Thông tin trên được bác sĩ Võ Văn Tiệp - trưởng khoa sản Bệnh viện đa khoa khu vực thị xã Ngã Bảy cho bết sáng nay (12/10).
Theo bác sĩ Tiệp, thể trạng bé quá yếu lại bị suy hô hấp nặng, vùng cổ hậu phù nề do chấn thương, cơ tim ngưng thở nên bệnh viện đã quyết định chuyển ngay bé lên Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ điều trị trong đêm 11/10.
|
|
|
Hiện bé vẫn còn hôn mê sâu và vẫn đang thở bằng máy |
Trưa ngày 12/10, bác sĩ Diệp Loan - phụ trách ca trực tại Khoa sơ sinh bệnh viện - cho biết bé bị suy hô hấp nặng, không có khả năng tự thở nên vẫn đang được hỗ trợ thở máy và nuôi ăn bằng đường tĩnh mạch.
Bác sĩ Loan cũng cho biết hiện bé vẫn còn hôn mê sâu, sức khỏe có chiều hướng diễn biến xấu. “Chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để mang lại sự sống cho bé” - bác sĩ Loan nói.
|
|
|
Vùng cổ phía sau của bé đang bị phù nề do chấn thương |
Trước đó, khoảng 9 giờ 40 ngày 11/10, anh Trần Quốc Việt - y sĩ đa khoa Trạm y tế xã Đại Thành - trong lúc đi vệ sinh đã sửng sốt phát hiện bên trong thùng rác nhỏ nhà vệ sinh trạm y tế xã là một bé trai mới chào đời, dây rốn và bánh nhau vẫn còn dính trên cơ thể.
Anh Việt cũng cho biết khi hay tin có bé mới chào đời bị bỏ rơi trong thùng rác, nhiều người dân đã đến Trạm y tế xã lẫn Bệnh viện đa khoa khu vực Ngã Bảy ngỏ ý sẵn lòng cưu mang bé trai bất hạnh trên.
Theo Tuổi trẻ Online