Biên tập viên Hoàng Trang: “Cái bếp quan trọng hơn… phòng ngủ”
GiadinhNet - Là gương mặt gắn bó với chương trình “Cuộc sống thường ngày” trên sóng VTV, Biên tập viên Hoàng Trang để lại ấn tượng với khán giả từ nụ cười đặc trưng của khuôn miệng rộng đến cách dẫn chương trình nhạy bén, linh hoạt. Tuy đặc thù công việc mảng thời sự luôn áp lực nhưng niềm đam mê bếp núc, ẩm thực vẫn được Hoàng Trang gìn giữ một phần nhờ thừa hưởng “gen” nấu ăn, tài thu vén gia đình từ mẹ cô - NSƯT Hà Vy.
Phụ nữ ít nhiều nên biết nấu nướng
Đều đặn mỗi ngày, rời đài truyền hình là chị lại về nhà, lao vào bếp? Chị thấy mình có truyền thống quá không?
- Tôi nghĩ tôi may mắn vì sinh ra trong một đại gia đình có bố mẹ, các cô chú ruột đều có truyền thống thích nấu nướng, ẩm thực. Mẹ tôi ngay cả thời điểm nổi tiếng nhất, lịch diễn Bắc - Nam dày đặc nhưng hễ về đến nhà, bà lại lao vào bếp. Niềm vui của mẹ tôi là nhìn thấy mọi người ăn hết những món mình nấu, còn mình thì chỉ ngửi mùi thức ăn đã thấy no. Tôi học ở bà rất nhiều điều, trong đó có tình yêu và sự hy sinh cho gia đình. Khi tôi lấy chồng, gia đình chồng tôi cũng vậy. Bố chồng tôi nấu nướng rất giỏi, mỗi lần về quê chồng, ông thường tự làm đồ ăn cho con cháu. Đến bây giờ, mỗi khi giỗ chạp, nhà tôi vẫn tự nấu ba bốn chục mâm cỗ. Bên cạnh sở thích, tôi quan niệm, gia đình có hạnh phúc không hãy nhìn cái bếp có được thường xuyên đỏ lửa.
Có lần, chị chia sẻ rằng nhiều khi phải làm việc đến 300% sức lực, vậy chị có bị stress?
- Ngoài việc cơ quan, việc nhà thì mỗi ngày mẹ con tôi nhận cả trăm đơn hàng. Tôi chẳng bao giờ thấy mình đủ thời gian cả. Đến bước đi của tôi, mọi người cũng bảo cứ tất tả vội vàng nhưng tôi cảm thấy vui lắm. Từ khi bán hàng, rất nhiều đồng nghiệp, khán giả trở thành khách hàng của tôi. Chỉ có bạn bè chắc giận tôi lắm vì tôi ít còn thời gian gặp gỡ mọi người. Khi làm thêm, tôi cũng cảm thấy mình hơi thiếu thời gian dành cho con cái. Bởi vậy, sau giờ các cháu tan học tôi cố gắng dành nhiều thời gian nói chuyện và chơi với con. Một khó khăn nữa là tôi thiếu ngủ trầm trọng.
Cách đây ít ngày, trong chương trình “Cuộc sống thường ngày”, tôi có phỏng vấn vợ chồng người mẫu Hạ Vy. Chồng cô ấy lo hoàn toàn việc chăm sóc con nhỏ. Khi tôi hỏi, làm thế nào để anh thu xếp được, người bố trẻ ấy nói: Người ta chỉ chán nếu làm những việc mà mình không say mê, hứng thú. Còn làm việc mình thực sự yêu thích thì không chán, không stress và sẽ tìm ra cách sắp xếp. Tôi đồng cảm với suy nghĩ ấy.
Chị nghĩ gì trước ý kiến cho rằng trong đời sống hiện đại, phụ nữ vẫn có thể hạnh phúc mà không cần vào bếp?
- Tôi cũng có những người bạn ít nấu nướng mà gia đình họ vẫn hạnh phúc vì họ biết tìm những chỗ nấu ngon để ăn. Tôi nghĩ quan niệm bây giờ cũng nhiều thay đổi, quan trọng là bạn đừng bao giờ để cái bếp nhà mình tắt lửa, thi thoảng nhất định phải nhóm nó lên. Phụ nữ ít nhiều nên biết nấu nướng và biết ăn ngon. Cái bếp thời buổi này có khi còn quan trọng hơn cả phòng ngủ ấy chứ!
Có bao giờ chị nghĩ sẽ tìm một công việc đỡ sức ép hơn nghề truyền hình?
- Truyền hình thực sự là một công việc áp lực. Làm mảng thời sự như tôi càng áp lực hơn vì công việc không bao giờ kết thúc và hầu như không nghỉ thứ Bảy, Chủ nhật. Khi tôi về Ban Thời sự, một đồng nghiệp đã hỏi tôi: Sao em lại vào chỗ cái “máy xay” sức khoẻ đó? Nhưng tôi yêu thích công việc này. Áp lực cũng có thể xem là một thứ đặc thù nghề nghiệp, tôi thích cách tư duy trực diện như kiểu đi vào tâm bão, rồi an toàn đi ra để thấy mình mạnh mẽ hơn. Làm báo hình hấp dẫn vì chẳng có ngày nào công việc giống nhau, mà tính tôi không bao giờ làm được những công việc nhàm chán. Tôi cũng nhận được nhiều lời mời làm những việc khác nhau, khá hấp dẫn nhưng tôi sẽ không từ bỏ công việc này chừng nào tôi còn đủ sức khoẻ và sự đam mê.
