Bé trai bị bỏ trên taxi được trả cho người mẹ sành điệu

| Xã hội

Sáng nay, sau khi hoàn tất các giấy tờ chứng minh là mẹ ruột của bé Bo, người phụ nữ trẻ tóc vàng rực đã đến trung tâm bảo trợ nhận lại con trai sau hơn 2 tháng bỏ lại trên taxi.

 

be-trai-bi-bo-roi-ok-2-7822-1423029159.j

 

Sáng 4/2, sau khi hoàn tất các thủ tục cuối cùng, Trung tâm bảo trợ xã hội Tam Bình (quận Thủ Đức, TP HCM) đã trao trả bé Bo (hơn 2 tuổi) về gia đình. Trước đó, qua cuộc họp nhiều bên liên quan và căn cứ các giấy tờ bổ sung, cơ quan chức năng xác định chị Vân là mẹ ruột của bé.

 

 

Cô gái hơn hai mươi tuổi có nước da trắng, môi đỏ và mái tóc vàng rực ôm ghì con trai vào lòng, thút thít. Không nói về việc bỏ con lại trên taxi, chị Vân cho biết rất cảm ơn những người đã nuôi nấng, giúp đỡ con mình trong suốt thời gian qua. "Vì hoàn cảnh khó khăn, tôi sẽ để ông Liêm (ông dượng) nuôi dưỡng bé như từ xưa đến nay", chị này nói.

 

be-trai-bi-bo-roi-ok-1-9089-1423029159.j

 

Sáng nay ông Liêm cùng con trai và chị mình (bà nội của bé Bo) cũng có mặt ở trung tâm từ sớm. Vầng trán luôn cau lại, hết đứng lại ngồi, trông ông gầy hơn rất nhiều so với thời điểm đến UBND phường 1 (quận 8) nhận là người thân của Bo nhưng không được chấp thuận.

 

Ông kể, từ khi Bo bị mẹ bế đi và bỏ rơi trên taxi đến nay, ông không mất ăn mất ngủ, sụt nhiều cân vì nhớ thương thằng nhỏ. Sáng nay, ông cùng con trai và chị mình (bà nội của bé Bo) đến từ sớm để nhận cháu. Thời gian qua, tôi đã cố làm mọi giấy tờ mà chính quyền yêu cầu để mong đưa thằng Bo về nhà. Hôm qua nhận được tin bé sẽ được trao trả, tôi ngủ không được luôn, ông nói.

 

"Nhớ thằng nhỏ lắm. Từ đó đến nay tôi mất ăn mất ngủ, sụt nhiều cân vì nhớ thương thằng nhỏ. Hôm qua nhận được tin nó được trao trả, tôi ngủ không được luôn", ông nói.

 

Sáng sớm nay, bà lặn lội từ Vũng Tàu về TP HCM để đi cùng ông Liêm nhận cháu.

 

Bà nội Bo lặn lội từ Vũng Tàu về Sài Gòn nhận cháu.

 

4-2751-1423027755.jpg

 

Bà liên miệng nói "cảm ơn" với các cán bộ đã quan tâm chăm sóc bé trong thời gian qua.

 

be-trai-bi-bo-roi-NS-9256-1423029159.jpg

 

Có mặt tại buổi trao trả cháu bé, lãnh đạo UBND phường 1 (quận 8) - nơi bé trai bị bỏ rơi - cho biết đã cùng các cơ quan ban ngành xác định người thân của Bo và giúp đỡ thủ tục để gia đình nhận bé. Đơn vị này cũng không xử phạt hành chính chị Vân về hành vi Vi phạm quy định nuôi dưỡng vì thông cảm với hoàn cảnh khó khăn của chị.

 

be-trai-bi-bo-roi-NS1-4269-1423029159.jp

 

Trước đó, khuya 1/12, tài xế taxi Hồ Minh Thuận chở Vân bế theo bé Bo tại khu Trung Sơn, quận 7. Khi lên xe, cô này yêu cầu chở từ quận 7 sang quận 8 nhiều vòng, suốt nhiều giờ. Đến rạng sáng hôm sau, Vân đề nghị đưa sang khu cầu Kênh Sáng (phường 1, quận 8) để "mượn tiền người nhà trả cước taxi". "Khi đến một con hẻm, cổ bảo giữ giùm con để vào trong lấy tiền nhưng tôi chờ suốt hơn một tiếng mà không thấy quay lại", anh Thuận trình báo với Công an phường 1, quận 8.

 

Theo Ngôi sao​​

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Học sinh lo chứng chỉ IELTS 'mất giá'

Học sinh lo chứng chỉ IELTS 'mất giá'

Giáo dục -

Không ít học sinh lớp 12 đã dành thời gian, tiền bạc để thi IELTS, SAT... nhằm tăng cơ hội vào đại học, nên lo lắng, hụt hẫng khi Bộ GD&ĐT đề xuất bỏ cộng điểm năng lực ngoại ngữ trong mùa xét tuyển đại học năm 2027.

Hà Nội: Nước lũ sông Bùi, sông Tích vượt báo động III, khẩn trương sơ tán dân, cung ứng kịp thời thực phẩm, thuốc men

Hà Nội: Nước lũ sông Bùi, sông Tích vượt báo động III, khẩn trương sơ tán dân, cung ứng kịp thời thực phẩm, thuốc men

Xã hội -

GĐXH - Ngày 18/9, dù mưa lớn tại Hà Nội đã cơ bản dứt, mực nước trên các sông chính khu vực ngoại thành vẫn tiếp tục dâng cao và diễn biến phức tạp. Nhiều vùng trũng thấp, bãi bồi ven sông đã xảy ra ngập lụt cục bộ, buộc các lực lượng chức năng phải khẩn trương di dời hàng trăm hộ dân đến nơi an toàn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.