Bi hài tuổi xế chiều của những ông hoàng màn ảnh
Người thành, kẻ bại, số phận của những tài tử xứ cảng khiến công chúng phải suy ngẫm.
Những “ông vua không ngai” sống vương giả
Cách đây ít ngày, truyền thông Hoa ngữ đã đưa tin về mức thù lao "trên trời" của nhiều sao nam Hong Kong. Ở tuổi ngũ tuần, các diễn viên gạo cội này vẫn chứng tỏ sức hút trên màn ảnh bằng qua dự án lớn và cát-xê cao "ngất ngưởng".
Theo thống kê của trang Sina, những "ông hoàng màn ảnh Hong Kong" này cũng mang lại doanh thu cao nhất cho phòng vé Trung Hoa.

Bảng thù lao trên trời của các nghệ sĩ Hong Kong. Những tên tuổi gạo cội có mức thù lao đáng nể nhất.
Vua hài Châu Tinh Trì dù gặp nhiều thị phi tình ái và ồn ào hợp đồng với nghệ sĩ nhưng cũng nhờ vậy mà tên tuổi còn nổi hơn xưa. Nhà sản xuất cho biết, Châu Tinh Trì yêu cầu 50 triệu NDT (tương đương 175 tỷ đồng) mới "gật đầu" nhận lời đóng phim. Với Lương Triều Vỹ, con số mà tài tử này nhận được không dưới 45 triệu NDT (tương đương gần 150 tỷ đồng) cho một lần xuất hiện trên màn ảnh.
Những nghệ sĩ khác có mức thù lao tăng mạnh theo Nam Đô gồm Lưu Thanh Vân (12 triệu lên 16 triệu NDT), Ngô Trấn Vũ (3 triệu NDT lên 8 triệu NDT). Riêng Thiên vương Lưu Đức Hoa luôn duy trì ổn định phong độ. Anh không bao giờ gật đầu tham gia bất kỳ dự án phim nào với mức cát xê dưới 40 triệu NDT (khoảng 145 tỷ đồng).
Theo thống kê của trang Forbes danh tiếng, Thành Long dù ở tuổi 61 nhưng đang là nghệ sĩ có tổng tài sản cao nhất showbiz châu Á. Ông lọt Top 50 thế giới và trụ vững ở mốc 38 với thu nhập 50 triệu USD (hơn 1.000 tỷ đồng). Xét riêng ở lĩnh vực diễn viên, ông đứng ở vị trí thứ 2 chỉ sau Robert Downey Jr.

Châu Tinh Trì, Lưu Đức Hoa và Lương Triều Vỹ mãi là tên tuổi hạng A.
Với nguồn thu nhập "trên trời" trong suốt hàng chục năm, các sao đều có tích lũy tốt cho một cuộc sống vương giả. Chỉ riêng việc bảo vệ cho con gái cưng, thiên vương Hong Kong Lưu Đức Hoa cũng huy động gần chục vệ sĩ, xây hàng rào bao quanh biệt thự và gắn camera giám sát nghiêm ngặt.
Những người tài hết thời, sống lận đận tuổi xế chiều
Đạo diễn Phùng Tiểu Cương khi nói về thù lao của các sao hạng A đã không tiếc lời chê bai. Theo ông, chính vì các sao đẩy giá thù lao của mình lên quá cao nên việc sản xuất phim trở nên khó khăn, thiếu kinh phí.
Lời đạo diễn Phùng không sai, nhưng không thể nói là đúng bởi số lượng những minh tinh hạng A có cát xê cao không nhiều. Làng giải trí xứ Cảng bên cạnh những tên tuổi ngũ tuần có thể "hét giá", còn quá nhiều những nghệ sĩ khi đến tuổi bên kia cuộc đời bị ghẻ lạnh, sống thiếu thốn.
Cách đây không lâu, nam diễn viên gạo cội từng rất thành công với các phim Đát Kỷ, Trụ Vương và Tuyệt đỉnh kungfu đã khiến nhiều người xót xa vì hoàn cảnh cơ cực và phải sống nhờ tiền trợ cấp của Chính phủ.