Được nghỉ Tết 3 ngày liền đã là hạnh phúc
Chị đang có một gia đình hạnh phúc. Vậy theo chị, bí quyết để hạnh phúc là gì? Chị thấy đâu là điểm mạnh, điểm yếu trong tính cách của mình?
- Tôi nghĩ gia đình nào cũng có lúc hạnh phúc, lúc sóng gió. Nếu thực sự yêu thương, chia sẻ với nhau thì mọi chuyện đều có thể vượt qua. Bí quyết hạnh phúc tôi nghĩ không có mẫu số chung đâu, nhưng sẽ chẳng bao giờ có được điều ấy nếu chỉ một người cố gắng. Trong gia đình, quan trọng nhất là vợ chồng nhìn nhau mà sống, mà ứng xử.
Điểm mạnh nhất trong tính cách của tôi, có thể cũng chính là điểm yếu nhất đó là sự nhạy cảm. Tôi quá nhạy cảm với mọi thứ diễn ra quanh mình. Cũng bởi thế mà ngay cả trong nghề nghiệp, tôi thường phù hợp để dẫn những chương trình đòi hỏi cảm xúc, sự sâu lắng hoặc làm những phóng sự thiên về cảm xúc. Một điểm mạnh khác là tôi tự thấy mình chịu thương chịu khó, không ngại khó ngại khổ. Khi có con cái rồi, tôi có thể làm được tất cả mọi thứ miễn con mình hạnh phúc. Ngoài ra, tôi còn nhiều điểm yếu lắm. Chẳng hạn nóng tính, không phải là người phụ nữ dịu dàng nền nã cho lắm, nếu không muốn nói là hơi đàn ông. Khi làm mẹ rồi, tôi cố gắng học tính kiên nhẫn, cách lắng nghe và kiềm chế bởi tôi biết đó là những tính cách cần cho một người mẹ nếu muốn dạy con nên người.
Tết cổ truyền sắp tới gần, đã khi nào chị muốn thay đổi truyền thống, đón Tết theo cách hiện đại hơn?
- Gia đình tôi xưa nay làm gì thì làm, trước Tết vẫn thu xếp về quê thắp hương tổ tiên, 30 Tết thì lễ gia tiên, lễ trung thiên xong đi đâu mới đi. Khi lấy chồng, gia đình chồng tôi còn truyền thống hơn, luôn cúng cơm đủ 3 ngày Tết. Công việc của tôi bận rộn, nhiều năm, 30 Tết muộn mới về nhà nhưng may mà cả nhà rất thông cảm và chia sẻ. Tôi thích nhất việc được đi mua hoa ngày Tết. Có những năm, mình tôi đi lựa quất đào rồi chở về nhà. Năm nay, tôi đang mong muốn sẽ thử thay đổi xem, có thể là xin phép hai bên gia đình đi du lịch, nhưng cũng chưa biết thế nào, vì như chị biết đấy, công việc của hai vợ chồng tôi, một truyền hình, một hàng không, đều rất khó thu xếp cho chuyến nghỉ dài, nhất là vào dịp lễ. Tết nào tôi được nghỉ tổng cộng 3 ngày liền thì đó đã là hạnh phúc lớn lắm rồi. Năm nay, theo kế hoạch, chồng tôi tận 29 Tết mới kết thúc đợt bay cuối cùng…
Cảm ơn Hoàng Trang về cuộc trò chuyện!
Nói về các con, Hoàng Trang chia sẻ: “Tôi không mong con mình sẽ trở thành một người đặc biệt mà cố gắng dạy chúng biết yêu thương, rung động với thế giới xung quanh. Tôi nghĩ nếu một đứa trẻ lớn lên với những cảm nhận phong phú về thế giới quanh mình, nhất định chúng sẽ trở thành một người tốt và sống sâu sắc. Tài giỏi hay kém cỏi phần lớn là do tố chất, nhưng nhất định phải là một con người sống không hời hợt và cần phải biết yêu thương. Đó là điều quan trọng nhất. Thật may là đến giờ, dù có hai cậu con trai nhưng cả hai con tôi đều rất tình cảm, thích cỏ cây hoa lá và loài vật, thích âm nhạc, thơ ca và hòa đồng với bạn bè. Tôi nghĩ mình là một người mẹ hạnh phúc, tính đến thời điểm này”.
Lữ Mai/Báo Gia đình & Xã hội

