Biết chồng ngoại tình, vợ nhẫn nhịn để làm một việc khiến chồng và ả bồ tự nguyện chia tay
GĐXH - Chồng có bồ, tôi đau khổ muốn ly hôn nhưng thương con nên tìm cách để giữ chồng.
Chồng tôi vốn tính tình thật thà chất phác, yêu vợ thương con, gia đình yên ấm. Nhưng gần đây chồng tôi lại thay đổi một cách chóng mặt, anh ấy toàn làm những việc không đâu, gây rắc rối và lục đục gia đình. Chồng suốt ngày rượu bia, tới khuya mới về. Tôi rất tin tưởng chồng, ít khi nghi ngờ, nhưng thấy chồng như vậy tôi cũng buồn và bắt đầu tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra với chồng.
Hóa ra, chuyện bia rượu chỉ là cái cớ để đi sớm về khuya, làm vỏ bọc che mắt vợ chứ thực ra anh ta đang đắm chìm vào mối tình ngoài luồng với người bên ngoài. Biết được chuyện này, tôi rất sốc, mất ăn, mất ngủ mấy ngày trời, chỉ nằm khóc. Muốn ly hôn nhưng thương con còn nhỏ nên tìm cách để giữ chồng. Khuyên nhủ chồng thế nào cũng không được, anh ấy còn phủ nhận là không có người bên ngoài. Chồng còn chê trách tôi ghen tuông lung tung, không chịu chăm chút cho bản thân, luộm thuộm…
Tôi cũng nhận ra mình cũng không còn trẻ, suốt ngày chỉ bận bịu các con với việc nhà nên mới khiến chồng chán. Việc đầu tiên tôi cần làm đó là ăn diện, chăm sóc bản thân và quan tâm nhiều hơn đến chồng. Tổ chức nhiều hoạt động gia đình cùng tham gia như đi xem phim, ăn nhà hàng, đi du lịch… Chồng tôi mới đầu không muốn đi, nhưng các con nịnh bố nên anh ấy cũng phải chiều theo.

Chồng có bồ, vợ rất sốc nhưng tìm cách để giữ chồng. (Ảnh minh họa)
Hàng ngày tôi nấu nhiều món ngon, những món ăn mà chồng tôi thích để anh ấy về ăn cơm cùng mấy mẹ con. Một thời gian, chồng tôi cũng có sự thay đổi tích cực so với trước đó. Anh ấy ít khi đi về khuya, cùng vợ con làm các công việc nhà. Với cô bồ của chồng, tôi cũng dành thời gian để tìm hiểu, nhờ người quan sát cô ta để tìm điểm yếu. Đúng là cô ta trẻ đẹp, hấp dẫn nhưng khá lười nhác, vụng về nấu ăn nên chồng tôi hay về nhà để ăn cơm vợ nấu.
Tôi còn phát hiện ra cô ta không chỉ cặp với chồng tôi mà còn vài người đàn ông khác nữa. Cô ta cặp với những người có tiền để được chiều chuộng, cho quà, tiền. Biết được điểm này, tôi thu thập bằng chứng để đưa cho chồng, anh ấy cũng bất ngờ về điều này và nhận ra đang yêu kẻ lẳng lơ.
Tôi cũng đi gặp thẳng cô ta, đưa các bằng chứng và yêu cầu cô ta dừng ngay chuyện cặp kè với chồng tôi. Nếu không tôi sẽ mách các bà vợ có chồng đang cặp bồ với cô ta. Chồng tôi và cô bồ đã chia tay, không còn muốn gặp lại nhau nữa.
Bây giờ gia đình tôi lại êm ấm, hạnh phúc như trước. Tôi cũng đã không còn nhớ và nhắc đến chuyện cũ nữa. Chồng tôi cũng đã nhận ra giá trị thật sự của gia đình, anh ấy yêu thương vợ con và tôi nghĩ rằng sẽ không vướng vào chuyện ngoại tình thêm lần nào nữa. Tôi đã tha thứ cho chồng và cảm thấy tự hào về những việc đã làm.
Thật may là lúc đó tôi giữ được bình tĩnh, xây dựng gia đình hạnh phúc mới thực sự khó. Đôi khi phải chấp nhận phần thiệt thòi, tha thứ cho lỗi lầm của bạn đời.
ly hon khong ly than
Họp lớp tuổi 40, tôi hiểu vì sao có người ngày càng giàu, có người mãi chật vật
Tâm sự - 2 phút trướcGĐXH - Họp lớp sau 20 năm, tôi có cơ hội nhìn lại hành trình trưởng thành của mỗi người để hiểu điều gì thực sự tạo nên thành công và hạnh phúc.
