Bệnh nhân Lục Thị Hai sẽ nhìn thấy trở lại
Giadinh.net - Sau ca phẫu thuật kéo dài hơn 6 giờ, ngày 25/7 bệnh nhân Lục Thị Hai đã được các bác sĩ Bệnh viện K (Hà Nội) cắt bỏ thành công khối u khổng lồ nặng 7kg. Đây là ca phẫu thuật thành công nằm ngoài mong đợi.
* Hãy giúp đỡ gia đình có 5 người mắc bệnh lạ
Khi chúng tôi đến thăm, bệnh nhân Hai đã được trả về Khoa Ngoại đầu cổ và đã hoàn toàn tỉnh táo. Thậm chí, khi biết có chúng tôi đến thăm, Hai còn ra hiệu cho bố đưa bút để nói chuyện, nhưng đúng lúc đó các bác sĩ đưa Hai lên phòng cấp cứu để tiếp thêm máu vì hồng cầu của em vẫn còn thấp.
GS.TS Nguyễn Bá Đức, Giám đốc Bệnh viện K cho biết: “Ca mổ đã khiến bệnh nhân mất quá nhiều máu. Sau phẫu thuật, bệnh nhân đã được tiếp hơn 1 lít máu nhưng chưa đủ. Vì vậy, chúng tôi buộc phải chuyển bệnh nhân đến phòng cấp cứu tiếp thêm máu và để tiện theo dõi. Ngày 26/7, bệnh nhân sẽ được trả về khoa. Tiến triển bệnh khá tốt, hơn nữa mắt trái của bệnh nhân rất có thể sẽ nhìn thấy trở lại”.
Trước đó, BS. Nguyễn Quốc Bảo - Trưởng khoa Ngoại đầu cổ cho biết: “Khi mở khối u ra, các bác sĩ thấy khối u đã thoái hóa phần xương, trong khối u toàn dịch chứ không phải là máu như dự đoán”. Trước khi phẫu thuật, các bác sĩ đã tiên lượng do khối u quá to và đã xuất hiện thêm nhiều khối u khác nên khả năng thành công là 50%. Thậm chí, các bác sĩ còn tính đến khả năng bệnh nhân sẽ bị tử vong ngay trên bàn mổ.
Ông Lục Văn Quân (bố bệnh nhân Hai) lộ rõ sự vui mừng nói: “Sau bao ngày hồi hộp lo lắng và gần 7 tiếng đồng hồ tim như sắp rơi khỏi lồng ngực, bây giờ tôi mới thấy nhẹ người hơn. Con tôi đã được các bác sĩ cứu sống, điều mà trước đây tôi không bao giờ dám nghĩ tới. Bây giờ tôi chỉ cầu mong cháu nhanh chóng được bình phục và không còn đau đớn nữa”.
GS Đức cho biết thêm: “Trong khoảng một vài tháng nữa, bệnh viện sẽ mổ lại một đến hai lần nữa để tạo hình, đảm bảo thẩm mỹ cho bệnh nhân. Hiện tại, trên khuôn mặt bệnh nhân khuyết hổng quá lớn. Chúng tôi sẽ phẫu thuật tạo hình lại bằng cách đưa vật liệu nhân tạo vào để mặt của bệnh nhân Hai được cân đối”.
|
Hôm qua, 26/7, đại diện Báo GĐ&XH đã vào bệnh viện chuyển tiền ủng hộ cho gia đình ông Quân với số tiền là 2.000.000 đồng. Đây là số tiền do Cty Công nghệ Việt Mỹ, số 299 đường Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội ủng hộ cho gia đình bệnh nhân. Qua Báo GĐ&XH ông Quân gửi lời cảm ơn chân thành đến tấm lòng nhân ái của Cty Việt Mỹ và nhiều độc giả khác. GĐ&XH mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của bạn đọc giúp đỡ cho gia đình ông Quân trong giai đoạn khó khăn này. Mọi sự ủng hộ xin gửi về: Ban Bạn đọc báo GĐ&XH, 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội. |
Mai Hạnh