Bị phát hiện chuyện ngoại tình, chồng liền đổ lỗi cho nhà vợ vì nguyên nhân này

| Tâm sự

GĐXH – Khi mọi chuyện vỡ lở, chồng nói lời xin lỗi tôi. Nhưng điều khiến tôi sốc hơn cả là khi nghe anh nói lý do mình ngoại tình.

Tôi 32 tuổi, kết hôn hơn 5 năm và có một cô con gái. Tôi tự nhận mình là tuýp người của gia đình, sống tình cảm và luôn muốn mọi việc được êm ấm. Vì vậy, lúc lấy chồng, tôi không chọn người quá tài giỏi hay kiếm được nhiều tiền, mà tôi chọn người biết quan tâm gia đình và cho tôi cảm giác bình yên để cùng xây dựng tổ ấm.

Và chồng tôi đáp ứng được các tiêu chí mà tôi đưa ra. Anh không nói nhiều mà luôn thể hiện bằng hành động. Ngày đưa anh về ra mắt, sự chu đáo của anh với gia đình người yêu khiến tôi rất hài lòng. Ngay cả người khó tính như bố tôi cũng phải gật gù khen chàng rể tương lai biết đối nhân xử thế.

Bị phát hiện chuyện ngoại tình, chồng liền đổ lỗi cho nhà vợ vì nguyên nhân này - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Tuy nhiên, khi biết gia cảnh nhà anh khá nghèo, không bằng nhà tôi (bố mẹ tôi kinh doanh nên nhà cũng thuộc diện khá giả có tiếng trong vùng), bố tôi lại tỏ ý phản đối. Ngày ấy, tôi cũng phải thuyết phục rất nhiều, bố mẹ mới đồng ý cho làm đám cưới.

Quả thật, sau khi kết hôn, tôi không có gì phải phàn nàn về chồng của mình. Chúng tôi đã có 1 năm thực sự hạnh phúc với cuộc sống vợ chồng son. Sau đó, khi tôi sinh con, cũng như bao cặp đôi khác, chúng tôi cũng nảy sinh mâu thuẫn nhưng không quá căng thẳng. Chồng luôn là người xuống nước làm hòa trước nên tôi cũng dễ dàng bỏ qua.

Khi con được 1 tuổi, nhờ sự hỗ trợ lớn từ bố mẹ tôi, vợ chồng tôi đã mua được một căn chung cư ở Thủ đô. Dĩ nhiên, trên danh nghĩa, bố mẹ tôi nói cho vay nhưng tôi biết, đó là món quà mà ông bà dành cho con cái và không có ý định lấy lại.

Thế nhưng, chồng tôi vẫn luôn nói, sẽ cố gắng để trả số tiền đó cho bố mẹ vợ. Anh không muốn nợ ân tình và nhất là bị coi là ăn bám nhà vợ. Lúc ấy tôi chỉ nghĩ, có nợ, chồng có động lực phấn đấu cũng là điều tốt nên cũng không suy nghĩ quá nhiều. Nhưng càng ngày, tôi càng thấy chồng thay đổi. Anh lao vào kiếm tiền và ít quan tâm vợ con hơn.

Mỗi lần nhà tôi có việc, chồng cũng lấy lý do bận để tránh mặt hoặc có về cũng chỉ tranh thủ và thường không ở lại ăn cơm cùng gia đình. Thái độ lạnh nhạt của chồng với nhà vợ cũng khiến tôi không hài lòng. Nhiều lần góp ý, tôi chỉ nhận được câu trả lời qua loa của chồng là anh không có ý gì, đừng suy nghĩ nhiều khiến mọi chuyện phức tạp hơn.

Nhưng sau đó, tôi phát hiện, ngoài khoản tiền chồng đưa tôi hàng tháng, anh còn thường xuyên gửi tiền về cho mẹ đẻ và em gái đang học đại học nhưng không cho tôi biết. Dĩ nhiên biết chuyện, tôi khá giận chồng.

Không phải tôi tiếc tiền với gia đình nhà chồng mà tôi tự ái vì thấy mình không được chồng tôn trọng và tin tưởng. Chồng giải thích, anh không muốn cho tôi biết vì sợ tôi nói với bố mẹ đẻ, như vậy, gia đình anh sẽ bị lép vế với thông gia.

Nghe chồng nói, tôi vừa giận cũng vừa thương. Sau lần ấy, tôi cũng chủ động quan tâm mẹ chồng nhiều hơn, thỉnh thoảng cho tiền em chồng để cô ấy thêm thắt sinh hoạt phí.

Tôi cứ nghĩ quan tâm đến nhà chồng thì chồng sẽ trở lại như xưa, nào ngờ, cách đây không lâu, tôi phát hiện chồng lén lút quan hệ với người phụ nữ khác bên ngoài. Hay nói thẳng ra, anh đã ngoại tình, phản bội tôi và chà đạp lên gia đình.

Khi mọi chuyện vỡ lở, chồng nói lời xin lỗi tôi. Nhưng điều khiến tôi sốc hơn cả là khi nghe anh nói lý do mình ngoại tình. Không phải vì chán vợ, không phải vì có tình cảm mãnh liệt với người phụ nữ kia, mà là… anh muốn trả thù bố mẹ tôi, khiến họ biết cảm giác, người thân của họ bị chà đạp sẽ như thế nào.

