỉ mong con được khỏe mạnh như những đứa trẻ khác, được chạy nhảy, đến trường và lớn lên bình thường...”.
MS 1091: 'Cả đời tôi chỉ biết đầu tắt mặt tối, giờ 2 con bệnh nặng không biết lấy gì cứu con'
Cảnh ngộ - 4 ngày trướcGĐXH – Câu nói bất lực của người cha nghèo Phạm Xuân Huy ở Hải Phòng khiến người đối diện không khỏi xót xa. Hiện gia đình anh đang đứng trước cảnh cùng lúc gồng gánh chi phí điều trị cho 2 người con mắc bệnh nặng.
MS 1090: Trên đường thăm hai con nhỏ, người cha trẻ gặp nạn nguy kịch, mẹ già bất lực trước chi phí điều trị
Vòng tay nhân ái - 6 ngày trướcGĐXH – Tai nạn giao thông bất ngờ đã khiến anh Nguyễn Trung Hiếu, 24 tuổi, ở Phú Thái (Hải Phòng) bị đa chấn thương. Anh đang có chỉ định phải phẫu thuật, nhưng người mẹ già đang đứng trước gánh nặng viện phí nên rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng.
Trao hơn 15,7 triệu đồng tới gia đình bác sĩ trẻ mắc suy thận giai đoạn cuối
Kết chuyển - 1 tuần trướcGĐXH - Giữa lúc chống chọi với bệnh suy thận giai đoạn cuối và gánh nặng chi phí sau ghép, bác sĩ trẻ Sầm Thành Tài đã nhận được sự sẻ chia kịp thời từ bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống. Hơn 15,7 triệu đồng không chỉ giúp gia đình vơi bớt khó khăn mà còn tiếp thêm động lực để anh tiếp tục hành trình hồi phục và trở lại với nghề.
MS 1089: Bố câm điếc, nam sinh 16 tuổi cần phẫu thuật gấp sau tai nạn, gia đình lao đao vì không đủ tiền điều trị
Cảnh ngộ - 1 tuần trướcGĐXH - Tai nạn giao thông bất ngờ đã khiến em Khanh bị chấn thương vùng hàm mặt, cần phải phẫu thuật. Tuy nhiên, gia cảnh của Khanh vốn khó khăn, nhiều năm nay mẹ em chật vật lo cho cả gia đình khi bố bị câm điếc bẩm sinh, nay lại thêm gánh nặng chi phí điều trị.
MS 1088: Cha mẹ nghèo ở Huế mong có được 350 triệu đồng để cứu đôi chân cho con gái
Cảnh ngộ - 2 tuần trướcGĐXH - Mắc ung thư xương, em Mai Thị Tường Vy (trú xã Phú Vang, TP Huế) đang đối diện nguy cơ mất đôi chân vì khối u di căn. Hoàn cảnh nghèo khó khiến gia đình em gần như bất lực trước khoản chi phí phẫu thuật hơn 350 triệu đồng.
MS 1087: Xót xa trước thân hình ‘không trọn vẹn’ của người đàn ông dân tộc Thái, giờ lại bế tắc vì không tiền chạy chữa bệnh
Vòng tay nhân ái - 2 tuần trướcGĐXH - Sinh ra với dị tật cột sống bẩm sinh, anh Quàng Văn Hảo, 36 tuổi, người dân tộc Thái đã phải sống chung với bệnh tật suốt nhiều năm. Sức khỏe nay anh suy yếu khi mắc thêm bệnh, trong khi gia đình khó khăn, không đủ chi phí chạy chữa.
MS 1086: Sự bất lực của người mẹ nghèo trước con trai bại não, chưa bao giờ nói được trọn vẹn 2 tiếng “Mẹ ơi!”
Cảnh ngộ - 3 tuần trướcGĐXH - 16 năm qua, chị Đặng Thị Tuyết gần như chưa từng rời con nửa bước. Người mẹ ấy sống quanh chiếc giường nhỏ của con trai bại não – nơi tiếng những tiếng giao tiếp ú ớ, yếu ớt thay cho lời gọi “Mẹ ơi” ngày một ít dần.
‘Cảm ơn những tấm lòng hảo tâm đã mang hơi ấm đến cho chồng tôi trong những ngày cuối đời’
Kết chuyển - 3 tuần trướcGĐXH - Người phụ nữ nghèo, bệnh tật xúc động gửi lời cảm ơn đến những tấm lòng hảo tâm đã giúp gia đình bà có tiền chạy chữa cho chồng trong những ngày cuối đời, đồng thời lo chu toàn tang sự sau khi ông qua đời.
MS 1085: Xót xa trước nỗi tuyệt vọng của cậu bé 15 tuổi mắc ung thư ở Thanh Hóa
Cảnh ngộ - 4 tuần trướcGĐXH - “Mẹ bảo bác sĩ cho con một liều chết não rồi gửi nội tạng con vào bệnh viện, ai cần thì hiến cho người ta…”. Nỗi tuyệt vọng của cậu bé 15 tuổi mắc ung thư ở Thanh Hóa ấy đang cần sự sẻ chia từ cộng đồng.
MS 1088: Cha mẹ nghèo ở Huế mong có được 350 triệu đồng để cứu đôi chân cho con gái
Cảnh ngộGĐXH - Mắc ung thư xương, em Mai Thị Tường Vy (trú xã Phú Vang, TP Huế) đang đối diện nguy cơ mất đôi chân vì khối u di căn. Hoàn cảnh nghèo khó khiến gia đình em gần như bất lực trước khoản chi phí phẫu thuật hơn 350 triệu đồng.