Nghỉ hưu 5 năm, tôi mới thấm: Thà đi bộ, đi du lịch một mình còn hơn làm 2 việc khiến tuổi già thêm mệt mỏi
Tâm sự - 19 giờ trướcGĐXH - Sau 5 năm nghỉ hưu, điều khiến tôi tiếc nhất không phải là đã bỏ lỡ cơ hội kiếm thêm tiền, mà là từng dành quá nhiều thời gian cho những việc không thực sự mang lại bình yên. Đến bây giờ, tôi mới hiểu tuổi già hạnh phúc đôi khi chỉ cần biết bớt một vài điều.
Nghỉ hưu, càng kỳ vọng vào con cái càng dễ thất vọng: Tôi mất nhiều năm mới hiểu điều này
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Sau nhiều năm nghỉ hưu, tôi nhận ra tuổi già bình yên không đến từ sự chu cấp của con cái mà từ việc chủ động chuẩn bị tài chính, sức khỏe và tinh thần ngay từ sớm.
Đừng đợi con cái báo hiếu: 3 điều giúp tôi có tuổi già bình yên ở tuổi 75
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Sau khi đi qua gần hết cuộc đời, tôi nhận ra điều giúp một người có tuổi già bình yên không phải là sự hy sinh của con cái, mà là sự chuẩn bị của chính mình.
Nghỉ hưu rồi mới hiểu: Không ở cùng con cái, tuổi già lại bình yên hơn
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Với khoản lương hưu ổn định và những lựa chọn phù hợp, tôi đã tận hưởng cuộc sống tuổi già độc lập, bình yên và viên mãn theo cách riêng của mình.
Bố chồng mất, mẹ chồng nhất quyết không cho chúng tôi xây nhà ở riêng vì một lý do
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Nghe những lời mẹ chồng nói, tôi hoang mang vô cùng. Tối hôm đó, tôi nói chuyện với chồng và anh cũng ngồi suy nghĩ rất lâu.
Sự tử tế cuối cùng của một người vợ bị chồng phản bội
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Trong câu chuyện hôm nay, người chồng đã mất đi một người vợ hết lòng vì gia đình. Người mẹ chồng cũng mang theo nỗi day dứt khi không thể giữ được người con dâu mà bà luôn xem như con gái ruột. Còn người phụ nữ ấy, chị không ra đi trong oán giận. Chị chỉ chọn khép lại một cuộc hôn nhân đã không còn nguyên vẹn, sau khi làm tròn điều mà lương tâm mình cho là đúng.
Tuổi già của tôi hạnh phúc nhờ quyết định rời khỏi nhà con trai
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Những năm tháng sống cùng con gái đã khiến tôi thay đổi hoàn toàn suy nghĩ về giá trị của đồng tiền và hạnh phúc tuổi già.
Nhìn cuộc sống của gia đình con gái, tôi rơi nước mắt vì hối hận
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH – Nhiều đêm, tôi gần như thức trắng không ngủ được. Trong đầu tôi luôn thường trực câu hỏi: Nếu ngày ấy tôi không can thiệp, liệu giờ cuộc sống của con có hạnh phúc hơn không?
Sau buổi họp lớp kỷ niệm 40 năm ngày ra trường, tôi mới hiểu: Cuộc đời không phải ai cố gắng hơn thì sẽ thắng
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Buổi họp lớp sau hơn 40 năm không chỉ là dịp ôn lại kỷ niệm mà còn giúp tôi nhìn rõ những ngã rẽ rất khác của cuộc đời mỗi người. Đến tuổi 62, tôi mới hiểu thành công không chỉ đến từ sự cố gắng, mà còn phụ thuộc vào hoàn cảnh, cơ hội và cả những điều không ai có thể lường trước.
Sau buổi họp lớp kỷ niệm 40 năm ngày ra trường, tôi mới hiểu: Cuộc đời không phải ai cố gắng hơn thì sẽ thắng
Tâm sựGĐXH - Buổi họp lớp sau hơn 40 năm không chỉ là dịp ôn lại kỷ niệm mà còn giúp tôi nhìn rõ những ngã rẽ rất khác của cuộc đời mỗi người. Đến tuổi 62, tôi mới hiểu thành công không chỉ đến từ sự cố gắng, mà còn phụ thuộc vào hoàn cảnh, cơ hội và cả những điều không ai có thể lường trước.