Đằng sau ánh hào quang sân khấu: Tình bạn đặc biệt của bộ 3 diva Thanh Lam, Hồng Nhung, Mỹ Linh
Giải trí - 4 giờ trướcGĐXH - Bức ảnh hội ngộ của các diva Thanh Lam - Hồng Nhung - Mỹ Linh trong dịp sinh nhật Mỹ Linh khiến khán giả thích thú bởi tình bạn bền chặt của họ qua nhiều thập kỷ.

3 nàng hậu đình đám: Tiểu Vy, Thanh Thủy và Bảo Ngọc nói gì tại KOL Summit 2025?
Giải trí - 4 giờ trướcGĐXH - Một trong những sự kiện được chú ý nhất mới đây chính là Hội nghị KOL với kỷ nguyên vươn mình của dân tộc (KOL summit 2025). Tại đây, nhiều nội dung đáng chú ý, có ảnh hưởng đến công việc của KOL, người nổi tiếng đã được chia sẻ.

Mới hơn 1 tuổi, con gái Phương Oanh đã điệu đà khi 'pose' dáng cùng mẹ
Giải trí - 6 giờ trướcGĐXH - Bé Jenny - con gái Phương Oanh mới đây đã xuất hiện cùng mẹ và khiến khán giả quan tâm bởi vẻ đáng yêu cùng phong cách điệu đà.

Ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung tiết lộ sự hy sinh khi làm mẹ bỉm sữa ở tuổi U50
Giải trí - 8 giờ trướcGĐXH - Nữ ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung đã tiết lộ những vất vả, kiệt sức khi làm mẹ bỉm sữa ở tuổi U50. Cô thậm chí từng soi gương và không nhận ra chính mình sau sinh.

Midu được chồng thiếu gia cưng chiều, cuộc sống hôn nhân viên mãn
Giải trí - 10 giờ trướcGĐXH - Không chỉ sở hữu cuộc sống sang chảnh, Midu và Minh Đạt còn được khán giả ngưỡng mộ bởi chuyện tình đầy ngọt ngào.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung trải lòng về ca khúc Hòa Minzy hát trong concert quốc gia 'Tự hào là người Việt Nam'
Giải trí - 15 giờ trướcGĐXH - Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã viết ca khúc "Nỗi đau giữa hòa bình" cho Hòa Minzy hát trong concert quốc gia "Tự hào là người Việt Nam". Đây cũng là ca khúc chính trong phim điện ảnh "Mưa đỏ".

Mỹ Anh tiếp tục 'dằn mặt' nữ thư ký của chồng
Xem - nghe - đọc - 15 giờ trướcGĐXH - Trong tập 4 "Gió ngang khoảng trời xanh", Mỹ Anh một lần nữa khó chịu và chỉnh đốn nữ nhân viên mới của chồng.

Cựu chiến binh chiến trường Quảng Trị xúc động trước 'Mưa đỏ': Đồng nghiệp tôi nằm ở Thành cổ có lẽ đang mỉm cười mãn nguyện
Xem - nghe - đọc - 15 giờ trướcGĐXH - Bác Nguyễn Văn Hợi - Trưởng ban liên lạc Tiểu đoàn K3 Tam Đảo đã rất xúc động khi xem phim "Mưa đỏ"...

17 bức tranh sơn mài khổ lớn gây ấn tượng tại triển lãm 'Mùa xuân Độc lập'
Xem - nghe - đọc - 15 giờ trướcGĐXH - Chiều 18/8, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì phối hợp với Bộ Văn hóa thể thao và Du lịch khai mạc triển lãm tranh sơn mài khổ lớn “Mùa xuân độc lập” tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

'Vua cát-xê' bỏ showbiz khi ở đỉnh cao, U60 thành tỷ phú và có bằng tiến sĩ
Câu chuyện văn hóa - 17 giờ trướcNam ca sĩ này quyết định bỏ nghiệp hát để kinh doanh dù tài năng không kém cạnh anh trai là "ông hoàng nhạc sến" Ngọc Sơn.

Khoảnh khắc Hoa hậu Việt Nam quê Đà Nẵng đọ sắc Trần Tiểu Vy 'gây sốt'
Giải tríGĐXH - Mới đây, 2 Hoa hậu Việt Nam là Trần Tiểu Vy và Huỳnh Thị Thanh Thủy có khoảnh khắc cùng diện áo dài đọ sắc khiến fan sắc đẹp trầm trồ.