Ở tuổi ngoài 60, ông phải "chật vật" giành từng vai diễn để có thu nhập nhưng đây cũng không phải là công việc dễ dàng.
“Cũng nghe nói sang Đại Lục đóng phim thù lao cao. Các diễn viên trẻ đi quảng cáo, hay sự kiện cũng có thù lao đáng kể. Tuy nhiên, tôi thì chẳng ai mời dự sự kiện còn đóng phim thì sức khỏe giờ đây đã có hạn. Cơ thể đã suy yếu, rất dễ bị đau ốm. Vì thế, ngay cả ở Hong Kong, tôi cũng khó có thể đóng phim chứ đừng nói sang đấy”- Nguyên Hoa nói.
Xét về độ danh tiếng và khả năng hút khán giả ở mảng phim truyền hình trong gần 30 năm qua, khó ai vượt qua được cái tên Âu Dương Chấn Hoa. Những bộ phim nổi tiếng gắn với tên tuổi anh có thể kể đến Bức màn bí mật, Lực lượng phản ứng, Tứ đại tài tử…Anh cũng là tài tử Hong Kong đầu tiên nhận đề cử Emmy danh giá trong phim Sòng bạc phong vân.

Ở tuổi 55, Âu Dương Chấn Hoa đã bức xúc kể với ký giả về việc anh bị đài TVB hắt hủi. Đài này không đồng ý ký hợp đồng lâu dài với Âu Dương sau khi hợp đồng cũ kết thúc, thay vào đó là ký theo từng dự án phim. Điều đó khiến anh cảm thấy buồn phiền khi bị ghẻ lạnh dù cả đời cống hiến.
Sau đó, phía đài chịu nhiều áp lực của dư luận và phải ký hợp đồng tiếp. Tuy nhiên, Âu Dương thừa nhận, cát- xê của anh không còn như xưa. Tài tử 55 tuổi hiểu rằng vị trí của anh cũng không giống trước nên bằng lòng với quyết định mới này.
Tài tử Giang Hoa còn không có được sự may mắn như Âu Dương Chấn Hoa. Từng một thời được o bế, nhưng Giang Hoa từ gần 10 năm nay đã không còn đóng phim. Anh sống hoàn toàn dựa vào sự nỗ lực của vợ. Ba tháng trở lại, Giang Hoa chuyển nghề bán bảo hiểm. Nói về dự định đóng phim trở lại, anh chỉ cười.

“Đàn chị Uông Minh Thuyên có nói với tôi có định đóng phim trở lại hay không. Nhưng tôi chỉ nói hẹn chị cùng hợp tác. Với tôi, đóng phim có phần xa lạ với tôi hơn xưa” - Giang Hoa nói.
Tài tử từng thuộc “Ngũ Hổ Tướng” - Huỳnh Nhật Hoa do xích mích với công ty chủ quản nên không được chú ý. Kiều Phong ngày nào của Thiên long bát bộ hiện còn thiếu cả tiền chữa bệnh cho vợ. Anh phải vay mượn và nhờ vào tiền bảo hiểm. So với lứa bạn cùng thời như Lương Triều Vỹ, Lưu Đức Hoa, Huỳnh Nhật Hoa đã thua kém nhiều bậc.

Với nghệ sĩ Lưu Gia Huy, ông còn chống chọi từng ngày với bệnh tật, sự nghèo khổ và cả cô đơn.
Một nhà phê bình phim thừa nhận, số lượng nghệ sĩ duy trì được phong độ đỉnh cao hàng chục năm là rất hiếm. Ở một thời điểm nào đó, khán giả chỉ nhớ về các ngôi sao nổi tiếng qua những bộ phim xưa cũ của họ.
Theo Ân Ân
Dân Việt

Vóc dáng gây ngỡ ngàng cuối thai kỳ của H'Hen Niê
Giải trí - 2 giờ trướcGĐXH - H'Hen Niê mới đây chia sẻ về tình trạng tháng cuối thai kỳ và nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ.

