Bị đâm chết vì bát hủ tiếu
Cho rằng mình gọi hủ tiếu chứ không phải phở nên yêu cầu quán phải đổi lại. Không đồng ý, chủ quán và khách nảy sinh mâu thuẫn rồi dẫn đến hậu quả làm “thượng đế” bị đâm chết.
![]() |
|
Các bị cáo tại phiên tòa. |
Quá trình điều tra cũng như tại tòa xác định, đêm 19/10/2008, 3 bị cáo cùng một nhóm thanh niên thủ sẵn hai con dao đi tìm người tên Vinh “heo” để đánh trả thù. Tuy nhiên, do không tìm được “đối thủ” nên cả nhóm kéo nhau về quán Ba cây dừa trên đường Võ Văn Ngân, P. Bình Thọ, Q. Thủ Đức để nhậu.
Đến khoảng 1h ngày 20/10/2008, anh Bùi Trọng Đề và anh Trần Nhật Sơn đến quán này để ăn khuya. Tại đây, hai anh gọi 2 tô hủ tiếu, một lúc sau khi nhân viên của quán bưng ra thì hai anh cho rằng đó là bánh phở chứ không phải hủ tiếu, đồng thời yêu cầu đổi lại. Thấy vậy, bà Võ Thúy Hồng chủ quán đi ra và giải thích "bánh phở là hủ tiếu" nhưng không được khách đồng ý nên hai bên bắt đầu cự cãi, lời qua tiếng lại với nhau.
![]() |
|
Đông đảo người dân đến theo dõi phiên tòa. |
Đuổi theo anh Đề không được, Dương quay lại lấy xe máy để về thì phát hiện anh Sơn đang ngồi bên bụi cỏ. Dương định đi đến hành hung tiếp thì anh Sơn quỳ xuống van xin… rồi gục ngã xuống tại chỗ. Sau khi nhóm côn đồ trên rút đi, anh Đề đã đưa anh Sơn đi bệnh viện Đa khoa Thủ Đức cấp cứu nhưng đã chết trước khi nhập viện.
Thông báo

