"Bị vu cho tội quấy rối tình dục, tôi không còn biết tin ai"

| Tâm sự

Tôi 28 tuổi, làm việc xa quê nên thuê và chia sẻ nhà cùng với một đồng nghiệp nam. Sống chung nhà nên chúng tôi khá thân thiết. Tôi hay ra ngoài chơi với cậu ấy cùng mấy người bạn, trong đó có cả hai chị em cô bạn gái của cậu ấy.

Suốt cả năm nhóm này đi chơi rất vui với nhau. Lúc ấy Linh - em gái của bạn gái bạn tôi, vừa mới có người yêu. Tình yêu có vẻ mệt mỏi, hay hờn giận cãi nhau nên Linh thường chủ động tìm tôi để tâm sự, xin lời khuyên. Tôi coi Linh như em gái.

Một tối tôi về nhà rất muộn sau khi đi uống với vài người bạn đồng nghiệp, thì thấy Linh ngủ cùng bạn cô ấy ở trên phòng tôi. Sự việc cũng không phải điều gì bất thường, thấy Linh ngủ với bạn trong đó thì tôi ra phòng khách ngủ trên ghế sofa.

Đêm đó, Linh lại ra phòng khách, tâm sự với tôi rằng bạn trai cô ấy không muốn quan hệ nghiêm túc, tình cảm hai người chắc chẳng đi đến đâu.

Cô ấy có vẻ rất buồn và thất vọng. Tôi an ủi. Rồi Linh bắt đầu nói về sex và về việc cô ấy thích thế nào ở trên giường.

Chúng tôi cùng ngủ thiếp đi trên ghế nhưng sáng hôm sau tôi bị đánh thức bởi cử chỉ ve vuốt của Linh. Cô ấy còn đặt tay tôi lên người cô ấy nữa. Tôi cũng để kệ như vậy, sau vài phút thì cô ấy ra khỏi ghế rồi rời đi.

Thế mà sau đó cô ấy nhắn tin cho tôi, nói tôi đã xâm hại cô ấy. Tôi rất sốc. Tôi bảo cô ấy vừa phải thôi, tôi đã nói chuyện này với nhóm bạn rồi và nếu cô ấy còn như vậy tôi sẽ báo cảnh sát. Cô ấy thoáng lúng túng nhưng sau đó cũng đi tìm từng người trong số họ để giải thích. Chẳng hiểu cô ấy khóc lóc kể lể cái gì mà mọi người không còn muốn tin tôi. Thay vì nghĩ cô ấy hoang tưởng, họ quay ra nghĩ rất có thể là tôi đã xâm hại tình dục đối với cô ấy.

Tôi stress kinh khủng và cảm thấy mình đơn độc. Đến giờ tôi còn thấy thật khó đặt niềm tin vào mọi người.

Gia đình tôi biết chuyện nói họ hiểu tôi, nhưng tôi vẫn thấy thật khó khăn. Tại sao một người tôi quen biết, có thể nói là cũng anh em thân thiết, lại hại tôi như vậy?

Đến giờ tôi còn sợ nói chuyện với phụ nữ vì biết đâu họ sẽ đổ tiếng xấu cho tôi. Làm sao giải quyết được chuyện này để lấy lại cho tôi sự trong sạch?

Theo Dân Trí

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Nửa đêm đọc trộm tin nhắn trong máy của con gái rồi mang ra chất vấn, ánh mắt của đứa trẻ khiến tôi lặng người

Nửa đêm đọc trộm tin nhắn trong máy của con gái rồi mang ra chất vấn, ánh mắt của đứa trẻ khiến tôi lặng người

Tâm sự -

GĐXH - Luôn tự hào mình là người mẹ hiện đại, hết lòng chăm chút cho con từ miếng ăn giấc ngủ đến việc học hành trường chuyên, tôi nghĩ giữa mình và con gái không có bất kỳ khoảng cách nào. Thế nhưng, sai lầm từ việc lén lấy mật khẩu để kiểm soát toàn bộ trang cá nhân, đọc tin nhắn của con lúc nửa đêm đã đẩy tôi và đứa con duy nhất ra xa.

Chăm con hộ hàng xóm cả năm không lấy một đồng, câu nói ngày họ ăn mừng xe mới khiến tôi ngỡ ngàng

Chăm con hộ hàng xóm cả năm không lấy một đồng, câu nói ngày họ ăn mừng xe mới khiến tôi ngỡ ngàng

Tâm sự -

GĐXH - Thấy vợ chồng hàng xóm sát vách quay cuồng tăng ca đến đêm muộn, tôi chủ động đón đứa con nhỏ của họ sang nhà mình ăn cơm tối, tắm rửa và kèm học suốt một năm trời không lấy một đồng thù lao. Tôi cứ nghĩ sự giúp đỡ vô tư ấy sẽ thắt chặt tình làng nghĩa xóm, cho đến ngày nhà họ mua ô tô mới và tổ chức tiệc ăn mừng rình rang.

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tâm sự -

GĐXH - Sự hỗ trợ kịp thời của em trai lúc khó khăn khiến tôi luôn tự nhủ phải cố gắng làm lụng để trả nợ. Nhưng ngày khệ nệ xách bọc tiền bán nông sản tích góp suốt 3 năm lên thành phố hoàn trả cho em, tiếng máy đếm tiền vang lên cùng lời tính toán "trượt giá thị trường" đã làm rạn nứt cả tình ruột thịt.

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.