Bé sơ sinh bị bỏ rơi ở trạm y tế xã

| Xã hội

Sau vụ bé trai mới chào đời bị người thân bỏ trong thùng xốp thả trôi sông ở Cần Thơ, hôm 11/10, một cháu trai lại nhẫn tâm bị bỏ rơi ở Hậu Giang.

 
Chiều ngày 11/10, bác sĩ Võ Văn Tiệp - trưởng khoa sản Bệnh viên Đa khoa khu vực thị xã Ngã Bảy (Hậu Giang) - cho biết, bệnh viện vừa tiếp nhận trong ngày một trường hợp trẻ mới sinh ra đã bị người thân nhẫn tâm bỏ trong thùng rác do trạm y tế xã Đại Thành (thị xã Ngã Bảy) chuyển đến trong tình trạng cơ thể tím tái, chấn thương phần mềm, suy hô hấp, thân nhiệt hạ thấp.
 
Anh Trần Quốc Việt - y sĩ đa khoa Trạm y tế xã Đại Thành - vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại: “Khoảng 9 giờ 40 ngày 11/10, trong lúc đi vệ sinh, tôi bỗng nghe tiếng khẹt khẹt vang lên yếu ớt bên trong thùng rác ở nhà vệ sinh của trạm. Tưởng đâu có rắn hay con gì lạ chui vào thùng đựng rác, tò mò, tôi mở ra xem thì sửng sốt phát hiện bên trong thùng rác là một bé trai mới chào đời, dây rốn và bánh nhau vẫn còn dính trên mình. Cơ thể bé đang tái xanh bị ngạt và lạnh, hơi thở yếu ớt, trên mình không được quấn bất cứ mảnh vải nào”.

Anh Việt đã tức tốc cùng các nhân viên y tế của trạm bế bé vào trạm xá tiến hành hồi sức, sưởi ấm, cắt rốn, hút nhớt lẫn máu tươi đang tràn ra mũi, miệng của bé. Khoảng 20 phút sau hồi sức, bé được chuyển ngay đến Bệnh viện đa khoa khu vực thị xã Ngã Bảy cấp cứu.

Đến 18 giờ cùng ngày, bác sĩ Tiệp cho biết tạm thời bé đã qua cơn nguy kịch, tuy nhiên thân nhiệt vẫn còn thấp và vẫn đang phải truyền dịch.
 
Bác sĩ Tiệp nhận định bé trai này vừa được sinh ra khoảng 2 đến 4 giờ  trước đó. Trong khi 3 ngày trước đó trạm y tế xã Đại Thành không tiếp nhận bất kỳ sản phụ nào đến trạm khám thai hoặc đăng ký sinh con tại đây.
 
Hiện tại, toàn bộ chi phí điều trị cho bé do Bệnh viện đa khoa khu vực thị xã Ngã Bảy đứng ra lo liệu. Cơ quan chức năng địa phương cũng đã đến trạm y tế Đại Thành xác minh sự việc.
 
Theo VnExpress
kimvan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Hà Nội: Trời nắng gắt, nhiều khu dân cư ven sông Bùi vẫn ngập sâu nửa mét, giao thông đình trệ

Hà Nội: Trời nắng gắt, nhiều khu dân cư ven sông Bùi vẫn ngập sâu nửa mét, giao thông đình trệ

Thời sự -

GĐXH - Ngày 22/9, dù thời tiết nắng gắt, khô ráo, thế nhưng nhiều khu vực ven sông Bùi thuộc các xã Quảng Bị và Trần Phú (TP Hà Nội) vẫn chìm trong biển nước. Giao thông tê liệt hoàn toàn, hàng trăm hộ dân phải chèo thuyền, dùng bè tự chế để di chuyển giữa dòng nước lũ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.