Bé trai sơ sinh dính nhau thai bị bỏ bên vệ đường
GiadinhNet – Thấy bên vệ đường có bọc nhựa đen có tiếng động lạ nên đôi vợ chồng tò mò nhìn kỹ, rồi cùng bật ngửa vì bên trong là bé trai sơ sinh còn dính cả nhau thai.
Ngày 18/3, UBND xã Mã Đà, H.Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai xác nhận người dân trong xã vừa nhặt được một bé sơ sinh còn dính nhau thai bị bỏ rơi bên vệ đường.
Hiện xã đã ra thông báo tìm người thân của bé, nếu quá thời hạn 7 ngày kể từ ngày ra thông báo, chính quyền xã sẽ làm thủ tục đưa bé vào cô nhi viện hoặc giao cho người có nhu cầu nhận con nuôi.
Trước đó, lúc 14h30 ngày 16/3, vợ chồng ông Vũ Ngọc Tuấn (63 tuổi) và bà Lê Thị Tâm (53 tuổi, ngụ tại ấp 2, xã Mã Đà, H.Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) đang trên đường về nhà, khi cách nhà khoảng 100m thì chợt thấy bên vệ đường có một bọc nhựa màu đen.
Ông Tuấn cứ nghĩ là bọc rác của người dân vứt nên không để ý lắm. Nhưng khi lại gần thì nghe thấy tiếng động nên liền ghé mắt nhìn. Vợ chồng ông Tuấn bật ngửa khi phát hiện thấy 1 bé trai sơ sinh dính cả nhau thai được quấn trong hai chiếc áo ấm đã cũ.
Vợ chồng ông Tuấn vội bế bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trình báo chính quyền địa phương. Được biết, bé trai cân nặng 3,2 ký, sức khỏe tốt. Chính quyền đã tiến hành lập biên bản và sau đó sau tạm thời giao bé cho gia đình ông Tuấn chăm sóc (vì gia đình này cũng đang nuôi cháu sơ sinh nên có điều kiện chăm sóc).
Chí Thạch/Báo Gia đình & Xã hội