Bi kịch gia đình có con "giao cấu với xác chết"
Một gia đình đang yên ấm, hạnh phúc, chỉ sau một đêm đã trở thành bi kịch.
![]() |
|
Ông Phúc, bà Lịch nghẹn ngào khi kể chuyện buồn của
người con trai cả. |
Ông cùng một số cán bộ xã có mặt ngay tại hiện trường. Người phụ nữ chừng 25 - 35 tuổi nằm ngửa giữa nhà, không mặc quần, chiếc áo phông đang mặc kéo qua ngực. Chiếc quần bò được cởi ra che đậy phần kín phía dưới. Thấy sự việc nghiêm trọng, ông liền báo cáo Công an huyện Ứng Hòa.
Ông Nguyễn Văn Phúc - Bố Phong, là thương binh nặng, phải đi lại bằng xe lăn. Nhà ông Phúc có 2 con trai, Phong là con cả, làm nghề thợ xây. Vợ Phong là giáo viên mầm non. Ngôi nhà 3 tầng đang xây dựng dở là do một tay Phong tự xây nên.
Bà Lịch nói trong nước mắt: "Gia đình tôi chỉ có 2 đứa con nhưng chúng nó đều là người ngoan ngoãn, tử tế, chí thú làm ăn. Có đi khắp cái làng này, hỏi bất kỳ ai thì họ cũng đều khen ngợi con nhà tôi.
Bà Lịch nghẹn ngào nói: "Từ khi học lớp 6, buổi sáng đến trường, buổi chiều về Phong lại đi phụ hồ để kiếm thêm tiền đỡ đần cho mẹ vì biết bố đau yếu, không lo toan được nhiều. Từ ngày Phong bị bắt giam, ông nhà tôi đổ bệnh nặng, thường xuyên lên cơn động kinh, cắn cả vào lưỡi. Tôi vừa lo cho con vừa lo cho chồng, không biết rồi sẽ ra sao...".
Người chịu nhiều áp lực, đau khổ nhất trong chuyện này có lẽ không ai khác chính là vợ Phong - Chị Nguyễn Thị T.
Ở tuổi 23, T. còn quá trẻ để chịu đựng cú sốc lớn này. Vợ chồng con cái đang yên ấm, hạnh phúc, bỗng dưng chỉ qua 1 đêm, chồng bị bắt giam, bản thân T. phải đối mặt với những lời đàm tiếu, khinh miệt của dư luận.
Cho đến giờ, T. vẫn không thể tin chồng mình lại là thủ phạm của một vụ hiếp dâm. T. suy nghĩ đến mất ăn mất ngủ, người gầy rộc, phải xin nghỉ việc. Nhìn con dâu suy sụp, vợ chồng ông bà Lịch càng thêm rầu héo ruột gan.
Những người thân của Phong vẫn mong không có chuyện gì với Phong, mong anh ta sớm trở về đoàn tụ... Nhưng những hy vọng đó sẽ không thể thành hiện thực, Phong sẽ phải trả giá cho hành vi tội lỗi của mình.
Bởi lẽ cơ quan điều tra đã làm rõ Phong thực hiện hành vi đồi bại của mình khi người phụ nữ đó đang ngủ. Phong đã bị người phụ nữ này phản kháng và cào xước ở cổ. Như vậy, Phong đã hiếp dâm người phụ nữ chứ không phải là giao cấu khi người phụ nữ này đã chết.
Bee.net.vn