"Có lẽ em không biết, vào ngày cưới thằng Thành, mẹ anh đã bị bố mẹ em coi thường đến mức nào đâu. Trước mặt quan khách, bố mẹ em thẳng thừng coi khinh nhà anh nghèo hèn, không bằng thông gia giàu có sắp tới của họ. Rồi trước mặt mẹ anh, họ nói anh được làm rể nhà em là phúc tu từ kiếp trước khi cái gì cũng của nhà vợ mà ra, nhà chồng không có một xu nào. 

Dù không nói ra nhưng anh biết mẹ anh đã rất tổn thương. Nhiều lần về, bà nói lời xin lỗi vì không cho anh cuộc sống đủ đầy, để anh phải chịu lời khó nghe từ thiên hạ. Thấy bà như vậy, chính anh mới là người cảm thấy có lỗi. 

Hóa ra, bao năm qua, mọi cố gắng, nỗ lực của anh đều không được bố mẹ vợ ghi nhận. Lúc nào trong mắt họ, anh cũng là một kẻ bất tài, vô dụng và ăn bám nhà vợ".

Nghe chồng nói, tôi chỉ biết cười cay đắng. Thành là em trai tôi và vừa lấy vợ cách đây vài tháng. Nhưng tôi không hề biết bố mẹ tôi đã nói những gì trước mặt mẹ chồng tôi. Và tôi cũng không được nghe chồng nhắc đến chuyện đó. Cho đến bây giờ.

Nhưng cho dù là như thế, tôi cũng không thể tha thứ cho hành động ngoại tình của chồng. Vì mẹ mình, anh sẵn sàng khiến tôi tổn thương, sẵn sàng chà đạp lên tổ ấm nhỏ mà bấy lâu nay tôi vẫn đang vun đắp. Vậy tôi còn lưu luyến gì để tiếp tục cuộc hôn nhân với người chồng như vậy?

Về quê thăm mẹ vợ ốm, hành động của chồng khiến tôi muối mặt với cả nhàVề quê thăm mẹ vợ ốm, hành động của chồng khiến tôi muối mặt với cả nhà

GĐXH – Chứng kiến những hành động của chồng, tôi thương mẹ vô cùng. Thương mẹ bao nhiêu năm vất vả, nay đến lúc cần con cái thì lại gặp cảnh con rể vô tâm, chỉ biết đến tiền.

D.T
Ý kiến của bạn
Tags:
Từng trách mẹ cả đời nghèo khó, đến khi bà mất, tôi mới ân hận vì hiểu lầm mẹ suốt 30 năm

Từng trách mẹ cả đời nghèo khó, đến khi bà mất, tôi mới ân hận vì hiểu lầm mẹ suốt 30 năm

Tâm sự -

GĐXH - Suốt tuổi thơ, tôi luôn nghĩ mẹ quá nghèo và an phận. Bố mất sớm, một mình mẹ nuôi ba anh em tôi, chưa bao giờ kể rằng bà từng có một cơ hội để đổi đời. Chỉ đến khi mẹ qua đời, tôi mới biết sự thật phía sau và bật khóc hối hận: Người mà tôi từng trách vì không dám thay đổi, hóa ra đã từng từ bỏ cả một cuộc đời khác chỉ vì chúng tôi.

44 tuổi, tôi phát hiện mình không phải con ruột của bố: Mẹ tiết lộ sự thật khiến tôi bật khóc

44 tuổi, tôi phát hiện mình không phải con ruột của bố: Mẹ tiết lộ sự thật khiến tôi bật khóc

Tâm sự -

GĐXH - Suốt hơn 40 năm, tôi chưa từng nghi ngờ người đàn ông luôn yêu thương, che chở và gọi tôi là con gái. Cho đến ngày bố gặp tai nạn, tôi mới vô tình phát hiện mình không có quan hệ huyết thống với ông. Nhưng điều khiến tôi bật khóc lại là sự thật phía sau, được mẹ kể lại sau bao nhiêu năm im lặng.

Vợ mất hơn 30 năm, bố không tái hôn: Sau khi ông qua đời, tôi rơi nước mắt khi biết lý do thật sự

Vợ mất hơn 30 năm, bố không tái hôn: Sau khi ông qua đời, tôi rơi nước mắt khi biết lý do thật sự

Tâm sự -

GĐXH - Suốt hơn 30 năm, tôi luôn nghĩ bố không tái hôn vì quá yêu mẹ. Nhưng sau khi ông qua đời, tôi vô tình tìm thấy những lá thư bố viết cho mẹ. Hóa ra, phía sau cuộc sống một mình của bố không chỉ là tình yêu, mà còn là một nỗi ân hận ông mang theo suốt cuộc đời...

Từng trách mẹ chồng vì quá bao bọc con trai, đến khi bà mất tôi mới biết nỗi đau bà giấu kín hơn 40 năm

Từng trách mẹ chồng vì quá bao bọc con trai, đến khi bà mất tôi mới biết nỗi đau bà giấu kín hơn 40 năm

Tâm sự -

GĐXH - Gần 20 năm làm dâu, tôi luôn nghĩ mẹ chồng quá bao bọc con trai, như thể sợ tôi “cướp” mất anh. Chỉ đến khi mẹ qua đời, nghe một người bác trong họ kể lại quá khứ hơn 40 năm trước, tôi mới bật khóc và hiểu vì sao mẹ chồng cả đời không thể buông đứa con duy nhất...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.