Bé trai mất tích ở Quảng Bình đã tử vong
Giadinhnet - Theo thông tin từ phía gia đình cho biết, thi thể bé được người dân phát hiện vào khoảng 9h sáng nay.
Liên quan về sự việc bé Trần Trung Nghĩa (ở Quảng Bình) bị mất tích mấy ngày qua, trưa 8/7, chúng tôi nhận được tin xấu cho hay gia đình đã tìm thấy thi thể bé tại khu vực gần nhà.
Trao đổi với chúng tôi, người nhà bé Trần Trung Nghĩa (6 tuổi) cho biết, khoảng 9h sáng nay, gia đình nhận được tin có người dân phát hiện thi thể bé ở dưới ao cạnh bãi cát hoang cách nhà 2km. Hiện nguyên nhân dẫn đến tử vong vẫn chưa được cơ quan chức năng thông báo.

Bé Trần Trung Nghĩa trước khi mất tích
Anh Trần Khánh Duy (anh họ của cháu Nghĩa) cho biết, thi thể bé được tìm thấy dưới ao cạnh bãi cát lớn, được một người đi thả lưới đánh cá phát hiện. Lực lượng chức năng đang phong tỏa hiện trường và điều tra nguyên nhân tử vong.
Hiện trường nơi tìm thấy thi thể bé trai xấu số. Ảnh: Soha
Sau mấy ngày tìm kiếm Nghĩa trong vô vọng, thân nhân trong gia đình đã rất mệt mỏi, giờ chuyện này lại ập đến khiến ai nấy đều vô cùng bàng hoàng. Gia đình đang tiến hành các thủ tục để khâm liệm cho cháu bé xấu số.
Thượng tá Lê Văn Hóa – Trưởng Công an thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) cho biết, hiện đơn vị đang có mặt cùng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình xác định, làm rõ nguyên nhân cái chết của cháu bé.
17h ngày 3/7, gia đình anh Trần Văn Ất và chị chị Dương Thị Thảo bàng hoàng khi không tìm thấy con đâu nên nghi ngờ con đã bị bắt cóc. Trong khi chị Thảo đang nấu ăn, anh Ất có việc bận thì Nghĩa ra phía ngoài sân chơi. Nấu cơm xong, người mẹ ra gọi con vào ăn nhưng không thấy đâu nữa.
Sau khi sự việc xảy ra, gia đình đã trình báo lên cơ quan chức năng để phối hợp tìm kiếm. Sự việc được nhiều người dân quan tâm, đặc biệt là cộng đồng trên mạng xã hội liên tục chia sẻ thông tin về sự việc này.
Đến ngày 5/7, mạng xã hội rầm rộ xuất hiện hình ảnh được cho là chụp ở Long Biên, Hà Nội và nghi ngờ đó là bé Nghĩa bị bắt cóc, tuy nhiên, thông tin này không chính xác và sau đó gia đình đã khẳng định đó không phải là con trai mình.
Nông Thuyết