Đạo diễn 'Mưa đỏ': Nếu làm đúng nguyên tác của nhà văn Chu Lai, khán giả sẽ không chịu đựng nổi
Giải trí - 3 giờ trướcGĐXH - "Kinh phí làm phim ở Việt Nam không bao giờ đủ để làm được trọn vẹn như tác phẩm "Mưa đỏ" do nhà văn Chu Lai viết. Hơn nữa, rất nhiều tình tiết nếu làm hết sẽ vượt ngưỡng cảm xúc khiến cho tim khán giả khó lòng chịu đựng được', đạo diễn Đặng Thái Huyền nói.

Tùng Dương xúc động khi MV 'Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai' đạt 2 triệu views
Xem - nghe - đọc - 3 giờ trướcGĐXH - Ca khúc "Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai" sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, ca sĩ Tùng Dương thể hiện đã đạt 2 triệu views chỉ sau chưa đầy 6 ngày phát hành.

Danh ca nổi tiếng từng vỡ xương hàm vì tai nạn, U80 sống đơn độc chẳng chồng con
Câu chuyện văn hóa - 6 giờ trướcLà một trong những giọng ca nổi bật của dòng nhạc bolero, nữ danh ca này gắn liền nhiều tác phẩm viết về mưa, hình ảnh giàu chất thơ trong âm nhạc Việt.

Đằng sau ánh hào quang sân khấu: Tình bạn đặc biệt của bộ 3 diva Thanh Lam, Hồng Nhung, Mỹ Linh
Giải trí - 16 giờ trướcGĐXH - Bức ảnh hội ngộ của các diva Thanh Lam - Hồng Nhung - Mỹ Linh trong dịp sinh nhật Mỹ Linh khiến khán giả thích thú bởi tình bạn bền chặt của họ qua nhiều thập kỷ.

3 nàng hậu đình đám: Tiểu Vy, Thanh Thủy và Bảo Ngọc nói gì tại KOL Summit 2025?
Giải trí - 17 giờ trướcGĐXH - Một trong những sự kiện được chú ý nhất mới đây chính là Hội nghị KOL với kỷ nguyên vươn mình của dân tộc (KOL summit 2025). Tại đây, nhiều nội dung đáng chú ý, có ảnh hưởng đến công việc của KOL, người nổi tiếng đã được chia sẻ.

Mới hơn 1 tuổi, con gái Phương Oanh đã điệu đà khi 'pose' dáng cùng mẹ
Giải trí - 18 giờ trướcGĐXH - Bé Jenny - con gái Phương Oanh mới đây đã xuất hiện cùng mẹ và khiến khán giả quan tâm bởi vẻ đáng yêu cùng phong cách điệu đà.

Ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung tiết lộ sự hy sinh khi làm mẹ bỉm sữa ở tuổi U50
Giải trí - 20 giờ trướcGĐXH - Nữ ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung đã tiết lộ những vất vả, kiệt sức khi làm mẹ bỉm sữa ở tuổi U50. Cô thậm chí từng soi gương và không nhận ra chính mình sau sinh.

Midu được chồng thiếu gia cưng chiều, cuộc sống hôn nhân viên mãn
Giải trí - 23 giờ trướcGĐXH - Không chỉ sở hữu cuộc sống sang chảnh, Midu và Minh Đạt còn được khán giả ngưỡng mộ bởi chuyện tình đầy ngọt ngào.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung trải lòng về ca khúc Hòa Minzy hát trong concert quốc gia 'Tự hào là người Việt Nam'
Giải trí - 1 ngày trướcGĐXH - Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã viết ca khúc "Nỗi đau giữa hòa bình" cho Hòa Minzy hát trong concert quốc gia "Tự hào là người Việt Nam". Đây cũng là ca khúc chính trong phim điện ảnh "Mưa đỏ".

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung trải lòng về ca khúc Hòa Minzy hát trong concert quốc gia 'Tự hào là người Việt Nam'
Giải tríGĐXH - Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã viết ca khúc "Nỗi đau giữa hòa bình" cho Hòa Minzy hát trong concert quốc gia "Tự hào là người Việt Nam". Đây cũng là ca khúc chính trong phim điện ảnh "Mưa đỏ".